Ở đây, vấn đề không phải sự vắng mặt của Luka Modric mà chính là ở Xabi Alonso, người lẽ ra phải là nhân vật đáng tin cậy nhất ở tuyến giữa. Một lần nữa, thử nghiệm để 2 tiền vệ Xứ Basque là Alonso và Asier Illarramendi cùng đá chính của HLV Carlo Ancelotti không mang đến hiệu quả mong muốn và ông đã phải rút Illarramendi ra nghỉ sau 1 giờ thi đấu.
Kỳ thực người lẽ ra phải bị rút ra nghỉ là Alonso. Tiền vệ 32 tuổi có trận đấu thứ 3 liên tiếp chơi dưới sức mình, có lẽ là hệ quả của việc quá tải. Kể từ khi đủ thể lực để đá chính trận đầu tiên tại Liga hồi tháng 11 năm ngoái, cũng trong một trận đấu với Vallecano, Alonso gần như không rời khỏi đội hình xuất phát của Real nữa. Tất nhiên là sự trở lại của Alonso được xem là yếu tố giúp Real mở ra mạch trận bất bại tuyệt vời, mang đến nhịp điệu ưng ý cho Real trong tấn công.
Nhưng một lần nữa, Ancelotti gặp lại vấn đề từng khiến Jose Mourinho đau đầu những mùa trước: ông không có sự thay thế xứng đáng cho Alonso mỗi khi anh chấn thương hoặc đá không đúng phong độ. Tất nhiên đấy không bao giờ là chuyện dễ dàng. Đâu phải ngẫu nhiên mà HLV Diego Simeone của Atletico khẳng định là ông rất mến mộ Sergio Busquets và Alonso. Những mẫu cầu thủ giữ nhịp và chơi thông minh như Busquets hay Alonso trên thế giới hiện nay không nhiều. Illarramendi cần phải học hỏi rất nhiều nếu muốn trở thành một Alonso mới như báo chí kỳ vọng.
Vấn đề thứ 2 chính là những sự huýt sáo từ phía các khán đài. Họ huýt sáo Carlo Ancelotti, huýt sáo Diego Lopez và huýt sáo cả Cristiano Ronaldo. Rõ ràng một số lượng lớn các Madridista cảm thấy thất vọng khi Real đã đánh mất ngôi đầu và rơi xuống vị trí thứ 3. Nhưng phản ứng tiêu cực của họ có thể tạo ra ảnh hưởng xấu lên chính đội bóng. Khi Real vào sân, Barcelona và Atletico đã giành trọn 3 điểm, tuy gian nan nhưng lại cực kỳ cần thiết. Real rất, rất cần sự ủng hộ từ các khán đài để có thêm động lực đua tranh.
Các cầu thủ đã cố thể hiện điều đó trên sân, kể cả cầu thủ trẻ Alvaro Morata cũng đã cạo đầu như một cách thể hiện quyêt tâm. Nhưng những tiếng huýt sao vẫn vang lên rải rác trong trận đấu. “Tôi hiểu được những tiếng huýt sáo, miễn là chúng thể hiện sự sốt ruột chính đáng. Nhưng chúng tôi đang rất cần sự ủng hộ của mọi người và những tiếng huýt sáo nhắm vào Cristiano là không thể hiểu được”.
Ronaldo là người mở tỷ số cho Real, đấy là trận thứ 10 liên tiếp anh ghi bàn cho đội bóng Hoàng gia. Vậy mà công chúng vẫn tỏ ra cay nghiệt với anh. Real đã có quá đủ sức ép từ sự lì lợm và vững vàng của Barca và Atletico, rõ ràng là họ không cần thêm sức ép từ chính những người nhà. Nghe tiếng huýt sáo tại Bernabeu, với các cầu thủ và Ancelotti, còn mệt mỏi hơn là việc phải bám đuổi 2 đại kình địch.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn