Những cái nhất ở Serie A 2014/15

Tam Phong
11:25 ngày 01-06-2015
Juventus lại thống trị Serie A 2014/15 nhưng điều đó không đồng nghĩa giải đấu số 1 Italia không còn những điểm nhấn đáng chú ý khác.
Những cái nhất ở Serie A 2014/15
Cầu thủ hay nhất mùa: Carlos Tevez (Juventus)
Tiền đạo Carlos Tevez đang nắm giữ nhiều "cái nhất" của Juventus trong mùa giải 2014/15: ghi nhiều bàn nhất (20 bàn), có nhiều pha kiến tạo cho đồng đội nhất (7 lần), có số lần tạo cơ hội nhiều nhất (60 lần), số đường chuyền quyết định nhiều nhất (53 lần). Với phong độ và sự ổn định của Tevez, Juve đã bảo vệ thành công chức vô địch Serie A và lần đầu tiên dự trận chung kết Champions League sau 12 năm chờ đợi.

Cầu thủ trẻ hay nhất mùa: Felipe Anderson (Lazio)
Anderson là hiện tượng ở Serie A mùa này khi anh tỏa sáng trong màu áo Lazio. Trong 22 trận ra sân (9 lần vào sân từ băng ghế dự bị), cầu thủ chạy cánh người Brazil trực tiếp ghi 10 bàn, 7 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Không phải lão tướng Miroslav Klose hay tiền vệ Antonio Candreva, chính Anderson mới là ngôi sao sáng nhất đóng góp vào việc Lazio đang đứng trong Top 3 Serie A.



Vua phá lưới: Luca Toni (Verona - 22 bàn)
Dù đã 38 tuổi và phải "chạy đua" với những đàn em trẻ hơn như Carlos Tevez (Juventus), Gonzalo Higuain (Napoli) hay Mauro Icardi (Inter Milan) nhưng lão tướng Luca Toni vẫn cho thấy kỹ năng săn bàn của anh chưa hề mai một. Bằng chứng là trong 49 bàn thắng mà Verona ghi được có tới 22 bàn thuộc về Toni. Với những gì đã thể hiện, chân sút cao 1m96 này xứng đáng với phần thưởng Vua phá lưới.

Vua kiến tạo: Marek Hamsik (Napoli) & Paulo Dybala (Palermo)
Cả Hamsik và Dybala đều có cùng 10 lần kiến tạo cho đồng đội lập công ở Serie A 2014/15. Nếu như Hamsik tỏa sáng ở vị trí tiền vệ tấn công quen thuộc thì cái tên Dybala lại khiến người ta ngạc nhiên bởi sự toàn diện. Không chỉ kiến tạo tốt, chân sút người Argentina còn gây ấn tượng mạnh với khả năng săn bàn với 13 lần lập công. Sự xuất sắc của Dybala khiến cho các đại gia phải thòm thèm nhưng rất tiếc, anh đã thuộc quyền sở hữu của Juventus kể từ mùa giải 2015/16.



Cầu thủ và CLB chơi xấu nhất: Facundo Roncaglia (Genoa)
Hậu vệ người Argentina thi đấu 32 trận cho Genoa ở mùa giải năm nay nhưng có tới 14 lần phải nhận thẻ (12 lần nhận thẻ vàng, 2 thẻ đỏ). Roncaglia chính là cầu thủ chơi bẩn nhất ở giải đấu cấp cao nhất Italia. Danh hiệu CLB chơi xấu nhất thuộc về Cagliari với tổng cộng 116 thẻ phạt (110 thẻ vàng, 6 thẻ đỏ).

HLV hay nhất: Max Allegri (Juventus)
Năm đầu tiên dẫn dắt Juventus nhưng HLV Max Allegri khiến người ta phải ngã mủ kính phục ông bởi những gì mà cựu thuyền trưởng của Milan đã làm được. "Bà đầm già" sở hữu chuỗi trận thắng dài nhất (22 trận); vô địch Serie A sớm trước 4 vòng đấu và giành được cú đúp danh hiệu ở giải quốc nội (Scudetto và cúp Quốc gia). Phía trước thày trò Allegri còn trận chung kết Champions League với Barcelona vào ngày 7/6 tới. Nếu Juve đăng quang, họ sẽ trở thành đội bóng thứ 2 của Italia sau Inter Milan giành "cú ăn ba" trong lịch sử.



Bàn thắng đẹp nhất: Mauricio Pinilla (Atalanta 1-2 Torino)
Xuất phát từ pha bấm bóng của đồng đội từ tình huống đá phạt, tiền đạo 31 tuổi Mauricio Pinilla đã có pha ngả người vô-lê đẹp mắt làm bó tay thủ môn đối phương. Đáng tiếc siêu phẩm của Pinilla không thể giúp Atalanta tránh khỏi 1 trận thua trước Torino.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: Francesco Totti (Roma)
Trong trận derby thành Rome với Lazio hồi đầu tháng 1/2015, thủ quân Francesco Totti của Roma đã lập cú đúp mang về trận hòa 2-2 quý giá cho đội nhà. Đáng chú ý sau khi ghi bàn thắng thứ 2, Totti đã chạy lại phía một trợ lý HLV để lấy chiếc iPhone của mình ra và chụp ảnh “tự sướng” trước khán đài của cổ động viên Roma, đây cũng là khán đài có bảng tỉ số của sân.



Cầu thủ gây thất vọng nhất: Nemanja Vidic (Inter Milan)
Mùa giải đầu tiên của Vidic ở Serie A không như ý anh và sự kỳ vọng của BLĐ Inter Milan. Đầu tiên là việc ngôi sao người Serbia không thích nghi được với sơ đồ 3 trung vệ của cựu HLV Walter Mazzarri. Sau đó dù được thi đấu nhiều hơn dưới triều đại Roberto Mancini, song Vidic cũng không thể tìm lại được phong độ như anh từng có trong màu áo M.U.

Đội bóng gây thất vọng nhất: AC Milan
Trước khi bước vào mùa giải năm nay, AC Milan dưới sự dẫn dắt của HLV Filippo Inzaghi được đánh giá có khả năng cạnh tranh một vị trí trong top 3 hoặc thấp nhất là 1 vị trí dự cúp châu Âu mùa tới. Đáng tiếc, Milan càng thi đấu càng sa sút do đội hình thiếu sự đầu tư và không có một cầu thủ dẫn dắt lối chơi như kiểu Rui Costa hay Kaka năm nào. Kết quả, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 còn HLV Inzaghi phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x