Real Madrid: Sự tĩnh lặng trước cơn giông?

Minh Đức Minh Đức
16:11 ngày 12-07-2014
Trước mỗi cơn bão lớn, bầu trời thường có vẻ tĩnh lặng như thể mọi âm sắc đều bị hút vào một chiếc hố vô hình. Điều này không khác là mấy so với thực trạng chuyển nhượng tại Real Madrid vào thời điểm hiện tại.
Real Madrid: Sự tĩnh lặng trước cơn giông?
* Nhật ký World Cup ngày 12/7
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

Real dưới thời Florentino Perez chưa bao giờ bị coi là thiếu tham vọng trên TTCN. Họ sẵn sàng bỏ tiền tấn để xây dựng một “Dải thiên hà”, dù điều đó có bị cho là điên rồ như thế nào chăng nữa. Trên thực tế, ông trùm Perez là một con cáo già. Các ngôi sao đến với Real, ngoài những đóng góp to lớn về mặt chuyên môn trên sân cỏ, còn là những “con gà đẻ trứng vàng” cho ngân quỹ của Los Blancos. Vậy nên chẳng có lý do gì Real từ bỏ chính sách “mỗi mùa Hè một ngôi sao” ngay cả khi họ vừa giành Champions League ở mùa giải năm ngoái.

Nhưng trái với mọi lần, gã khổng lồ Madrid lại tỏ ra thản nhiên đến bất thường trên TTCN vào thời điểm hiện tại. Sự điềm tĩnh như thể họ đã hài lòng với những gì mình đang sở hữu. Trong khi các đối thủ trực tiếp tại La Liga như Barca hay Atletico Madrid đã có những sự bổ sung chất lượng cho mùa tới (Barca thu nạp Luis Suarez, Atletico sở hữu Mario Mandzukic), thì Real vẫn cứ “bình chân như vại”. 

Nhìn sang tình hình chuyển nhượng tại Anh, có lẽ các CĐV Real còn cảm thấy “tự kỷ” hơn gấp nhiều lần, khi M.U liên tiếp có được những bản hợp đồng mới, Liverpool sốt sắng tái đầu tư từ số tiền bán Suarez, trong khi Man City, Chelsea và Arsenal đều rầm rộ tuyển sao “khủng” để cạnh tranh ở mùa giải tới.


Barca đã có Suarez

Phải thừa nhận đội ngũ hiện tại của Real vẫn còn rất thiện chiến và chẳng có lý do gì phải thực hiện một cuộc “thay máu”. Vấn đề lo lắng chỉ là, hầu hết trong số họ đều trở về từ một kỳ World Cup không mấy thành công.

Iker Casillas, Sergio Ramos và Xabi Alonso đều đã thảm bại cùng ĐT TBN tại Brazil, Cristiano Ronaldo và Fabio Coentrao cùng chung số phận với ĐT BĐN, Marcelo chỉ mang tới sự thất vọng sau màn trình diễn siêu nghèo nàn trước ĐT Đức ở bán kết. Gần như cả hàng thủ, cùng trụ cột tuyến giữa, và trụ cột hàng công của họ đều trở lại Madrid với trạng thái tâm lý nặng nề lẫn thể lực không sung mãn. Nếu có gì muốn thay đổi, họ có lẽ cần phải tạo nên sự khác biệt từ điều này trước tiên.

Từ vài ngày nay, người ta nghe thấy tin Real tính “cuỗm” bộ đôi James Rodriguez và Radamel Falcao của Monaco, đồng thời những Sami Khedira và Angel di Maria đang lục đục đòi ra đi. Xét một cách thực tế nhất, nếu không thể giữ được Di Maria, Real cần bổ sung thêm một tiền vệ theo kiểu “lên công về thủ” box-to-box (con thoi) để hỗ trợ cho Xabi Alonso (thủ) và Luka Modric (công) ở mùa tới. Toni Kroos, người đang được đồn thổi là sắp về sân Bernabeu, là một ví dụ điển hình.


Real cần giữ chân Di Maria

Ở hàng công, Falcao hay James không thực sự cần thiết ở thời điểm hiện tại nếu không muốn nói là thừa thãi. Sự hiện diện của họ sẽ chỉ làm dày thêm hàng công vốn đã ngột ngạt của “Kền kền trắng”, chưa kể những Karim Benzema và Gareth Bale vẫn có thể cống hiến những gì tốt nhất của mình ở phía trước.

Ở một diễn biến khác, Fernando Hierro đã trở lại Real để làm trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti từ mùa giải tới. Điều này là một tín hiệu tích cực cho hàng thủ của Real, khi trung vệ đội trưởng lừng danh một thời hẳn là sẽ có giải pháp tạo nên một hậu phương vững chắc hơn cho Los Blancos. Trên hết, sự am hiểu và tâm lý của Hierro sẽ là bài thuốc an thần tuyệt vời cho một vài những đôi chân đang thiếu sức sống của Real ở tuyến dưới.

Sự tĩnh lặng, có thể mang tới một cơn giông, nhưng cũng có thể chẳng tạo ra một cơn địa chấn nào. Nó đơn giản chỉ là một khoảng lặng cần thiết để người Real soi xét lại tình hình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x