Roma vừa thắng 6 trận liên tiếp ở Serie A, một thành tích giúp đội quân của HLV Luciano Spalletti trở lại đường đua Top 3. Nhưng để khẳng định Roma đã thực sự hồi sinh, họ phải vượt qua được Fiorentina - bài test nặng ký bậc nhất với Bầy sói lúc này.
Cả 6 nạn nhân gần nhất của Roma ở Serie A đều không phải những đối thủ mạnh. Empoli, Frosinone và Carpi khá yếu, trong khi Sampdoria, Palermo đều đang khủng hoảng nặng nề, duy nhất Sassuolo còn có chút thực lực, song đội bóng này dĩ nhiên cũng chưa thể sánh được với Roma. Ngược lại, Giallorossi đã gục ngã một cách tâm phục, khẩu phục khi đứng trước 2 đối thủ lớn hơn: Juventus và Real Madrid tại Champions League.
Trước Juve và Real, cỗ máy ghi bàn của HLV Spalletti đều đã im lặng trong bất lực. Roma chưa đủ đẳng cấp để có thể tranh tài một cách sòng phẳng trước những đội bóng lớn, trừ khi đối thủ của họ đang trong giai đoạn sa sút. Fiorentina không đạt đến tầm cỡ của Juve hay Real, song đội quân HLV Paulo Sousa đủ khả năng gây ra những khó khăn đáng kể cho Roma.
Cùng với sự đi xuống về phong độ của tay săn bàn chủ lực Nikola Kalinic, Fio không còn ổn định như giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên lúc này đội quân áo tím đã bị loại ở Europa League, có thể dồn toàn bộ sức lực cho mặt trận Serie A. Ở vòng đấu gần nhất, La Viola đã chơi áp đảo trước ứng viên vô địch Napoli, chỉ có sự kém may mắn mới ngăn họ đánh bại đội nhì bảng.
Về cơ bản, cách vận hành lối chơi của cả Roma lẫn Fio khá giống nhau. 2 đội đều đa dạng về hỏa lực, lấy những pha phối hợp giữa số đông cầu thủ tấn công làm vũ khí chủ đạo. Nếu Roma đang sở hữu hàng công mạnh nhất Serie A mùa này với 55 bàn thắng, thì Fio cũng có thành tích ghi bàn ngang đội đầu bảng Juve (cùng 48 bàn). Tuy nhiên, La Viola trội hơn Roma về độ chắc chắn, khả năng kiểm soát thế trận ở tuyến giữa.
Năm 2015 đã chứng kiến tới 5 cuộc so tài giữa Roma và Fiorentina tại các giải đấu chính thức, kỷ lục trong lịch sử đối đầu giữa họ. Điểm chung dễ nhận thấy nhất được rút ra là không có đội chủ nhà nào giành chiến thắng, bất kể tại Serie A, Coppa Italia hay Europa League.
Kịch bản tương tự như thế hoàn toàn có thể xảy ra vào đêm nay, khi La Viola xác định sẽ quyết tử trước đối thủ trực tiếp. Đồng thời, đối thủ cỡ Fio cũng sẽ giúp Roma nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về sự hồi sinh tạm thời của họ dưới quyền HLV Spalletti.
THÔNG TIN
Roma: Vắng Ponce, Gyomber, De Rossi (chấn thương).
Theo châu Á, Roma thắng 4, hòa 1, thua 4/9 trận gần đây; thắng 3, hòa 1, thua 6/10 trận sân nhà vừa qua.
Theo châu Á, Fiorentina thắng 3, thua 2/5 trận gần nhất; thắng 2, thua 3/5 trận sân khách gần đây tại Serie A.
22/23 lần đối đầu gần nhất, đội ghi bàn mở tỷ số đều không thua, trận còn lại hòa 0-0 vào tháng 1/2013.
ĐẶC BIỆT
Từ 2 tới 3 bàn
5/7 trận sân nhà gần đây của Roma, 8/10 trận vừa qua của Fiorentina và toàn bộ 6 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên đều có từ 2 tới 3 bàn thắng. Tin kịch bản này sẽ lặp lại đêm nay.
Khi mùa bóng đã đi qua được 2/3 chặng đường, Jeremy Menez mới có trận đá chính đầu tiên cho Milan. Khi mùa giải chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khép lại, “vua dội bom” của Rossoneri mùa trước, Menez mới có những pha lập công đầu tiên. 7 tháng đau khổ vì chìm trong chấn thương, cuối cùng cũng đã khép lại với chân sút người Pháp…
Là người Argentina, thuận chân trái, thường xuyên tạo ra những điều kỳ diệu trên sân cỏ, việc Paulo Dybala được so sánh với Lionel Messi là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng xin tất cả đừng làm vậy. Bởi thực tế thì phong cách của chân sút đang khoác áo Juventus giống với Carlos Tevez hơn.
HLV Roberto Mancini đang đứng trước nguy cơ bị Inter sa thải. Theo tờ Gazzetta dello Sport, chủ tịch Thohir rất thất vọng với phong độ gần đây của đội bóng áo xanh đen (thua 2, hòa 1 tại 4 vòng đấu vừa qua). Tối hậu thư đã được đưa ra bởi nhà tài phiệt người Indonesia: Inter cần phải thắng 4/5 vòng tới nếu không Mancini sẽ mất việc.
Paulo Dybala đang chững lại sau chuỗi ngày thăng hoa. Nhưng Juventus có vẻ nhưng không quá lo lắng khi một cái tên xuất sắc khác của họ trong cánh gà đang sẵn sàng đứng lên chiếm lấy “sân khấu” mà tiền đạo người Argentina tạm thời bỏ lại. Đó không ai khác ngoài Alvaro Morata.
Tan trận derby d’Italia rạng sáng qua, CĐV và các quan chức Juventus nhảy múa trên khán đài ăn mừng chiến thắng 2-0 trước đại kình địch Inter. Ngôi đầu Serie A vẫn là của Juve, nhưng đằng sau chiến thắng ấy là cả nỗi lo lớn, khi nhà ĐKVĐ đã chơi một trận rất kém thuyết phục.
Gianluigi Buffon vẫn đang tiếp tục “đổ bê tông” vào tượng đài của chính anh. Sau trận thắng Inter 2-0 rạng sáng qua, người gác đền của Juventus đã nâng thời gian giữ sạch lưới lên 746 phút tại Serie A. Phải quay lại 2 tháng trước mới tìm thấy lần gần nhất Buffon vào lưới nhặt bóng, đó là trận gặp Sampdoria ở vòng đấu thứ 19.
Stephan El Shaarawy vào rạng sáng qua đã trở thành người hùng của AS Roma. Cú đúp vào lưới Empoli không những mang về chiến thắng thứ 6 liên tiếp cho Roma tại Serie A mà còn giúp El Shaarawy chứng tỏ sự trở lại của mình.
HLV Sinisa Mihajlovic đã kỷ niệm cột mốc 200 trận đấu cầm quân tại Serie A một cách đáng nhớ, với chiến thắng 1-0 của Milan trước Torino rạng sáng qua. Với 3 điểm giành được, Milan xem như đã cắt đuôi được tốp dưới bám đuổi, tiếp tục theo đuổi mục tiêu lọt vào Top 3.
Gonzalo Higuain và Nikola Kalinic từng biến trận lượt đi giữa Napoli và Fiorentina trong mùa giải này thành cuộc đọ sức của riêng họ khi cả hai đều lập công. Higuain đã thắng trong trận đấu đó, nhưng lần gặp lại này, mọi thứ có thể sẽ không còn quá hấp dẫn…
Những CĐV của Premier League chắc chắn không thể nào quên được gương mặt của tiền đạo Carlos Tevez, người đã đào tẩu từ MU sang Man City và giúp CLB này giành được chức vô địch Premier League đầu tiên. Song trong ngày Man City đi vào lịch sử vào đêm Chủ nhật, thì Tevez cũng khóc nấc vì đau đớn.
Lãnh đạo MU thừa nhận rằng họ rất quan tâm đến Roberto De Zerbi, người vừa tuyên bố chính thức rời chiếc ghế HLV trưởng của Brighton sau gần 2 năm gắn bó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn