Cứ mỗi mùa Hè, Serie A lại đứng trước nguy cơ mất đi những ngôi sao hiếm hoi còn sót lại giải đấu này. Năm nay, tới lượt Gonzalo Higuain và Mauro Icardi chuẩn bị rời xứ mỳ ống. Nguyên nhân cũng giống như bao trường hợp trước kia: Champions League.
Tư tưởng của những ngôi sao tại Serie A rất rõ ràng. Tham dự Champions League thì ở lại, ngược lại thì sẽ ra đi. Tờ Gazzetta dello Sport vừa tiết lộ thông tin có thể khiến giải đấu cao nhất Italia mất đi sự hấp dẫn đáng kể, theo đó chân sút số một Serie A hiện tại Gonzalo Higuain, có thể sẽ ra đi vào cuối mùa này. Hợp đồng của chân sút người Argentina với Napoli tưởng chừng như đã được gia hạn hồi nửa đầu mùa giải song mọi thứ không như Napoli và NHM mong muốn.
Ông Jorge Higuain, cha và cũng là người đại diện của tiền đạo người Argentina đã tới Napoli vào hồi cuối tuần trước, nhưng không phải là để đàm phán với chủ tịch Aurilio De Laurentiis của Napoli về việc gia hợp đồng với Higuain, mà chỉ đơn giản là để du lịch. Báo giới Italia đồn đoán rằng, Higuain muốn tăng lương, hoặc ít nhất, đợi tới khi Napoli giành Scudetto mới tính ký hợp đồng mới. PSG, Chelsea hay cả Bayern Munich đều sẵn sàng chi tiền tấn để chiêu mộ Higuain.
Trường hợp của Mauro Icardi thì rõ ràng hơn. Đội trưởng của Inter đã nói ngay từ lúc nửa xanh thành Milan bắt đầu… sa sút rằng nếu không giành được suất tham dự Champions League, anh sẽ ra đi. Những lựa chọn của Icardi ngoài biên giới Italia rất nhiều. Chelsea, Liverpool, Man United đều sẵn sàng chi đậm để có chân sút người Argentina.
Bên cạnh những đồn đoán về sự ra đi của Icardi hay Higuain, thì tương lai của một trong những “cựu siêu sao” tại Serie A, Zlatan Ibrahimovic cũng được bàn tán xôn xao tại Italia những ngày qua. Milan như thường lệ vẫn là CLB khao khát có được chữ ký của Ibra nhất, song yêu cầu của tiền đạo sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 10 tới vẫn là Champions League. Nếu Milan cán đích trong Top 3 Serie A, Ibra sẽ khoác lại màu áo đỏ đen. Bằng không, Milan sẽ không có Ibra.
“TẤM CHĂN HẸP” DANH GIÁ
Rõ ràng, việc Champions League trở thành “tấm chăn hẹp” cho các đội bóng Italia sau khi UEFA rút một suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu (từ 4 xuống 3) đã ảnh hưởng rất lớn tới những quyết định về tương lai của các ngôi sao, đồng thời là cả những quyết định phát triển của CLB.
Lazio, Napoli mới đây đều đã chần chừ chi tiền nâng cấp đội hình vì muốn chờ xem mình có vượt qua được vòng play-off Champions League hay không để rồi… bị loại. Lavezzi, Isco, Goetze, Jackson Martinez… đều đã lắc đầu trước những lời đề nghị của các đội bóng Serie A sau những lo ngại về sự bấp bênh nơi các suất dự Champions League.
Phải kết thúc mùa giải này, UEFA mới đánh giá lại bảng xếp hạng 5 năm của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tức nếu Serie A (đang đứng thứ tư) có vượt qua Premier League (đứng thứ ba) thì phải tới mùa giải 2017/18, Serie A mới lại có 4 suất tham dự giải đấu danh giá này. Điều đó đồng nghĩa, trong ít nhất hai mùa tới, sức hút của Serie A vẫn rất nhỏ trong mắt những ngôi sao thượng thặng.
Cuộc đua Scudetto mùa này đang diễn đầy hấp dẫn giữa Juve và Napoli, nhưng vị trí thứ ba hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn rất nhiều. Inter, Milan, Roma, Fiorentina đều sẵn sàng làm hết mình để giành lấy phần ít ỏi của tấm chăn hẹp mang tên Champions League.
Khởi đầu mùa giải với biết bao hy vọng, nhưng chỉ sang tới năm mới là Inter rơi mặt nạ. Hóa ra Inter vẫn chỉ là nàng Lọ lem trong bộ quần áo xanh-đen rách rưới, bao nhiêu tiền của để trang điểm chưa thể biến Nerazzurri trở thành nàng công chúa lộng lẫy của Serie A!
Cuối tuần này, Juventus sẽ bước vào cuộc chiến với kình địch Inter Milan mà không có đội phó Claudio Marchisio vì chấn thương bắp đùi ở trận gặp Bayern Munich đêm thứ Ba vừa qua tại Champions League. Đây là tổn thất lớn cho nhà ĐKVĐ, nhất là khi cuộc đấu với Hùm xám nước Đức đã khiến Lão bà tiêu tốn quá nhiều thể lực.
Chủ tịch Silvio Berlusconi cho biết Mario Balotelli là một cầu thủ phi thường và nếu biết điều chỉnh hành vi trong cuộc sống, AC Milan sẽ không tiếc tiền để mua lại tiền đạo này từ Liverpool.
Trận hòa 1-1 trước Milan ở trận đấu muộn vòng 26 đã khiến Napoli đánh mất cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng từ Juventus. Tuy nhiên, Serie A vẫn được coi là mặt trận trọng yếu của thầy trò HLV Maurizio Sarri.
Paulo Dybala có bàn ra mắt ở Champions League, nhưng cả hàng công Juventus đều chơi tuyệt hay trong trận hòa anh dũng trước Bayern. Bằng những đóng góp khác nhau, Mario Mandzukic và Alvaro Morata cũng đã đóng góp trực tiếp vào thành tích của Lão bà.
Paulo Dybala chỉ cần một khoảnh khắc để giới thiệu mình với cả châu Âu. Và nếu ai còn nghi ngờ tài năng của tiền đạo 22 tuổi này thì hãy hỏi… Arjen Robben, người đã xin đổi áo với Dybala.
Sau lượt đi vòng 1/16 Europa League, có thể dự đoán về tương lai không mấy sáng sủa của các CLB Italia. Xa hơn và tổng quan hơn, vị thế của bóng đá Italia trên đấu trường châu Âu đang bị đe doạ lớn.
“Napoli đã không may mắn và thực sự mệt mỏi”, HLV Maurizio Sarri thẳng thắn thừa nhận sau trận hòa 1-1 với Milan trên sân nhà San Paolo rạng sáng qua. 1 điểm có được là không đủ để Napoli có thể giành lại ngôi đầu từ Juve dù ở trận đấu sớm, nhà ĐKVĐ đã bị Bologna cầm chân (0-0).
Ngày mai (25/2), thủ thành Gianluigi Donnarumma của Milan sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17. Rạng sáng qua, ngay tại chảo lửa San Paolo, thần đồng của Milan đã chặn đứng đội bóng quê hương Napoli trong nỗ lực trở lại ngôi đầu bảng.
Thủ thành Gianluigi Buffon hé lộ, anh suýt chút nữa chuyển tới Man City vào năm 2007 và từng được M.U lẫn Arsenal theo đuổi khi vẫn còn đang thi đấu cho Parma.
Chia sẻ trên Bild Plus, Sami Khedira đã bày tỏ sự hào hứng khi được đối đầu với Bayern, đội bóng quê hương của tiền vệ người Đức này. Và ở Khedira cũng toát lên một niềm tin mạnh mẽ về việc Juventus sẽ quật ngã Bayern để giành quyền đi tiếp.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn