Có một nghịch lý là các tiền đạo người Tây Ban Nha đang rất khó tồn tại được ở La Liga. Họ phải tha phương thi đấu tại Premier League, Serie A… để nhường chỗ cho các chân sút ngoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Neymar làm mưa làm gió trên mảnh đất quê hương mình.
Có một sự kiện rất đáng chú ý đối với người Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Đó là việc tiền đạo Alvaro Morata đã được Real Madrid bán cho Juventus với phí chuyển nhượng 20 triệu euro. Chân sút từng được xem là tương lai của bóng đá xứ sở Bò tót bị tống cổ khỏi Bernabeu cho dù anh được HLV Carlo Ancelotti đánh giá khá cao, lại trong bối cảnh Real Madrid vẫn đang rất khát một trung phong để chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với tiền đạo người Pháp Karim Benzema.
Đáng nói hơn, ngay sau khi gia nhập Juventus theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, Morata lập tức lên tiếng thuyết phục người đồng đội cũ ở Real là tiền đạo Jese nên học anh tìm cách rời khỏi Bernabeu càng sớm càng tốt. Lời kêu gọi của Morata được đưa ra ngay sau khi có tin Tottenham muốn có sự phục vụ của Jese. Theo như lời của cầu thủ vừa gia nhập Juventus, chỉ có một con đường duy nhất để Jese phát triển sự nghiệp là phải tự cứu mình khỏi cảnh bị đày đọa trên băng ghế dự bị của Real.
Fernando Llorente
Morata chỉ là một điển hình cho tình trạng thất thế của các tiền đạo người Tây Ban Nha ở La Liga.
Những năm gần đây, có một thực tế là những chân sút người bản địa không
có đất sống ở giải bóng đá đỉnh cao của xứ sở Bò tót. Morata chỉ là cái
tên nối tiếp trong bản danh sách dài dằng dặc những tiền đạo người Tây
Ban Nha đang phải sống lưu vong. Có thể kể đến những chân sút đã bị rơi
vào cảnh sống tha phương như Roberto Soldado (Tottenham), Alvaro Negredo
(Man City), Bojan Krkic (Stoke), Michu (Napoli), Cristian Tello
(Porto)… Bản thân Morata khi đến Juventus sẽ hội ngộ với một đồng hương
khá nổi tiếng là tiền đạo Fernando Llorente.
VÌ SAO TIỀN ĐẠO TBN PHẢI... LƯU VONG?
Đã qua rồi cái thời các tiền đạo người Tây Ban Ban Nha như Fernando Morientes, Raul Gonzalez, Diego Tristan, Fernando Torres, David Villa… làm mưa làm gió ở La Liga. Nói đến giải bóng đá hàng đầu của xứ sở Bò tót bây giờ, người ta nghĩ ngay đến những chân sút ngoại lừng lẫy như bộ ba tấn công Messi - Suarez - Neymar của Barca hay Benzema - Ronaldo - Bale của Real. Còn với những người yêu bóng đá xứ sở Bò tót thích hoài niệm, khi muốn tìm xem một tiền đạo của Tây Ban Nha thi đấu, họ sẽ phải bật tivi thưởng thức các trận đấu tại Premier League hay Serie A để thấy được Negredo, Soldado, Torres hay Llorente, Morata…
Alvaro Negredo (trái)
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lưu vong của tiền đạo người Tây Ban Nha là xu hướng sính ngoại của các CLB. Kể từ sau Raul, chủ tịch Florentino Perez chưa bao giờ đặt niềm tin vào các tiền đạo của xứ sở Bò tót dù Soldado, Negredo từng thi đấu rất tốt và từng thuộc quyền sở hữu của họ. Tuy nhiên, ông chủ “Nhà trắng” thà thích một tiền đạo hạng trung như Lukaku hơn là Morata. Hay như ở Nou Camp, Barca đã liên tục bán đi những chân sút nội Krkic, Tello… để lần lượt mua về những cái tên đình đàm như Neymar, Suarez… Dù với lò đào tạo trẻ La Masia nổi tiếng, họ cũng chỉ còn một mình tiền đạo Pedro là người Tây Ban Nha trên hàng công. Và với việc họ vừa mua được Luis Suarez, tương lai của Pedro ở Nou Camp cũng trở nên hết sức mờ mịt.
Hai ông lớn Barca và Real không chuộng các chân sút nội. Trong khi đó, các đội bóng khác ở La Liga dù muốn giữ chân các ngôi sao người Tây Ban Nha, nhưng lại không thể làm nổi do những khó khăn về kinh tế. Valencia từng phải bán David Silva, Juan Mata, Roberto Soldado để có tiền trả nợ. Atletico cũng chẳng thể giữ nổi Diego Costa trong mùa Hè vừa qua. Còn Sevilla từng rất muốn giữ Negredo, nhưng bất lực và đành phải tiếc nuối nhìn tiền đạo này bị Real mua lại trước khi đem bán cho Man City.
Xuất ngoại cũng không yên
Có nhiều lý do khách quan ảnh hưởng tới vị trí của các tiền đạo TBN ở quê nhà. Nhưng cũng có cả lý do chủ quan: họ chưa đủ giỏi. Chỉ có Llorente tạm coi là thành công với Juventus. Soldado tậm tịt ở Tottenham, trong khi Negredo không thể bùng nổ ở Man City. “Anh cả” Torres cũng sa sút tệ hại ở Chelsea. Trong Top 10 chân sút hàng đầu Premier League, không có tiền đạo TBN nào.
3 ĐIỂM CHUNG CỦA TIỀN ĐẠO NGƯỜI TBN
Các tiền đạo người Tây Ban Nha ghi bàn nhiều nhất ở 5 mùa giải La Liga gần đây có 3 điểm chung: không ai giành được danh hiệu Vua phá lưới; không ai thuộc biên chế Real và Barca và không cầu thủ nào còn thi đấu ở La Liga.
CON SỐ:
3 - Trong Top 10 chân sút vĩ đại nhất ở La Liga hiện vẫn thi đấu, Barca áp đảo với 3 cầu thủ gồm Messi, Xavi và Pedro. Trong đó, Messi dẫn đầu danh sách với 243 bàn.
19 - Là số hat-trick mà hai chân sút Lionel Messi (Barca) và Cristiano Ronaldo (Real) đã lập được.
3.027 - Có một sự trùng hợp kỳ lạ là cả Real lẫn Barca bị thủng lưới đúng 3.027 bàn sau 83 mùa giải góp mặt ở La Liga.
James Rodriguez có bàn thắng đầu tiên ngay ở trận chính thức thứ hai khoác áo Real Madrid, trong khi Toni Kroos nhanh chóng hòa nhập và chơi rất tròn vai. Sự khởi đầu của hai tân binh sáng giá của Los Blancos tỏ ra rất hứa hẹn, nhưng có một điều gần như chắc chắn là Bale và Ronaldo vẫn sẽ là chìa khóa thành công của Real mùa giải 2014/15.
Bất chấp thất bại ở World Cup 2014, người Tây Ban Nha vẫn tự tin vào tương lai, bởi họ đang có trong tay thế hệ trẻ tài năng. Vấn đề chỉ là trong khi đồng đội ở những vị trí khác đều có đất diễn, các tiền đạo trẻ TBN lại thường chịu cảnh sớm nở, tối tàn.
Thành công của Atletico Madrid và thất bại của Real Madrid ở La Liga mùa trước cho thấy sự chắc chắn của hàng thủ, chứ không phải sự bùng nổ của hàng công, mới là yếu tố quyết định tới thứ hạng cuối cùng.
Mối lương duyên giữa Sami Khedira và Real sắp đi đến hồi kết, khi ở 2 trận đấu liên tiếp gần đây tuyển thủ Đức không được HLV Carlo Ancelotti đăng ký thi đấu.
Một chủ đề đã không còn mới: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, ai xuất sắc hơn ai? Quá nhiều ý kiến tranh cãi, nhưng có lẽ người đọc sẽ tự rút ra được đánh giá chính xác hơn sau khi xem những số liệu thống kê sau đây.
Các CĐV của Premier League, những thành viên trong ban tổ chức, và bất kỳ ai từng tuyên bố Premier League là giải bóng đá số một hành tinh hẳn là đang phải trải qua những ngày rất khó khăn, khi những ngôi sao sáng nhất trên thế giới đều chọn La Liga làm bến đỗ.
Premier League luôn vỗ ngực tự hào về vị thế giải đấu số 1 hành tinh. Nhưng dù mạnh miệng đến nhường nào, người Anh cũng không thể chối bỏ thực tế: La Liga mới đang là ngôi nhà của những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Giống như những mùa giải trước, với thực lực không được đánh giá cao, mục tiêu của Almeria có lẽ vẫn sẽ là cuộc chiến trụ lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.
Chiến thuật tiqui-taca mà HLV Enrique áp dụng tại Celta mùa trước tiếp tục được người kế nhiệm Berizzo sử dụng, song chiến lược gia Argentina cũng có vài thay đổi để hợp với tình hình hiện tại.
Kể từ năm 2010, khi FIFA quyết định sáp nhập danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm của mình với danh hiệu Ballon d’Or do tạp chí France Football tiến hành bầu chọn thường niên thành Quả bóng vàng FIFA, La Liga không có đối thủ trong các cuộc bầu chọn.
Cordoba đã giành vé lên chơi ở La Liga 2014/15 theo cách không thể kịch tính hơn. Dù phải khá vất vả mới vượt qua được thử thách cuối cùng mang tên Las Palmas, Cordoba vẫn được đánh giá là có khả năng gây bất ngờ ở La Liga mùa giải năm nay.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn