Atletico đăng quang La Liga 2013/14: Chuyện cổ tích có hậu

Trần Minh
15:07 ngày 18-05-2014
Từ chức vô địch Europa League đến chung kết Champions League, từ vị trí thứ 3 mùa trước đến ngôi vô địch La Liga, một giải đấu vốn bị xem là lãnh địa riêng của Barcelona và Real Madrid, những gì Atletico đã làm được xứng đáng là kỳ tích. Và mãi mãi về sau này, lịch sử vẫn sẽ dành cho họ một chỗ đứng trang trọng.
Atletico đăng quang La Liga 2013/14: Chuyện cổ tích có hậu

BẬC THẦY CHIẾN THUẬT
Atletico không bao giờ có thể thể chơi được như Barcelona hay Real Madrid, kiểu chơi “lấy thịt đè người”, dùng một đội hình đắt giá và trấn áp đối thủ ngay từ những phút đầu trận. Từ La Liga ra đến cúp châu Âu, Atletico không phải là một cỗ máy ghi bàn.

Atletico dưới tay Diego Simeone, là một lò xo chính hiệu, càng nén mạnh, càng bung ra dữ dội. Càng đấu với đội mạnh, tinh thần của họ lại càng lên cao. Họ đã giành 4 điểm trước Real Madrid tại La Liga, đánh bại chính đối thủ này để giành Cúp Nhà Vua cách đây 1 năm. Họ không thua Barcelona trong bất kỳ cuộc đối đầu nào mùa này và cũng loại chính đối thủ này ra khỏi Champions League.

Bí quyết của Atletico, có lẽ là luôn vào trận với tư thế của những chiến binh cảm tử. Đã rất nhiều lần, các CĐV đưa ra tấm hình ghép để cho thấy Arda Turan giống đến kỳ lạ vai Vua Leonidas do tài tử Gerard Butler thủ vai. Trong bộ phim ấy, Leonidas thống lĩnh chỉ 300 chính binh Sparta xong vào trận đấu với hàng vạn quân Ba Tư.

Điểm khác biệt: trận đánh kinh tâm động phách khi xưa là khúc tráng ca cho những anh hùng dám coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Còn với Atletico, nó là khúc anh hùng ca của một đạo quân thiện chiến đã vượt qua những đối thủ hùng mạnh nhất bởi sở hữu chiến thuật tuyệt với, giúp yếu có thể thắng mạnh, nghèo có thể thắng giàu, ít có thể thắng đông. Atletico đã vô hiệu hóa Messi, “rút phích” bộ đôi Ronaldo - Gareth Bale chính là bởi chiến thuật tuyệt vời của Simeone, một người Argentina đã tiếp thu trọn vẹn tinh hoa của catenaccio những năm chơi bóng tại Italia.


BẬC THẦY Y TẾ
Atletico không có đội ngũ đông đảo như các đối thủ, nhưng đấy đều là những tinh binh. Simeone là người không thích xoay vòng cầu thủ. Ông có xu hướng giữ nguyên một đội hình để giúp các cầu thủ cùng nhau trưởng thành và tăng thêm sự ăn ý. Và để có thể giữ cho đội hình ấy luôn khỏe mạnh, tất nhiên Atletico cần một bác sĩ thật giỏi. Người ấy chính là Jose Maria Villalon, người chịu trách nhiệm chính tại Sannus Clinic, và ông được xem như một “thầy phù thủy” tại Atletico.

Bác sĩ Villalon có lẽ là nhân vật có kiến thức về y tế thể thao số 1 Tây Ban Nha, nếu như không muốn nói là của cả châu Âu. Ông là bác sĩ trưởng của đoàn Olympic Tây Ban Nha dự Seoul 1988 và Barcelona 1992, có kinh nghiệm chữa trị hàng nghìn ca chấn thương trong thể thao đỉnh cao. Thuyết phục được một nhân vật xuất chúng như thế về làm riêng cho Atletico lại là Giám đốc thể thao Jose Luis Caminero.

NGÔI SAO TRÊN GHẾ HLV
Báo Bóng đá từng có bài riêng về Caminero, đang được xem là một giám đốc thể thao trẻ và đầy tài năng, hứa hẹn sẽ là vươn lên ngang với tài xoay sở của Ramon Monchi của Sevilla. Đến năm 2011, tức năm mà Caminero chính thức trở lại chiếc ghế quản lý của Atletico, thì CLB này đang nợ 515 triệu euro, trong đó gần 171 triệu euro là tiền thuế. Cứ 1 năm, Atletico phải đóng “chết” 15 triệu euro cho sở thuế.


Với tình trạng bi đát đó, bán cầu thủ là con đường duy nhất mà Atletico có thể đi để duy trì sự sinh tồn của đội bóng. Nhưng Caminero đã xoay sở hết mức để giữ cho Atletico vẫn duy trì được sự cạnh tranh. Sau khi bán Aguero cho Man City để trang trải, Atletico đã mua Radamel Falcao nhờ tiền một quỹ đầu tư tên gọi Doyen Sports. Họ dùng 2 mùa rồi bán lại cho Monaco với giá cao gấp rưỡi.

Hợp đồng với Azerbaijan là có một không hai trong lịch sử, lần đầu tiên một đội bóng lại đi quảng bá du lịch cho một quốc gia, nhưng 18 triệu euro cho bản hợp đồng 18 tháng ấy cũng tiếp tục giúp Atletico cầm cự.

Atletico cũng nợ lương cầu thủ, nhưng uy tín của Caminero và Simeone giúp các ngôi sao quên đi sự thiệt thòi ấy để cống hiến cho đội bóng. Lần đầu tiên thi đấu cho Atletico theo dạng cho mượn, Diego bị nợ 59.000 bảng, nhưng khi Simeone mời anh trở lại hồi tháng 1, Diego vẫn gật đầu tắp lự.

Tất cả những điều đó đã giúp cho Atletico trải qua một mùa bóng thật sự phi thường. Mùa sau họ còn trụ được không, bao giờ thì họ lại chìm vào một cơn khủng hoảng, liệu họ có trở thành một Deportivo hay Villarreal? Các CĐV Atletico chả muốn nghĩ đến. Cứ vui cho hết mùa bóng đã.

Chúng tôi đã trải qua một mùa bóng quá tuyệt vời và đáng nhớ. Được tranh chức vô địch với Barcelona ở trận đấu cuối cùng là một trải nghiệm không thể nào quên. HLV đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả rất tốt. Hơn nữa, các CĐV cũng không bao giờ khiến chúng tôi thất vọng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x