Real đã thấm thía "mũi tên biến ảo" Raul Garcia

Quang Minh
16:14 ngày 22-08-2014
Raul Garcia, cầu thủ ghi bàn ấn định trận hòa 1-1 ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và Real Madrid, chắc chắn sẽ là cái tên mà HLV Carlo Ancelotti phải dè chừng ở trận đấu lượt về đêm nay.
Real đã thấm thía "mũi tên biến ảo" Raul Garcia
Ở tuổi 28, Raul Garcia đang là trụ cột ở trung tâm hàng tiền vệ của Atletico Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ sinh tại Pamplona, một nơi thuộc vùng tự trị Navarrese ở xứ Basque, thời gian gần đây lại thường tỏa sáng khi được HLV Diego Simeone bố trí đá như một số 9 ảo. Tại La Liga, Cesc Fabregas là cầu thủ nổi tiếng nhất với vai trò này, song giờ đây anh đã chuyển sang khoác áo Chelsea. Vì thế, để tìm ra một cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất có lẽ chỉ còn Raul Garcia.

Kể từ khi chia tay Osasuna để chuyển tới đội bóng nằm bên bờ sông Manzanares tháng 7/2007, Raul Garcia thể hiện mình là một tiền vệ có khả năng gây sức ép tuyệt vời lên hàng phòng ngự đối phương. Mọi chuyện càng trở nên tuyệt vời hơn khi HLV Diego Simeone xuất hiện. "El Cholo" đã dần thay đổi vai trò của cầu thủ sinh năm 1986, khi đề cao khả năng tấn công của anh hơn trước.

Trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid giữa tuần qua, đội khách Atletico ra sân với đội hình 4-4-2, trong đó Mario Mandzukic đóng vai trò như một tiền đạo cắm và Raul Garcia đá ngay phía sau với vai trò làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Tính tới phút 78 của trận đấu, Garcia hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, không chỉ trong vai trò tấn công mà còn ở cả phòng ngự. Cầu thủ người xứ Basque rất tích cực về tham gia hỗ trợ phòng ngự và có được 4 pha tắc bóng thành công.

Garcia ăn mừng bàn thắng vào lưới Real Madrid

Tuy nhiên, thời điểm HLV Simeone quyết định rút Mandzukic khỏi sân nhường chỗ cho Raul Jimenez, Garcia đã được đẩy lên đá như một tiền đạo ảo. Ngay lập tức, cựu cầu thủ của Osasuna đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng san bằng cách biệt. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Koke ở phút 88, Garcia cho thấy khả năng chọn vị trí nhạy bén của mình và thực hiện cú đệm bóng nhạy cảm tung lưới Real trước sự câm lặng của các khán đài sân Bernabeu.

Mùa giải trước, Garcia đã có được 18 bàn thắng cho Atletico (10 tại La Liga, 4 tại Cúp Nhà Vua và 4 tại Champions League), trong số này có rất nhiều lần anh được bố trí đá như một số 9 ảo. Con số này rõ ràng là ấn tượng hơn so với Fabregas, cầu thủ cũng thường xuyên được bố trí đá tiền đạo ảo tại Barca. Theo thống kê, trong năm đầu tiên tại Barca, Fabregas có 15 bàn thắng sau 48 trận. Mùa giải tiếp theo có 14 bàn thắng sau 48 trận và mùa cuối cùng tại Nou Camp, anh có 13 bàn sau 55 trận.

Mặc dù thường xuyên đá với đội hình có 2 tiền đạo (1 cắm, 1 lùi), song ở những thời điểm nhất định, HLV Simeone cũng có những giải pháp nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Và khi ấy, cái tên Garcia sẽ là một mối nguy hiểm khi anh được bố trí ở vị trí tiền đạo ảo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x