Serie A 2014/15: Khó khăn khi ra biển lớn

Việt Hà
07:12 ngày 02-06-2015
Các CLB Italia bất ngờ gặt hái thành công đáng kể tại đấu trường châu Âu mùa giải 2014/15. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự thay đổi về “lượng” chứ không phải về “chất”. Bởi thực tế những khó khăn vẫn bủa vây người Italia khi họ lao ra biển lớn tại mùa giải sau.
Serie A 2014/15: Khó khăn khi ra biển lớn
Juventus đã có mặt ở chung kết Champions League. Còn tại Europa League, vòng bán kết xuất hiện tới hai đại diện Italia (Napoli, Fiorentina). Nhưng không thể nói thành công mùa này sẽ bảo đảm cho điều tương tự tại mùa giải sau. Hãy nhìn vào lá cờ đầu Juventus để hiểu tại sao. 

Đội bóng bá chủ Italia nhiều khả năng sẽ mất Pogba, và cả Vidal, những trụ cột quan trọng nhất. Sự thành công của Juve đang phải trả giá cho nguy cơ chảy máu cầu thủ, điều chỉ xảy ra với những đội bóng thiếu sức mạnh tài chính. Đáng tiếc Juve lại là đội bóng như vậy nếu xét ở bình diện châu Âu.

VIDEO: 10 bàn thắng đẹp nhất của Pogba


Đó cũng là bộ mặt chung của các đội bóng xứ mỳ ống. Khó khăn tài chính, thậm chí nguy cơ phá sản, luôn rình rập các đại diện Serie A. Trong bối cảnh đó, các CLB Italia khó giữ được cầu thủ giỏi chứ chưa nói tậu sao để tăng sức cạnh tranh tại Champions League và Europa League. Cần biết rằng trong 20 tân binh đắt giá nhất châu Âu mùa vừa rồi, không có nổi gương mặt nào đến từ Serie A mặc dù có đủ đại diện 4 giải hàng đầu khác là Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1. 

Bản hợp đồng “bom tấn” nhất của Serie A là Juan Iturbe, với 22 triệu euro, chỉ đứng thứ 22 về giá chuyển nhượng tại châu Âu. Trong cuộc chạy đua vũ trang giữa các đại gia châu Âu, người Italia đang đứng lẻ loi trong góc tối.


Ít tiền, ít ngôi sao, không có nghĩa không thể tiến xa ở châu Âu. Fiorentina vẫn vào tới bán kết Europa League mùa này mặc dù không còn ngôi sao số một Cuadrado. Song rất khó hy vọng đội bóng áo tím tái lập thành tích đó ở mùa giải sau. Trong 3 đại diện Italia dự Europa League mùa tới, Sampdoria và Fiorentina chỉ đá trận nào, biết trận đấy chứ chưa thể đặt tham vọng cao. 

Napoli được đánh giá cao hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ bất ổn vì Benitez sắp ra đi. Chưa kể đội bóng miền Nam Italia đang phải thắt chặt chi tiêu sau khi phóng tay ở mùa giải 2013/14.

Mặt trận lớn nhất Champions League còn đặt ra khó khăn gấp bội cho người Italia. Juventus đã không còn yếu tố bất ngờ như mùa giải này, và đội hình đứng trước nguy cơ tổn thất nặng nề trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Roma thực lực tầm tầm và bản thân HLV Rudi Garcia cũng chưa đáng tin cậy ở sân chơi đòi hỏi rất cao này (Garcia chưa từng vượt qua vòng bảng Champions League khi dẫn dắt Roma và Lille). Lazio có thể gây chút bất ngờ song chắc chắn không phải đội bóng đủ tiềm lực tiến xa tại đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu.

Người Italia cần thực tế nhận ra những khó khăn nội tại dẫn đến suy giảm sức cạnh tranh tại sân chơi châu lục. Một mùa giải thăng hoa của Juve chỉ là nét chấm phá trong bức tranh vẫn phủ màu tối của Serie A.

Juventus ăn mừng chức vô địch Serie A lần thứ 31


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ánh sáng ngày Serie A tái sinh Ánh sáng ngày Serie A tái sinh

    Juventus vẫn vô địch sớm, lần này thậm chí trước tới 4 vòng đấu. Nhưng nhìn chung Serie A mùa này đã có rất nhiều tín hiệu lạc quan cho tương lai, điều mà hiếm tifosi nào nghĩ đến khi mùa bóng 2014/15 khởi tranh!

  • Serie A 2014/15: Tươi sáng bức tranh HLV Serie A 2014/15: Tươi sáng bức tranh HLV

    Kết thúc mùa giải 2014/15, băng ghế huấn luyện của các đội bóng tại Serie A hứa hẹn sẽ đảo lộn bởi nhiều HLV trẻ tài năng đang trên đường ra đi. Có thể có nhiều lí do khác nhau nhưng nhìn chung, đó sẽ là… điểm sáng của bóng đá Italia trong mùa giải này.

  • Những cái nhất ở Serie A 2014/15 Những cái nhất ở Serie A 2014/15

    Juventus lại thống trị Serie A 2014/15 nhưng điều đó không đồng nghĩa giải đấu số 1 Italia không còn những điểm nhấn đáng chú ý khác.

  • Tevez hụt danh hiệu Vua phá lưới: Vận đen cuối mùa của El Apache Tevez hụt danh hiệu Vua phá lưới: Vận đen cuối mùa của El Apache

    Năm thứ hai liên tiếp, Carlos Tevez lại hụt hơi ở chặng cuối để tuột danh hiệu Vua phá lưới Serie A (Capocannoniere). Đó là vận đen của El Apache, nhưng cũng đồng thời cho thấy sức bền của anh không được tốt ở cuối mùa.

  • Luca Toni phá kỷ lục cầu thủ già nhất giành Vua phá lưới Serie A Luca Toni phá kỷ lục cầu thủ già nhất giành Vua phá lưới Serie A

    Với danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 2014/15, Luca Toni của Hellas Verona đã đi vào lịch sử giải đấu khi là cầu thủ lớn tuổi nhất làm được điều này.

  • Đội hình xuất sắc nhất Serie A 2014/15 Đội hình xuất sắc nhất Serie A 2014/15

    Khép lại mùa giải Serie A 2014/15, cùng BongdaPlus lựa chọn đội hình tiêu biểu của giải đấu hàng đầu Italia.

  • Hạ màn Serie A: Lazio giành vé cuối dự Champions League Hạ màn Serie A: Lazio giành vé cuối dự Champions League

    Lazio đã giành vé cuối dự Champions League một cách xứng đáng sau trận cầu quả cảm ngay tại “chảo lửa” San Paolo. Từng đối diện với tình thế nguy hiểm, nhưng bằng bản lĩnh và chút may mắn, Lazio đã đánh bại Napoli với tỷ số 4-2.

  • Vòng cuối Serie A: Napoli nhờ cả vào Higuain Vòng cuối Serie A: Napoli nhờ cả vào Higuain

    Để chiến thắng trong trận đấu vào đêm nay, qua đó giành vé dự Champions League mùa tới, Napoli không còn cách nào khác khi lại phải nương nhờ vào Gonzalo Higuain, bởi cái duyên ghi bàn của El Pipita vào lưới Lazio.

  • 23h00 ngày 31/5: Cagliari vs Udinese 23h00 ngày 31/5: Cagliari vs Udinese

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Cagliari và Udinese.

  • 01h45 ngày 1/6: Torino vs Cesena 01h45 ngày 1/6: Torino vs Cesena

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Torino và Cesena

  • Verona 2-2 Juventus: Toni vượt Tevez, tiến gần ngôi Vua phá lưới Verona 2-2 Juventus: Toni vượt Tevez, tiến gần ngôi Vua phá lưới

    Trái với dự đoán, HLV Max Allegri đã tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu vô nghĩa với Hellas Verona, dù trận Chung kết Champions League với Barca sẽ diễn ra sau đây chỉ một tuần. HLV người Italia chấp nhận rủi ro chấn thương với các trụ cột, để duy trì cảm giác cho các cầu thủ của ông trước trận đấu quan trọng nhất của mùa giải.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x