Gareth Bale: Bàn thắng đẹp của Florentino Perez

Bình Khang
09:50 ngày 19-04-2014
Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, ăn mừng bàn thắng của Gareth Bale tại chung kết Cúp Nhà vua trước Barcelona như món quà dành cho chính mình vì nó chứng tỏ ông đã đúng trong vụ đưa ngôi sao người xứ Wales về sân Santiago Bernabeu.
Gareth Bale: Bàn thắng đẹp của Florentino Perez
Bàn thắng quyết định nói trên của trận chung kết Cúp Nhà vua là biểu hiện cao nhất về tài năng của Bale với khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời. Trong khi Barcelona chơi tập trung ở phần giữa sân, bỏ ngỏ hai cánh và liên tục mắc lỗi trong điều chỉnh hàng thủ thì mặt khác, một VĐV được HLV Carlo Ancelotti đặt biệt danh là “buffalo” (trâu mộng), đã thể hiện tất cả sức mạnh của mình trong việc tận dụng khoảng trống. Marc Bartra, trung vệ trẻ của Barca đã cố gắng hết sức mình rượt đuổi và ngăn chặn Bale trên chặng nước rút dài 80 mét để rồi hụt hơi, tái phát chấn thương và bất lực nhìn bóng chui vào khung thành của Pinto. Bàn thắng của ngôi sao áo trắng không chỉ kết thúc số phận của Barca tại Cúp Nhà vua mà còn đánh dấu chấm hết chính thức cho một chu kỳ thành công của thể chế đỏ-xanh trong 10 năm qua.   

“Tôi xúc động và sau đó cảm thấy nhẹ nhõm”, Bale chia sẻ khi rời Mestalla. Cũng dễ hiểu bởi vì bước vào mùa bóng này, tiền đạo người Anh đã chịu áp lực lớn vì mức giá chuyển nhượng khủng khiếp của mình từ Tottenham sang Madrid và nhận thức rõ phải thi đấu với hiệu quả cao nhất. Jonathan Barnett, người đại diện của Bale, thừa nhận số tiền 90 hay 100 triệu euro mà người ta vẫn nói quả thật là lớn nhất đối với một VĐV thể thao. Đó là một khối đá nặng đối với chủ tịch Florentino Perez, người đã đặt bút ký vào bản hợp đồng của Bale. 



Ông chủ của đội bóng hoàng gia đã cực kỳ sung sướng trên khán đài danh dự ở Valencia. Bàn thắng của Bale không chỉ có giá trị của một danh hiệu mà còn chứng minh sự đúng đắn của vụ mua Bale trước hàng nghìn khán giả, những người cảm thấy hài lòng với chiếc Cúp mà Madrid vừa giành được. Quá hạnh phúc với chiến thắng, chủ tịch Florentino đã phá lệ không phát biểu công khai sau các trận đấu như các nhà lãnh đạo khác. Ông đã gặp một số các phương tiện truyền thông để nói về thắng lợi và bàn thắng của Bale.

“Tôi muốn nêu bật sức mạnh của Bale ở phút thứ 85, khi mà tất cả đã hầu như đã kiệt sức. Cậu ấy đã chạy nhanh như gió, rất tự nhiên, trong chặng đường dài 80 mét để sau đó khuất phục thủ môn Pinto. Tuy nhiên, chúng ta chưa nhìn thấy một Bale đích thực đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bale sẽ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Cậu ấy đến đây không phải với tư cách là một cầu thủ mới vào nghề mà là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, với những phẩm chất tuyệt vời và những điều kiện to lớn. Một số người trước đây chỉ trích Bale vì muốn làm tổn hại tôi. Họ đã nói những điều không xứng đáng được để ý và cũng chẳng cần bình luận”, Perez đã đắc ý nói như vậy với các nhà báo. 



Nếu có cái gì đó mang tính đặc trưng của Madrid hiện nay thì đó là cách hoạt động hiện đại mang tính doanh nghiệp của CLB này. Thực ra, việc đầu tư 100 triệu euro để mua một cầu thủ người Anh chưa từng giành được một danh hiệu nào lớn với cả Tottenham và ĐTQG của mình cũng đã gây ra sự tranh cãi và nghi ngờ sâu sắc trong CLB. Không phải thành viên nào trong BLĐ cũng nghĩ Bale xứng đáng với cái giá nói trên. Trong báo cáo của mình, các chuyên gia phân tích chuyển nhượng đã khuyên chỉ nên trả không quá 60 triệu euro để tránh hiểm họa trước khả năng cầu thủ xứ Wales khó thích nghi với bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, “Bố già” Perez vẫn quyết định thực hiện vụ mua sắm này, bất chấp cái giá khủng khiếp của nó. Đó lại là một vụ áp-phe thiên tài nữa của Florentino. 

Bàn thắng của Bale trong trận chung kết Cúp Nhà vua xuất hiện không thể đúng lúc hơn, vì nó xảy ra vào thời điểm có vẻ Barca đã kiểm soát được tình hình sau khi Bartra gỡ hòa 1-1. Có nguồn tin cho biết Perez đã không mấy hài lòng với màn trình diễn của Real Madrid tại sân Mestalla vì cho rằng cách chơi của Ancelotti là quá bảo thủ. Điều duy nhất làm ông thích thú là bàn thắng của Bale. Chỉ có cú dứt điểm tuyệt vời này mới khiến ông phá lệ và quyết định trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau trận đấu. Đơn giản, ông coi bàn thắng đó là của chính mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x