David Villa xát muối vào nỗi đau của Barca

HỒ ĐẮC
06:33 ngày 10-03-2014
Barca đã bán một người phù hợp với lối chơi tiqui-taca là David Villa để mua về một nghệ sỹ Samba là Neymar trong mùa Hè 2013. Và trớ trêu là, trong khi Neymar và Barca gục ngã hôm thứ Bảy vừa rồi thì David Villa lập cú đúp vào lưới Celta Vigo giúp Atletico Madrid vượt lên trên gã khổng lồ Catalan trên BXH.
David Villa xát muối vào nỗi đau của Barca
LẲNG LẶNG DỌN ĐỒ
Ngày 3/6/2013 đánh dấu một sự kiện quan trọng ở Barca nói chung và với bản thân tiền đạo David Villa nói riêng. Đó là ngày tân binh Neymar chính thức ra mắt ở Nou Camp theo một bản hợp đồng khi đó được tiết lộ là 57 triệu euro. Trong khi các quan chức và CĐV của đội bóng xứ Catalan hân hoan chào đón tuyển thủ Brazil thì David Villa lại lẳng lặng tìm cách “dọn đồ”. Để rồi chưa đầy 1 tháng sau đó, tuyển thủ Tây Ban Nha được Barca bán cho Atletico Madrid với giá chuyển nhượng chưa bằng một phần mười con số 57 triệu euro được công bố dành cho thương vụ Neymar.

Trong một chừng mực nào đó, có thể xem là David Villa đã phải rời Barca bằng cửa hậu. Chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của ĐT Tây Ban Nha đã phải không kèn không trống rời Nou Camp chỉ vì sự xuất hiện của một cầu thủ 21 tuổi chưa từng một lần khẳng định được đẳng cấp ở châu Âu. Anh ra đi dù đã góp công rất lớn làm nên thành công vang dội của đội bóng xứ Catalan trong suốt một thời gian dài, trong đó đáng kể là 48 bàn thắng và 17 đường chuyền thành bàn cho Barca tính trên mọi mặt trận.

TRONG CÁI RỦI LẠI CÓ CÁI MAY 
Nếu kiên quyết đòi ở lại Barca, chắc chắn vị trí thường xuyên của David Villa ở mùa giải này là băng ghế dự bị. Nhưng ở Atletico Madrid, anh lại trở thành một nhân tố quan trọng, một nhà kiến tạo và một người thường xuyên xuất hiện đúng lúc giúp đội bóng của HLV Diego Simeone khai thông thế bế tắc. Không phải là chân sút số 1 của đội bóng thủ đô Madrid hiện giờ, nhưng David Villa cũng đã có được 13 bàn thắng chỉ tính riêng tại La Liga (trong khi Neymar mới ghi được 8 bàn). 


Cuối tuần qua, trong khi Barca bị Valladolid hạ gục 0-1 và Neymar gần như biến mất trên sân thì David Villa lại có một màn trình diễn siêu ấn tượng trên sân Balaidos của Celta Vigo. Trong một ngày được chọn làm trung phong duy nhất trên hàng công, Villa đã gánh vác trọng trách ghi bàn thay Diego Costa bằng 1 cú đúp. Hai bàn thắng được anh chớp cơ hội chỉ cách nhau trong vòng chưa đầy 2 phút.

Và với 2 bàn thắng đó, Atletico đã tận dụng thành công cú sảy chân của Barca để vươn lên thứ 2 sau Real. Nói cách khác, không ai khác, chính tuyển thủ Tây Ban Nha là người đã giúp đội bóng thủ đô Madrid vượt lên trên đội bóng cũ của mình. Hẳn lúc này đây, Barca đang cảm thấy tiếc nuối vì đã để vuột mất David Villa. Và nếu có thể ngược dòng thời gian để trở lại với mùa Hè 2013, có lẽ lãnh đạo đội bóng xứ Catalan sẽ không bao giờ quyết định mua Neymar về Nou Camp để thay thế vai trò của David Villa.

Villa hiệu quả hơn Neymar
Đã 32 tuổi, ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng David Villa đã chứng tỏ anh “càng già, càng cay”. Trong 24 trận tại La Liga mùa này, David Villa đã ghi 11 bàn cho Atletico Madrid. Trung bình 152 phút thi đấu David Villa lại ghi bàn. Trong khi Neymar dù rất được kỳ vọng sau khi đến Barcelona nhưng mới chỉ có 7 bàn thắng sau 20 trận ra sân. Tính trung bình, ngôi sao người Brazil phải cần tới 198 phút thi đấu mới có được 1 bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Barca: Có một Neymar “tàng hình” Barca: Có một Neymar “tàng hình”

    Ở ĐT Brazil, Neymar luôn thi đấu xuất sắc. Trong loạt trận giữa tuần qua, anh thậm chí đã lập 1 hat-trick vào lưới của ĐT Nam Phi. Nhưng khi trở lại khoác áo Barca, Neymar lại không còn là chính mình. Phong độ của anh trong màu áo Barca có vẻ như đang tỷ lệ nghịch với những màn trình diễn ở ĐT Brazil.

  • Real Madrid 3-0 Levante: Vững vàng trên đỉnh Real Madrid 3-0 Levante: Vững vàng trên đỉnh

    Không tốn nhiều sức nhưng Real vẫn dễ dàng đánh bại Levante 3-0 để duy trì khoảng cách 3 điểm với Atletico Madrid. Trận thắng cho thấy Kền kền trắng đang bay đúng quỹ đạo...

  • 04h00 ngày 11/3, Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Sociedad đòi nợ 04h00 ngày 11/3, Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Sociedad đòi nợ

    Vallecano đang bết bát ở áp chót BXH mà nguyên nhân chủ yếu là bởi sự lỏng lẻo của hàng thủ. Trong khi Sociedad lại khá mạnh trong tấn công với cặp tiền đạo Vela và Griezmann. Thế nên, sẽ không quá bất ngờ nếu trận này Vallecano thất bại thê thảm ở Anoeta.

  • 01h00 ngày 10/3, Real Madrid vs Levante: Đẳng cấp Ronaldo! 01h00 ngày 10/3, Real Madrid vs Levante: Đẳng cấp Ronaldo!

    Levante vốn là “con mồi” quen thuộc của Ronaldo. Vì thế, không lý do gì anh không thể ghi bàn trong trận đấu đêm nay, đặc biệt trong bối cảnh đang phấn khích sau khi trở thành chân sút vĩ đại nhất của ĐT Bồ Đào Nha.

  • Messi đã chơi ra sao ở trận thua Valladolid? Messi đã chơi ra sao ở trận thua Valladolid?

    Chặng đường chuẩn bị cho trận Siêu kinh điển của Barca đã diễn ra không thuận lợi như dự kiến, sau khi họ phải hứng chịu thất bại thứ 4 trong mùa giải, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Real Valladolid.

  • 6 điều rút ra từ trận thua của Barca trước Valladolid 6 điều rút ra từ trận thua của Barca trước Valladolid

    Sau thất bại 0-1 trước Valladolid đêm qua, Barca đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để gây áp lực đối với Real Madrid. Đây cũng là lần thứ 5 đội bóng xứ Catalunya để mất điểm tại La Liga trong năm 2014.

  • Valladolid 1-0 Barca: Cú sốc tại Zorrilla Valladolid 1-0 Barca: Cú sốc tại Zorrilla

    Barcelona tiếp tục cho thấy họ đang gặp bất ổn lớn về phong độ khi trắng tay rời Valladolid. Thất bại này khiến nguy cơ mất ngôi vô địch La Liga 2013/14 của họ hiện hữu trước mắt...

  • Nhà cái tin Real Madrid vô địch La Liga Nhà cái tin Real Madrid vô địch La Liga

    Đang ngự trị trên ngôi đầu BXH, chuỗi 28 trận bất bại, sự vững chắc của đội bóng, bộ ba hủy diệt BBC, sự hòa bình mà Ancelotti đem lại cho phòng thay đồ, lịch thi đấu thuận lợi cùng những cú sảy chân mới đây của Barca và Atletico, khiến Real Madrid trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Liga ở mùa bóng này.

  • Zidane mới là kiến trúc sư của Real Zidane mới là kiến trúc sư của Real

    Trở thành huyền thoại của Real sau khi treo giày, lúc này, Zinedine Zidane lại đang tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của ông trong vai trò cố vấn đặc biệt cho chủ tịch Florentino Perez ở những thương vụ mua và giữ chân cầu thủ tại Real. Rõ ràng, nếu nói không ngoa thì Zizou mới chính là kiến trúc sư trưởng của Real chứ không thể là ai khác được.

  • Bình luận: Thất bại xấu hổ của Barca Bình luận: Thất bại xấu hổ của Barca

    Chẳng có một lý do nào có thể biện minh cho thảm bại của Barcelona đêm qua trước Valladolid, bởi vì tất cả các thành viên của đội bóng xứ Catalunya, từ HLV đến các cầu thủ, đều có phần trách nhiệm của mình trong trận thua khiến đoàn quân của Martino đã hầu như hết khả năng tự quyết định số phận của mình tại Liga.

  • HLV Martino: Barca thua vì thiếu ý tưởng HLV Martino: Barca thua vì thiếu ý tưởng

    HLV Gerardo "Tata" Martino của Barca tỏ ra không hài lòng với lối chơi của toàn đội trong trận thua sốc trên sân của Valladolid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x