GIỚI THIỆU CLB DỰ LA LIGA 2014/15

Atletico: Tư cách của Vua

Hồ Phương
13:25 ngày 25-08-2014
Sau mùa giải mà Atletico vô địch La Liga và lọt vào trận chung kết Champions League, người ta đã không còn coi họ là kẻ nổi loạn nữa. Nhưng trước mắt là những cuộc chiến mới, và mùa giải này sẽ là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của Los Rojiblancos.
Atletico: Tư cách của Vua
NỔI LOẠN VÀ THÁCH THỨC
Atletico thực tế đã bắt đầu quật khởi từ mùa 2012/13, mùa giải mà họ thay thế Real Madrid trở thành đối trọng của Barcelona suốt quãng thời gian dài ở La Liga. Nhưng đến cuối mùa, nửa đỏ-trắng thành Madrid bắt đầu hụt hơi và tụt lại phía sau hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng sau mùa giải 2013/14 vừa rồi, không ai còn coi họ là kẻ nổi loạn nữa.

Los Rojiblancos đã trở thành một kẻ thách thức thực sự. Ở La Liga, họ kiên nhẫn bám đuổi Real Madrid, Barca và cuối cùng, tận dụng được sự sơ sẩy của hai đối thủ hùng mạnh để đăng quang sau trận hòa quả cảm 1-1 tại Nou Camp. Tại Champions League, thầy trò HLV Diego Simeone cũng xuất sắc quật ngã Milan, Barca và Chelsea, rồi khiến Real Madrid “chết hụt” trong giờ thi đấu chính thức của trận chung kết, trước khi hụt hơi và vỡ trận trong hiệp phụ.

Dễ nhận thấy, sức mạnh của Atletico bắt nguồn từ một đội hình ổn định, lối chơi gắn kết, những cá nhân xuất sắc và tất nhiên, cả khả năng điều chỉnh cực tốt của HLV Simeone. Và nếu chỉ nhìn vào những vụ chuyển nhượng của họ ở mùa Hè 2014, người ta dễ lầm tưởng Los Rojiblancos đã không còn đáng sợ. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ sai lầm.


BỘ KHUNG CHIẾN THẮNG
Ai cũng biết, Diego Costa đã ghi dấu ấn đậm nét trong mùa giải kỳ diệu của Atletico ở mùa giải vừa qua với 36 bàn thắng trên mọi mặt trận. Thủ thành Thibaut Courtois cũng chơi cực kỳ xuất sắc, góp công lớn giúp họ lên ngôi ở La Liga và lọt vào chung kết Champions League. Trong khi đó, Filipe Luis dần khẳng định vị thế của một trong những hậu vệ trái hàng đầu châu Âu.

Hè 2014, Chelsea đã đưa cả 3 cầu thủ ấy về Stamford Bridge. Ngoài ra, Atletico còn chia tay thêm gần 10 cái tên khác. Nhưng có một điều ít người để ý: trừ vị trí thủ môn, hậu vệ trái và cặp tiền đạo, nửa đỏ-trắng thành Madrid vẫn giữ nguyên được bộ khung mùa trước. Đó là hậu vệ phải Juanfran, cặp trung vệ Godin-Miranda cùng bộ tứ tiền vệ Koke, Gabi, Tiago và Arda Turan. Quan trọng nhất, họ đã giữ lại được Simeone, kiến trúc sư của những thành công mùa trước, và là ngôi sao sáng nhất tại Vicente Calderon.

HLV người Argentina là người vừa có thể kết nối các cầu thủ, thắp lửa quyết tâm cho họ, vừa có thể biến những cầu thủ tầm thường thành ngôi sao và trên hết, cũng là một nhà chiến thuật tài năng. Chính vì thế, dù những tân binh của Atletico như Mario Mandzukic, Antoine Griezmann, Raul Jimenez, Jan Oblak không ở tầm cỡ của những siêu sao mà Barca cùng Real Madrid vừa mua về như Luis Suarez, Toni Kroos hay James Rodriguez, các CĐV vẫn có thể an tâm.

QUYỀN LỰC THỨ 3
Có thể, Simeone cũng có nhược điểm là không thích xoay vòng mà chỉ ưu tiên sử dụng một đội hình có định, dẫn đến các trụ cột thường bị hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, hạn chế đó đã không còn nữa, vì Atletico đang sở hữu một lực lượng khá dày sau khi chi ra 91,5 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi (kỷ lục của CLB). Cũng có thể, Los Rojiblancos đã mất đi yếu tố bất ngờ ở mùa giải 2014/15. Nhưng về cơ bản, họ vẫn sẽ là một đối thủ khó chịu của Real Madrid và Barcelona.

Thậm chí, người ta có thể coi nửa đỏ-trắng thành Madrid là quyền lực thứ 3 trong cục diện hai cực đã lặp lại đầy đơn điệu ở La Liga suốt gần 1 thập kỷ qua. Điều đó bắt đầu manh nha ở mùa 2012/13, trở thành hiện thực mùa trước và không có lý do gì không tiếp diễn ở mùa giải này. Vì nên nhớ, Atletico đang là nhà đương kim vô địch La Liga. Và vì chính hai gã khổng lồ còn lại của bóng đá Tây Ban Nha cũng không phải là không có vấn đề.

CHIẾN THUẬT: Dù đã chia tay hơn 10 cầu thủ, Atletico lại giữ được gần như nguyên vẹn bộ khung của mùa trước. Và nhìn vào những cái tên mà họ đưa về, có thể tin HLV Diego Simeone vẫn giữ nguyên lối chơi và chiến thuật. Đó là sơ đồ 4-4-2, với cặp “mỏ neo” Gabi-Tiago ở giữa sân, và nhiệm vụ tấn công được giao cho Koke và Arda ở hai cánh. Vấn đề chỉ là những Ansaldi và Siqueira có thể khiến các CĐV quên đi Filipe Luis hay không mà thôi.

Tình hình chuyển nhượng
Đến: Angel Correa (San Lorenzo, 7,5 triệu euro), Moya (Getafe, 3 triệu euro), Siqueira (Granada, 10 triệu), Saul (Ray, CNTD), Mandzukic (Bayern), Oblak (Benfica, 16 triệu), Griezmann (Real Sociedad, 30 triệu).
Đi: Villa (New York City, CNTD), Diego (Fenerbahce, CNTD), Asenjo (Villareal, CNTD), Oliver Torres (Porto, CNTD), Filipe Luis (Chelsea, 20 triệu), Diego Costa (Chelsea, 38 triệu), Adrian (Porto, 15 triệu), Courtois (Chelsea, hết hạn mượn), Aranzubia (chuyển nhượng tự do).

HLV DIEGO SIMEONE
Ngày sinh: 28/04/1970 (44 tuổi)
Nơi sinh: Buenos Aires, Argentina
Sự nghiệp huấn luyện: Racing Club (2006), Estudiantes (2006-2007), River Plate (2007-2008), San Lorenzo (2009-2010), Catania (2011), Racing Club (2011), Atletico Madrid (2011- nay).
Thành tích trên ghế HLV: Với Estudiantes
Vô địch Apertura 2006
Với River Plate
Vô địch Argentina-Clausura 2008 
Với Atletico
Vô địch La Liga 2013/14
Cúp Nhà Vua 2012/13
Europa League 2011/12
Siêu Cúp châu Âu 2012
Á quân Champions League 2013/14

NGÔI SAO SÁNG NHẤT: Koke (22 tuổi)


Atletico vừa chia tay một loạt tên tuổi trong Hè 2014, trong đó nổi bật nhất là Diego Costa. Để thay thế, họ đã đem về Antoine Griezmann và Mario Mandzukic. Nhưng không phải bộ đôi này, mà Koke mới là ngôi sao sáng nhất tại Vicente Calderon hiện tại. Tiền vệ 22 tuổi đã góp công lớn vào chiến công vô địch La Liga, á quân Champions League mùa trước của Atletico với 7 bàn thắng và 18 đường kiến tạo. Và trước thềm mùa 2014/15, tờ AS từng bình luận rằng bản hợp đồng tốt nhất của Atletico chính là... giữ được Koke.

Đội hình tối ưu


Đánh giá triển vọng
Lịch trình đầu mùa của Atletico nhìn chung khá nhẹ, khi 2/5 đối thủ đầu tiên là các tân binh Eibar và Almeria. Trận gặp Vallecano ở vòng mở màn cũng không khó, và tương tự là cuộc chạm trán Celta Vigo vòng 4. Nhưng ở vòng 3, Atletico sẽ phải đá trận đại chiến đầu tiên ở La Liga, với chuyến làm khách của Real Madrid.

Chuyên gia nhận định Hugo Sanchez: “Atletico đã có một chính sách chuyển nhượng hợp lý. Dù mất nhiều trụ cột, họ đã đem về những cầu thủ có chất lượng tương đương, trong đó tôi ấn tượng nhất là cặp tiền đạo Griezmann và Mandzukic. Với những tân binh ấy, Atletico có thể duy trì khả năng cạnh tranh mùa này. Nhưng sẽ rất khó để họ bảo vệ chức vô địch, khi Real Madrid quá mạnh còn Barcelona cũng cần lấy lại hình ảnh của mình”.

DỰ ĐOÁN THỨ HẠNG: Cạnh tranh chức vô địch
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Messi đang trở lại với phiên bản tốt nhất của mình Messi đang trở lại với phiên bản tốt nhất của mình

    Trận ra mắt của Barca tại La Liga đã thành công mỹ mãn với chiến thắng 3-0 trước Elche, bất chấp việc phải chơi với 10 người sau khi Mascherano bị thẻ đỏ ở những phút cuối hiệp 1. Và như thường lệ, cầu thủ chơi hay nhất vẫn là Leo Messi.

  • Real định hình với 4-2-3-1 Real định hình với 4-2-3-1

    Nếu như sơ đồ 4-3-3 đã giúp Real Madrid giành cú đúp Cúp Nhà Vua và Champions League thì bây giờ, HLV Carlo Ancelotti sẽ buộc phải để Real thích nghi với một sơ đồ mới mà cũ: 4-2-3-1. Người ta gọi đó là nỗi khổ của nhà giàu, khi bạn cố nhồi nhét tất cả các ngôi sao vào đội hình xuất phát.

  • Loạt trận đấu sớm vòng 1: Kẻ vui, người buồn... Loạt trận đấu sớm vòng 1: Kẻ vui, người buồn...

    4 trận đầu của La Liga 2014/15 đã thật sự mang đến những cung bậc cảm xúc trái ngược. Ngoài niềm vui nỗi buồn của kẻ thắng người thua còn là cả cảm giác ức chế của những đội bị thiệt thòi vì những quyết định không chuẩn xác của trọng tài.

  • Barca đón "vị khách không mời" trong trận mở màn chiến dịch 2014/15 Barca đón "vị khách không mời" trong trận mở màn chiến dịch 2014/15

    Chú mèo mun xuất hiện bất ngờ ở sân Nou Camp khiến trận đấu khai màn La Liga 2014/15 giữa Barca - Elche phải tạm hoãn trong ít phút và mang đến tràng cười sảng khoái cho đám đông xung quanh.

  • Enrique hài lòng về chiến thắng thiếu người của Barca Enrique hài lòng về chiến thắng thiếu người của Barca

    HLV Luis Enrique tỏ ra rất hài lòng với kết quả thắng thuyết phục 3-0 của Barca trước Elche ở ngày mở màn La Liga, dù đội chủ sân Nou Camp phải chơi với 10 người trong suốt hiệp 2 trận đấu này.

  • Barcelona 3-0 Elche: Thăng hoa cùng Messi! Barcelona 3-0 Elche: Thăng hoa cùng Messi!

    Lionel Messi đã có màn trình diễn thăng hoa ngay ở trận ra quân La Liga 2014/15, khi lập cú đúp giúp Barcelona hạ gục Elche 3-0 vào rạng sáng nay...

  • Tin La Liga (24/8): HLV Simeone đối diện án cấm chỉ đạo 7 trận Tin La Liga (24/8): HLV Simeone đối diện án cấm chỉ đạo 7 trận

    BONGDAPLUS tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở La Liga ngày 24/8.

  • Real Madrid: Báo động hàng công Real Madrid: Báo động hàng công

    Mặc dù sở hữu bộ ba nguyên tử BBC (Benzema-Bale-Cris Ronaldo) và hàng loạt chân sút thượng hạng khác, trong đó có James Rodriguez, hiện tượng của World Cup Brazil vừa qua, Real Madrid chỉ ghi được 6 bàn thắng trong 7 trận đấu gần đây, một hiệu suất quá thấp so với những tài năng hiện có.

  • Pha ghi bàn bị "cướp trắng" của thủ môn Gorka Iraizoz Pha ghi bàn bị "cướp trắng" của thủ môn Gorka Iraizoz

    Athletic Bilbao đã có thể rời sân La Rosaleda của Malaga với 1 điểm nếu như bàn thắng vào phút cuối trận của thủ thành Gorka Iraizoz không bị trọng tài từ chối.

  • Quan điểm: Ronaldo xứng đáng bị phạt như Suarez Quan điểm: Ronaldo xứng đáng bị phạt như Suarez

    Với tình huống phạm lỗi thô thiển với Diego Godin của Atletico Madrid trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, siêu sao Cris Ronaldo xứng đáng phải nhận hình phạt thích đáng.

  • Điểm sáng từ James Rodriguez Điểm sáng từ James Rodriguez

    Chủ tịch Florentino Perez của Real đứng trên khu vực khán đài danh dự, bất lực chứng kiến các cầu thủ Atletico nâng cúp ngay trước mặt và đành phải vỗ tay đầy gượng gạo. Hôm qua là một ngày rất tệ của ông, may mà còn có những tín hiệu tích cực từ tân binh James Rodriguez.

  • Chelsea lập kỷ lục tệ hại trong trận thua thảm Arsenal Chelsea lập kỷ lục tệ hại trong trận thua thảm Arsenal

    Với thất bại 0-5 khó tin trước Arsenal ở trận derby thành London, Chelsea đã lập nên một kỷ lục tệ hại mới khiến NHM của họ không thể chấp nhận.

  • Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 02h00 ngày 25/4: Đánh sập Goodison Park 02h00 ngày 25/4: Everton vs Liverpool

    Nhận định bóng đá trận Everton vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Bournemouth, 01h45 ngày 25/4 01h45 ngày 25/4: Wolves vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận Wolves vs Bournemouth diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/4 trong khuôn khổ trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Lille, 02h00 ngày 25/4: Chủ nhà ăn đủ 02h00 ngày 25/4: Monaco vs Lille

    Nhận định bóng đá trận Monaco vs Lille diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 của Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x