James Rodriguez: Hồi sinh phép màu của “số 10”
Sau khi bị bỏ trống ở mùa giải 2013/14, chiếc áo số 10 của Real Madrid cuối cùng đã được trao cho chủ nhân mới. Đó là James Rodriguez, một Galactico thực sự, người đang được kỳ vọng sẽ hồi sinh những phép màu của số áo huyền thoại này.
CHUYỆN “SỐ 10” Ở BERNABEU
Trong lịch sử bóng đá thế giới, có không ít đội bóng mà tên tuổi gần như gắn liền với một danh thủ. Và để tôn vinh, thường CLB sẽ treo số áo của cầu thủ tượng đài ấy. West Ham đã làm thế với áo số 6 của Bobby Moore. Tương tự là Ajax với số 14 của Johan Cruyff. Trong những thập kỷ gần đây, AC Milan cũng làm vậy nhằm vinh danh Franco Baresi (6), Paolo Maldini (3). Hay mới nhất là Inter với Javier Zanetti (4), sau khi treo áo số 3 của Giancinto Facchetti.
Real Madrid cũng có một số áo vĩ đại như vậy, đó là số 7 từng thuộc về Raul Gonzalez. Dù nhạt nhòa hơn, nhưng số 10 cũng có một chỗ đứng nhất định trong lịch sử Los Blancos. Bởi nó từng thuộc về các huyền thoại Ferenc Puskas, Guenter Netzer, hay những danh thủ cỡ George Hagi, Robert Prosinecki, Martin Vazquez, Michael Laudrup và Clarence Seedorf. Trừ hai cái tên đầu chỉ gắn bó với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha một thời gian ngắn, hầu hết trong số này đều là những cầu thủ từng ghi dấu ấn đậm nét tại sân Bernabeu.
Nhưng thời gian gần đây, nó không còn giá trị như vậy nữa. Việc Robinho, Wesley Sneider và Mesut Oezil thi đấu không thành công hoặc bị thất sủng khi mang số áo này càng khiến “số 10” bị hắt hủi. Để rồi nó từng được người ta trao cho một tiền vệ phòng ngự là Lassana Diarra, và thậm chí còn bị bỏ trống ở các mùa 1999/2000 và mới nhất là 2013/14, mùa giải mà Real Madrid hiện thực hóa giấc mộng Decima (Cúp C1/Champions League thứ... 10).
SAU 9 NĂM, “SỐ 10” LẠI LÀ MỘT GALACTICO
Nhưng với James Rodriguez, người Madrid đang hy vọng những phép màu sẽ trở lại. Dù cả Luka Modric (mặc số 10 ở ĐT Croatia) và Jese Rodriguez (đeo số 10 ở các đội trẻ Real Madrid) đều bày tỏ ước muốn có số áo này, chủ tịch Florentino Perez đã “book” sẵn nó cho tân binh người Colombia. Và ông có lý do để làm vậy: James chính là Galactico đầu tiên mặc số 10 kể từ Luis Figo (2000-2005).
Tính từ lúc BTC La Liga (LFP) buộc các đội phải đăng ký số áo cố định từ mùa 1995/96, đã có tổng cộng 8 cầu thủ Real Madrid đeo số 10. Tuy nhiên, tính riêng trong kỷ nguyên của Perez, chỉ Figo và James được coi là những siêu sao. Và 9 năm sau khi danh thủ người Bồ Đào Nha nói lời tạm biệt Bernabeu, áo số 10 mới tìm được một chủ nhân xứng đáng.
Có thể, người ta vẫn chưa biết James sẽ thi đấu ra sao trong màu áo Real Madrid. Nhưng rõ ràng, các Madridista có lý do để kỳ vọng vào tiền vệ người Colombia. Bởi trong màu áo ĐTQG, James đã mặc vừa chiếc áo số 10 của tượng đài Carlos Valderrama. Người Colombia giờ bắt đầu gọi anh là “El Nuevo Pibe” (Cậu bé mới), ăn theo biệt danh “El Pibe” (Cậu bé) của cựu danh thủ tóc xù. Và sau kỳ World Cup 2014 tuyệt vời mà James ghi 6 bàn và giúp ĐT Colombia lọt vào tứ kết, chẳng có lý do gì để anh không tỏa sáng tại Bernabeu.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn