Perin làm lu mờ trận thứ 500 của Buffon
Chuyến làm khách trước Genoa rạng sáng qua đánh dấu trận chính thức thứ 500 của Gianluigi Buffon cho Juventus. Nhưng cuối cùng, dịp kỷ niệm đặc biệt của Người nhện lại trở thành cái cớ để tôn vinh người đàn em Mattia Perin phía khung thành bên kia.
Trước trận Buffon nhắn nhủ: “Tôi coi Perin như một đứa em trai của mình, nhưng cậu ấy rất mạnh mẽ và giàu nghị lực. Perin đã tiến bộ vượt bậc trong vòng 1 năm qua, chính tôi ngày xưa cũng không được như vậy”. Buffon có trận đấu thứ 500 đáng quên khi Juve của anh thua Genoa, nhưng ít nhất Người nhện cũng không phải thất vọng về cậu đàn em.
Perin đã chơi tuyệt hay, dấu ấn lớn hơn cả là việc cản phá được hai cú sút trời giáng của Alvaro Morata ở các phút 84 và 88, ngay trước khi Genoa ghi bàn quyết định. Đặc biệt là ở tình huống thứ hai, cứ ngỡ lưới Genoa sẽ phải rung lên sau pha kết thúc rất hiểm ở cự ly gần của Morata, nhưng Perin đã phá được bóng chỉ bằng vài đầu ngón tay.
Hè 2014, Perin đã trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử CLB Genoa được dự VCK World Cup. Tuy chỉ đang là thủ môn số 3 của ĐT Italia (sau Buffon và Salvatore Sirigu) và chưa được bắt trận nào cho ĐTQG, Perin đã được chấm là người thay thế Buffon trong tương lai gần.
Giới chuyên môn nhận định trong gần 2 thập kỷ qua, Perin là thủ môn duy nhất trong làng bóng đá Italia xứng đáng so sánh với Buffon. Tương lai rộng mở trước mắt Perin, khi 10 ngày nữa anh mới kỷ niệm sinh nhật thứ 22…
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
- 02:04 Xem trọn vẹn 24 cú sút luân lưu kinh điển giúp U23 Indonesia tạo địa chấn
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn