Trong trận hòa 2-2 giữa Atletico Madrid và Real Madrid, bàn thua Diego Lopez phải nhận sau cú sút xa đến 40m của Gabi đã đưa chúng ta trở lại đề tài quen thuộc: bao giờ thì Iker Casillas sẽ giành lại vị trí chính thức?
Cú sút của Gabi rất mạnh, nhưng nó không phải là một cú dứt điểm không thể cản phá. Quả sút ấy xa, trực diện khung thành và cũng không nhanh đến mức Lopez không kịp phản xạ. Đấy là một pha bóng mà lẽ ra thủ thành này có thể làm tốt hơn. Nhưng suy cho cùng đấy cũng chỉ là một tai nạn. Một thủ môn dù xuất chúng đến mấy thỉnh thoảng cũng phạm sai lầm.
Nhưng khổ nỗi trên ghế dự bị của Real Madrid lại là Iker Casillas. Hai lần Real lọt lưới trong trận derby là 2 lần máy quay đều hướng về Casillas trên ghế dự bị. Lopez rất xuất sắc khi buộc một thủ môn tài năng dường ấy, mang giá trị biểu tượng dường ấy phải dự bị cho mình. Nhưng ngược lại, anh cũng quá xui khi buộc phải cạnh tranh với con cưng của không chỉ CLB mà còn là của cả một nền bóng đá.
Việc Lopez chiếm vị trí của Casillas thoạt đầu được nhìn với con mắt chính trị nhiều hơn. Bởi khi ấy thủ quân của Real và HLV Jose Mourinho đang xung đột. Nhưng khi Carlo Ancelotti tiếp tục tin dùng Lopez, người ta mới tin trong quyết định của Mourinho vẫn có yếu tố chuyên môn. Và từng chút một, Lopez cho thấy mình xứng đáng với vị trí ấy. Làm chủ vòng cấm, xử lý tốt những pha bóng bổng và các tình huống sút phạt của đối phương, đấy là những phẩm chất mà anh vượt trội trông thấy so với Casillas.
TƯƠNG QUAN GIỮA CASILLAS VÀ LOPEZ Ở MÙA NÀY (tính trên mọi đấu trường)
CASILLAS - THƯƠNG HIỆU LỚN
Nhưng Casillas... vẫn là Casillas. Đề tài bao giờ anh trở lại khung gỗ chỉ tạm thời lắng xuống và chực chờ trở lại mà thôi? Và nó quả đã trở lại sau trận derby Madrid, sau cú sút của Gabi. Người ta chỉ ra rằng khi có Casillas ở 2 trận bán kết Cúp Nhà vua, Real dễ dàng đè bẹp Atletico trong khi với Lopez, họ đã thua ở lượt đi và chỉ hòa ở lượt về.
Casillas là biểu tượng của Real trong những trận derby khi anh không biết thua là gì suốt hơn chục năm đối đầu Atletico. Trong khi đó, Lopez lại là người đứng trong khung gỗ khi Real thua Atletico trận chung kết Cúp Nhà Vua năm ngoái, thua tiếp trong trận lượt đi La Liga ở Bernabeu, đặt dấu chấm hết cho một thập kỷ luôn ngẩng cao đầu trước đội bóng cùng thành phố. Đấy rõ ràng là một thông tin có sức nặng, đủ để Ancelotti suy nghĩ lần nữa về vị trí thủ môn.
Chỉ sau một bàn thua, Lopez chợt thấy vị trí của mình lung lay dữ dội. Công chúng có vẻ dễ quên đi những cống hiến tuyệt vời của anh trong những trận El Clasico mùa trước, 2 trận gặp Man United tại Champions League mùa trước và sự ổn định suốt từ đầu mùa này. Họ thích nhìn vào màn thể hiện của Casillas ở những giải đấu cúp, ở con số thống kê hoành tráng gần 1.000 phút không lọt lưới của thủ quân Real nhiều hơn.
Khi các trận giao hữu chuẩn bị diễn ra, đề tài thủ môn của Kền kền trắng lại trở nên nóng bỏng. Vì sao Real lại có thể để thủ quân của một ĐTQG dự bị cho Lopez, một người thậm chí còn không cạnh tranh nổi với Victor Valdes và Pepe Reina cho suất dự bị. Những cuộc bình luận ấy tất nhiên là rất bất công với Lopez và những nỗ lực của anh, nhưng biết làm sao được khi Casillas giữ một vị thế quá quan trọng ở Real và ĐT Tây Ban Nha.
Cách đây hơn vài tuần, Ancelotti có hé lộ một thông tin quan trọng: nếu Real tiến xa tại Champions League, cụ thể là vào chung kết, ông sẽ để cho Casillas bắt chính những vòng đấu cuối tại La Liga để duy trì phong độ. Đấy rất có thể là một sự rào đón nào đó của Ance cho việc Casillas sẽ giành lại vị trí số 1. Xem ra ngày ấy cũng không còn xa.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tính từ thời điểm đầu năm 2014 đến giờ, không phải Cristiano Ronaldo, Diego Costa hay Lionel Messi mà chính Alexis Sanchez mới đang là chân sút xuất sắc nhất ở La Liga.
Vòng 26 La Liga đã chứng kiến trận đấu bất phân thắng bại giữa Atletico Madrid và Real Madrid tại Vincente Calderon. Trong khi đó, Barca lại tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của mình khi đè bẹp Almeria tới 4-1.
Cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga đang diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn, khi 3 đội trong top đầu là Real, Barca và Atletico Madrid bám rất sát nhau. Căn cứ vào lịch thi đấu của mỗi đội trong 12 vòng còn lại, người ta có lý do để ái ngại cho Atletico.
FC Barcelona là một ông lớn của làng bóng đá châu Âu và thế giới. Điều đó ai cũng biết. Và ai cũng biết làm thủ môn của một “ông kẹ” như thế này, áp lực sẽ rất nặng nề. Liệu Marc-Andre Ter Stegen có đủ bản lĩnh để chiến thắng ở Barca hay không? Đó là câu hỏi được chính huyền thoại người Đức Oliver Kahn đặt ra.
Trận hòa Atletico 2-2 không chỉ giúp Real giữ được ngôi đầu với cách biệt 1 điểm nhiều hơn Barca, mà còn duy trì cho họ hi vọng kết thúc mùa giải với 100 điểm.
Barca đã không mấy khó khăn vùi dập Almeria 4-1 trên sân nhà Nou Camp, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 1 điểm. Cơ hội vô địch với họ là rất lớn. Tuy vậy, HLV Gerardo Martino còn rất nhiều việc phải làm với các học trò.
Real khởi đầu như mơ với bàn thắng ngay từ phút thứ 3 của Benzema trong trận derby Madrid. Tuy nhiên, những sai lầm của HLV Ancelotti đã khiến Kền kền bị níu lại trên đường đua tới chức vô địch. Họ sẽ phải chờ trận El Clasico tại Bernabeu tại vòng 29 để xem có “cắt đuôi” được đối thủ hay không…
Một trong những thắc mắc chưa có lời giải là tại sao ở sân chơi đẳng cấp cao nhất, đồng thời biết rõ năng lực của Toni Kroos mà Bayern vẫn để cho người cũ thoải mái chơi bóng ở trận lượt đi? Nếu không khóa chặt Kroos ở lượt về, tai ương sẽ lại đến với khung thành Neuer.
MU mới đây đã trải qua thất bại tan nát 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Trên thực tế, đây chỉ là thất bại mới nhất trong số những trận thua thảm hại của MU dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag.
Sau khi PSG để thua Dortmund 0-1 ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24 và bị loại, trên đường rời sân Công viên các Hoàng tử, Mbappe đã bị một phóng viên hỏi 1 câu hỏi vô nghĩa liên quan tới Real Madrid. Tức giận vì câu hỏi có phần thô thiển này Mbappe lập tức trừng mắt, không nói không rằng rồi quay ngoắt bỏ đi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn