Một Martino thận trọng và một Ancelotti dám chơi, dám chịu

CHIÊU VĂN
15:24 ngày 16-04-2014
Barcelona và Real Madrid là 2 trong số những CLB bóng đá lớn nhất hành tinh, được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch mỗi mùa giải. Cả hai đều đã có những HLV mới vào mùa hè năm ngoái.
Một Martino thận trọng và một Ancelotti dám chơi, dám chịu

Tata Martino và Carlo Ancelotti chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là sẽ kết thúc mùa giải trọn vẹn đầu tiên cùng CLB mới và họ sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết Cúp Nhà Vua rạng sáng mai. Do các con số thống kê là dễ so sánh nhất, chúng ta sẽ dựa trên đó để phân định mức độ thành công của họ ở mùa giải này tại các đấu trường La Liga, Champions League, cúp Nhà Vua và cả các giải khác.

La Liga
Sự khác biệt ở La Liga giữa họ là không lớn. Cả hai CLB đã thắng 25 trong 33 trận đã đấu và chỉ hơn kém nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng, Real Madrid có 79 điểm và Barcelona là 78. Barcelona của Martino có hiệu số bàn thắng bại +65 so với +62 của Real Madrid. Real đã ghi nhiều hơn đối thủ 2 bàn, nhưng đồng thời để thủng lưới nhiều hơn 5 lần.



Real Madrid rõ ràng đã là một đội bóng chơi tấn công hơn nhiều dưới thời Ancelotti so với thời của Jose Mourinho. Ngược lại, Barca có phần thận trọng hơn cùng Martino so với đội bóng của người tiền nhiệm Tito Vilanova. Martino và Barcelona hiện giờ thích lối chơi kiểm soát nhiều hơn và ghi bàn ít hơn. Trong khi đó, Real tấn công nhiều hơn, nhưng cũng để lộ nhiều sơ hở phía sau hơn.

Cúp Nhà Vua
Trận cuối cùng của cúp Nhà Vua mùa này vẫn chưa diễn ra. Barcelona và Real Madrid sẽ gặp nhau tối nay trong trận chung kết hứa hẹn nhiều kịch tính. Một lần nữa, 2 đội có thành tích khá giống nhau: đá 8 trận, thắng 7 và hòa 1. Việc không đội nào thua trận cho tới khi vào chung kết cho thấy họ có lẽ đều đã bốc được những lá thăm như ý.

Tuy nhiên, còn những thống kê khác nói lên sự khác biệt. Trong 8 trận của Barcelona, họ ghi 25 bàn trong khi chỉ để thủng lưới 4 lần, với hiệu số là +21. Trong khi đó, Real Madrid của Ancelotti chỉ ghi được 13 bàn, nhưng không để thủng lưới bàn nào, hiệu số +13 là khá ấn tượng, nhưng còn ấn tượng hơn là thành tích giữ sạch lưới hoàn toàn.



Cúp Nhà Vua không phải là giải ưu tiên của cả hai đội mùa này. Các HLV thường có khuynh hướng xoay tua đội hình, tạo cơ hội cho những người dự bị và các cầu thủ trẻ. Những con số của Barca và Real có thể cho thấy cách tiếp cận khác nhau của họ với giải đấu. Barcelona đã rất nỗ lực và dồn nhiều nguồn lực cho Cúp Nhà Vua từ tháng 12 tới tháng 2, nhưng điều đó có thể ảnh hưởng tới thành tích của họ ở La Liga.

Trong 3 tháng đó, Barca để mất 13 điểm ở La Liga. Khá rõ ràng là Martino đã không có một chính sách nhân sự hợp lý để có thể theo đuổi cùng lúc hai mục tiêu. Để so sánh, Ancelotti tỏ ra quen thuộc hơn với nhịp điệu của bóng đá châu Âu. Ông không sử dụng nhiều cầu thủ đá chính ở cúp Nhà Vua như Barca, nhưng Los Blancos vẫn vào được chung kết khá dễ dàng. Trong 3 tháng đó, Real cũng chỉ để mất 4 điểm ở La Liga, chính là giai đoạn giúp họ thu hẹp khoảng cách và rồi vượt qua kình địch trên bảng xếp hạng.

Champions League
So sánh thống kê ở giải này là thú vị hơn cả. Real Madrid hiện đã vào bán kết Champions League, trong khi Barcelona bị loại sau vòng tứ kết. Trong khi các con số không khác biệt nhiều, câu chuyện của hai đội ở Champions League là hoàn toàn không giống nhau. Trong 10 trận ở châu Âu của Barcelona mùa này, họ chỉ thắng 6. Đội bóng xứ Catalunya đã hòa 2 và thua 2 ở giải này. Trong khi đó, Real Madrid thắng 8/10 trận.



Đáng chú ý là những tỉ lệ tương ứng ở La Liga lặp lại ở Champions League. Barca có hiệu số +13 ở châu Âu với 21 bàn ghi được và thủng lưới 8 bàn. Real có hiệu số +23, ghi 32 bàn và thủng lưới 9 bàn. Đó chính là sự khác biệt về mặt triết lý bóng đá khi đội bóng của Martino cầm bóng nhiều, tạo ra ít cơ hội ghi bàn hơn, đồng thời hạn chế được số bàn thua. Real của Ancelotti chơi phiêu lưu hơn, trực diện hơn, ghi bàn, và thủng lưới, nhiều hơn.

Kết luận
Tất nhiên, các con số thống kê không phải lúc nào cũng nói lên tất cả, nhưng chúng đã cho thấy sự khác biệt nền tảng trong tư duy bóng đá và cách tiếp cận của Martino và Ancelotti: một người thích kiểm soát, còn người kia tìm kiếm các kết quả trực tiếp.



Nhìn vào tổng thành tích của 2 HLV ở 3 giải đấu, sự khác biệt giữa Barcelona và Real Madrid là không nhiều. Tuy nhiên, mức độ thành công của hai đội có thể rất khác biệt trong vài tuần nữa. Barca có thể đã giành được Siêu Cúp TBN vào đầu mùa, nhưng Real đang có nhiều hy vọng ở 3 giải quan trọng hơn hẳn khác, La Liga, cúp Nhà Vua và Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bình luận: Khi Martino chờ “Messidependencia” Bình luận: Khi Martino chờ “Messidependencia”

    Hơn bao giờ hết, HLV Martino của Barca đang mong chờ sự tỏa sáng của Messi để cứu ông khỏi một mùa giải thất bát, dù đã có lúc chiến lược gia người Argentina ra sức tìm cách thủ tiêu “Messidependencia” - Hội chứng phụ thuộc Messi.

  • Martino sẽ bị sa thải nếu mất cúp Nhà Vua Martino sẽ bị sa thải nếu mất cúp Nhà Vua

    Tình thế của HLV Tata Martino tại Barca đang là “ngàn cân treo sợi tóc”, khi nhiều khả năng ông sẽ bị sa thải nếu không giành được chiếc cúp Nhà Vua về Catalunya.

  • Lăng kính: Bước ra từ Kinh điển Lăng kính: Bước ra từ Kinh điển

    El Clasico đã hơn một lần khẳng định đẳng cấp của những siêu sao mới trên bầu trời bóng đá.

  • Barca và hồi ức Mestalla Barca và hồi ức Mestalla

    Cách đây gần 3 năm, Barcelona cũng từng gặp Real Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa 2010/11 ở Mestalla.

  • HLV Simeone úp mở về một vụ đổi Costa lấy Torres HLV Simeone úp mở về một vụ đổi Costa lấy Torres

    HLV Diego Simeone của Atletico Madrid tuyên bố sẽ để tiền đạo Diego Costa cập bến Chelsea nếu tiền đạo người Tây Ban Nha này thật sự muốn rời Vicente Calderon.

  • Cafe tối: Đơn giản tôi là Messi! Và tôi sẽ không rời Barca Cafe tối: Đơn giản tôi là Messi! Và tôi sẽ không rời Barca

    Ngay sau khi Barca bị Atletico loại khỏi Champions League, nhật báo thể thao AS của Tây Ban Nha giật tít lớn: “Cuộc khủng hoảng Messi”. Ừ, thì khủng hoảng, thì Barca xuống dốc, thì Messi mệt mỏi. Nhưng những tin đồn anh sắp rời Nou Camp hình như đều là... vớ vẩn.

  • Barca: Người khổng lồ... chân đất sét Barca: Người khổng lồ... chân đất sét

    Bạn có biết HLV của Barcelona, Tata Martino, mong ước điều gì nhất trong trận chung kết Cúp Nhà vua sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ Năm này? Tất nhiên điều đầu tiên mọi người đều nghĩ tới sẽ là một chiến thắng. Nhưng như vậy sẽ còn gì là thú vị nữa.

  • Áo đấu, logo Barca và Real qua các thời kì Áo đấu, logo Barca và Real qua các thời kì

    Cùng BONGDAPLUS khám phá sự thay đổi các mẫu áo đấu và logo của 2 đội bóng giàu truyền thống nhất Tây Ban Nha kể từ khi thành lập cho đến hiện tại.

  • Neymar hay Bale là hợp đồng thành công hơn? Neymar hay Bale là hợp đồng thành công hơn?

    Những hợp đồng chuyển nhượng "bom tấn" của Neymar và Gareth Bale trong mùa hè 2013 đã thu hút sự chú ý từ cả thế giới bóng đá. Đến lúc này, người ta có thể ít nhiều đưa ra những đánh giá về 2 ngôi sao này.

  • Atletico không còn là “Robin Hood” Atletico không còn là “Robin Hood”

    Với việc Barcelona bất ngờ gục ngã tại tổ ấm của Granada, cửa vô địch La Liga dành cho Atletico bỗng trở nên rất sáng. Vì chỉ cần toàn thắng 4 vòng sắp tới, Atletico sẽ đăng quang sau 18 năm chờ đợi mà không cần quan tâm đến các đối thủ cạnh tranh.

  • Barca vẫn “trắng” trung vệ Barca vẫn “trắng” trung vệ

    Barcelona đang khủng hoảng khi vừa hứng chịu 2 thất bại liên tiếp (đều 0-1) trước Atletico Madrid (ở Champions League) và Granada (La Liga).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x