Juve thắng không "nóng" bằng tương lai của Vidal

Việt Nhật
06:45 ngày 01-09-2014
Juventus đã khởi đầu chặng đường bảo vệ Scudetto một cách suôn sẻ khi giành chiến thắng 1-0 trước Chievo, thế nhưng có lẽ ít ai quan tâm đến điều đó vì tương lai của Arturo Vidal mới là chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở Juve vào lúc này.
Juve thắng không "nóng" bằng tương lai của Vidal
ARTURO VIDAL CHÀO HÀNG M.U?
Chơi một trận đấu xuất sắc như thường lệ trong màu áo Juve nhưng từng cử chỉ hành động của Vidal đang bị theo dõi sát sao hơn bao giờ hết. Trên mạng xã hội Twitter cách đây vài ngày tiền vệ người Chile đã đăng tải một bức hình chụp chung với Leonardo Bonucci kèm theo dòng chữ sẽ cố gắng và chiến đấu với 100% khả năng cho Juve. Điều này đã gần như chấm dứt hy vọng sở hữu Vidal của M.U nhưng trong trận đấu vào cuối tuần qua khi được HLV Massimiliano Allegri thay ra vào phút thứ 86, tiền vệ người Chile đã có những động tác hôn gió đối với các CĐV Juve, báo chí Anh lại nổ tung với những đồn đoán rằng đó là nụ hôn tạm biệt Juve và Chievo sẽ là đối thủ cuối cùng mà Vidal đối mặt ở Italia.

Vidal đã từng tiến rất sát tới việc đầu quân cho M.U nhưng những lo lắng về chấn thương của tiền vệ này đã khiến BLĐ Quỷ đỏ chùn chân, thế nhưng sau trận đấu gặp Chievo, mọi lo lắng có lẽ đã biến mất, Vidal khỏe mạnh và tỏ ra sẵn sàng cống hiến hết mình cho Juve trong mùa giải tới. Liệu đây đã phải là nút thắt quyết định?

Toàn bộ thương vụ tốn giấy mực này là do giới truyền thông Anh dựng lên hay sau tất cả thực sự Juve cũng muốn bán người? Chưa ai có thể biết được khi thị trường chuyển nhượng chưa chính thức đóng cửa nhưng phương án thứ hai có vẻ đang là cách nhìn chính xác hơn khi Juve vừa tìm ra một viên ngọc mới, một viên ngọc có thể khiến các Juventini sớm quên đi Vidal…



KINGSLEY COMAN LÀ TƯƠNG LAI!
Nếu như Vidal có sang M.U trong những giây phút cuối cùng của kì chuyển nhượng thì Juve cũng đã kịp giới thiệu một niềm hy vọng mới cho tương lai: Kingsley Coman, tân binh 18 tuổi đã tỏ ra hoàn toàn có thể thay thế vị trí của người đàn anh. Ra mắt trong sơ đồ 3-5-1-1 của Allegri với vị trí chơi ngay sau lưng tiền đạo, Coman cho thấy anh là sự pha trộn giữa Arturo Vidal và Paul Pogba. Nhanh, khỏe, lỳ lợm và không kém phần thông minh, tiền vệ người Pháp thể hiện một cách quá chững chạc so với độ tuổi 18 của mình, Coman thậm chí còn giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Đã có những người gọi Coman là “Pogba mới” sau trận đấu vừa rồi khi tiền vệ gốc Guinea này và số 6 của Juve có quá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều đến Juve khi còn rất trẻ (Pogba đến Juve năm 19 tuổi) và chưa có bất kì danh tiếng gì, đều là những bản hợp đồng CN tự do (Coman không gia hạn hợp đồng với PSG để đến với Juve còn Pogba là M.U), và đều tỏ ra thích ứng cực nhanh với môi trường tại sân Juventus Stadium.

“Thật dễ dàng khi chơi bóng cho Juve, toàn đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi vẫn đang học tập từng ngày một, cảm ơn HLV Allegri”… đó là những gì tiền vệ người Pháp đã trả lời phỏng vấn sau trận thắng Chievo. Tài năng, trẻ trung, tự tin, đầy nhiệt huyết và cũng không kém phần khiêm tốn, Juve có lẽ không cần tìm bất kì một ai thay thế Vidal cả vì Coman đã và đang làm quá tốt rồi! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x