Đồng đội tôi: Như Thành, Việt Thắng & lá thư mừng đám cưới

Hai ngày trước lễ cưới của người bạn thân Như Thành, Việt Thắng bật mí nhiều bí mật trong bài viết gửi báo điện tử Bóng đá. BongdaPlus.vn xin đăng bức thư tình cảm và nhiều sự thật này.
Đồng đội tôi: Như Thành, Việt Thắng & lá thư mừng đám cưới
Tôi và Như Thành, 2 con người – một số phận. Từ bé, tôi cũng như nó, lặn lội từ tỉnh lẻ Long An và Nam Định lên Sài Gòn và Hà Nội để cùng theo đuổi niềm đam mê bỏng cháy, đó là bóng đá. Những năm 1998, 1999, tôi và nó cùng có mặt ở các đội tuyển trẻ cũng như đội Olympic Việt Nam. Cả hai thằng cùng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại SEA Games 22 trên sân nhà Việt Nam và số phận đã sắp đặt tôi và nó phải chịu án kỷ luật theo 2 cách khác nhau trước thềm giải đấu. 

Tôi về Long An, nó đến Bình Dương. Hai thằng nỗ lực tột cùng để trở lại ĐTQG, cùng nhau nâng chiếc Cúp AFF năm 2008, cùng nhau đứng đầu thị trường chuyển nhượng, cùng nhau chơi cho V.NB rồi cùng nhau trượt dốc theo những cách khác nhau. Một lần nữa, tôi lại phải nỗ lực tột cùng để làm lại và tôi biết, nó đã và sẽ làm như tôi. Đơn giản bởi chúng tôi có cùng số phận. 

Tôi biết và chơi với Như Thành tới nay cũng ngót nghét 15 năm. Trong mắt tôi, Thành là người có tư chất thủ lĩnh, kết nối và thuyết phục người khác. Chẳng thế mà Thành đi đến đội nào là làm đội trưởng ở đội đó và gần như tuyệt đối, tất cả đều nể trọng nó. Ai cũng dễ dàng bị cái miệng của Thành mê hoặc. Cái giọng ngọng ngọng của nó rất nhẹ nhàng và có sức thuyết phục như thôi miên người đối diện. Con trai còn chết, nói gì con gái. Tiếc là mấy năm cuối đời đá bóng, nó bị chi phối nhiều và ảnh hưởng đến chất sống của nó. 


Tất cả các cầu thủ  hay nói rộng ra là giới chuyên môn và NHM đều đánh giá rất cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật của Như Thành. HLV Calisto, một người rất khó tính và đòi hỏi các học trò sự toàn diện, đã nhiều lần tôn vinh Thành trước mặt tôi. Nguyên văn câu nó của thầy Tô là: “100 năm nữa, Việt Nam mới có người đá bóng hay như Như Thành”. Tôi rất dễ dàng và sẵn sàng đồng cảm với quan điểm này. 

Tôi phục Như Thành vì nó có thể đá hay khi nó muốn, chuyên môn rất cao mới có thể làm được điều đó. Trong cuộc đời đi đá bóng của mình, tôi nhiều lần được đối mặt với Như Thành, trong những buổi tập của đội và cả khi đối mặt nhau khi là đối thủ, rất khó khăn để vượt qua nó. Tôi ghi được 3 bàn trong những lần chạm trán Như Thành ở các trận đấu chính thức, 2 bàn ghi tại Long An, 1 bàn ghi ở Bình Dương. Ghi bàn vào lưới B.BD bao giờ cũng rất thú vị và càng tuyệt vời hơn khi Như Thành ở đó. 


Tôi tiếc nhất là Như Thành rời Bình Dương và vì nó tới V.NB nên tôi cũng về đó. Ít ai biết được rằng, tôi đã ký hợp đồng chính thức với HN.T&T và để về chơi bóng với nó, tôi đã phải xin lỗi bầu Hiển. Đến giờ, tôi vẫn áy náy về chuyện này. Như Thành là thằng bạn tốt, người đồng đội tuyệt vời trên sân cỏ nhưng nó sống khá bản năng, với quá khứ của mình. Tôi cũng nhiều lần nhân danh tình bạn khuyên bảo nó.

Tôi rất vui vì Như Thành lập gia đình và cũng thấy phục người vợ của nó bởi không đơn giản để sống hạnh phúc với một người luôn có máu chinh phục trong người và sống bản năng như Thành. Tôi hy vọng, lần này, Thành yêu người ta hơn chính bản thân mình, như tôi bây giờ. Để cuộc sống hạnh phúc hơn nên để Như Thành mãi là kẻ chinh phục, chứ một khi thành công rồi, sở hữu rồi, mọi thứ có thể sẽ không tốt như ban đầu. 

Tôi chưa bao giờ viết về ai dài như thế này và có lẽ, cũng không có người đồng đội nào giống như Như Thành cả. Mấy hôm nay, Thành đã gọi cho tôi 5 lần, bảo tôi ra dự dám cưới. Thật tâm thì chẳng có lý do gì để tôi vắng mặt trong ngày trọng đại nhất cuộc đời của bạn thân mình nhưng hôm đó, tôi bận giải U19. Tôi thực sự khó xử vì một bên là sự chuyên nghiệp, là công việc, một bên là bạn thân, là tình cảm. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi muốn nói riêng với vợ chồng Như Thành một câu: “Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Có thời gian, chúng ta gặp nhau, lại vui như… đám cưới ấy mà". 


Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam v.v... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mailbandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x