Kaka: Sẵn sàng cùng Milan chinh phục Serie A và Champions League

Hồ Phương
06:57 ngày 09-09-2013
5 ngày kể từ khi trở lại San Siro, Kaka đã có trận “ra mắt” trong màu áo AC Milan. Đó chỉ là một trận giao hữu, và tiền vệ người Brazil cũng chỉ góp mặt trên sân đúng 45 phút. Nhưng các Milanista đã có thể thắp lên những kỳ vọng vào thần tượng cũ của sân San Siro.
Kaka: Sẵn sàng cùng Milan chinh phục Serie A và Champions League
NGƯỜI MOHICAN CUỐI CÙNG
Ở một thời điểm nào khác, có lẽ trận giao hữu với Chiasso sẽ chẳng thu hút được nhiều sự quan tâm của các Milanista, kể cả đó là cuộc chạm trán với đội bóng mà người cũ Gianluca Zambrotta đang làm trợ lý. Thế nhưng vẫn có tới hơn 8.000 CĐV sẵn lòng bỏ ra 10 euro và xếp hàng để vào sân theo dõi trận tranh Cúp Citta di Chiasso. Đơn giản vì đó chính là trận đầu tiên của  Kaka trong màu áo Milan sau quãng thời gian đen tối ở Real Madrid.


Kaka ra sân để đối đầu đồng đội cũ Zambrotta…

4 năm kể từ khi Kaka rời San Siro, đội cận vệ còn lại của Rossoneri với những Alessandro Nesta, Rino Gattuso, Paolo Maldini, Clarence Seedorf, Ronaldinho và Thiago Silva cũng đã ra đi. Chính vì thế, có lẽ các Milanista tìm đến sân Comunale còn để tìm lại hình ảnh ngày nào của một Milan hùng mạnh, thông qua màn tái xuất của “Người Mohican cuối cùng”. Suốt hiệp 1, họ hát vang trên khán đài: “Chúng tôi đã đi rất xa, để xem Kaka ghi bàn”. Và tất cả đã không phải thất vọng.


Kaka năng nổ trong vai trò hộ công

Bởi trong ngày Balotelli, El Shaarawy, Montolivo và các tuyển thủ khác vắng mặt, Milan đã chơi cực tốt và đè bẹp đối thủ Thụy Sỹ với tỷ số 4-0. Nhưng quan trọng hơn, bởi Kaka đã thực sự trở lại, dù chỉ góp mặt trên sân 45 phút đầu tiên. Vẫn là chiếc áo số 22, vẫn nụ cười nở trên môi và vẫn còn đó những pha chạm bóng tinh tế cùng những đường chuyền sắc lẹm. Đáng chú ý hơn cả, anh đã trở lại với tấm băng đội trưởng trên tay.


Kaka kiến tạo giúp Nocerino (bìa trái) ghi bàn

Đây là vinh dự mà các đồng đội dành cho anh. Vì lẽ ra trong ngày Montolivo vắng mặt, Amelia sẽ là người tiếp quản băng thủ quân. Tuy nhiên, thủ thành này đã thuyết phục HLV Allegri trao nó cho Kaka. Đây là sự tôn vinh đặc biệt dành cho thần tượng cũ của San Siro. Và cầu thủ người Brazil đã chứng tỏ rằng, anh xứng đáng với điều đó.

TỪ CHIASSO ĐẾN CHAMPIONS LEAGUE
Dù chỉ thi đấu 45 phút, Kaka đã lập tức thể hiện được những phẩm chất từng giúp anh lập cú đúp danh hiệu Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA trong năm 2007. Xuất phát ở vai trò “trequartista” (hộ công) phía sau cặp tiền đạo Robinho-Matri trong sơ đồ 4-3-1-2, anh đã chỉ mất 7 phút để ghi dấu ấn. Đầu tiên là đường chuyền như đặt để Nocerino mở tỷ số, trước khi Saponara, Robinho và Silvestre ấn định thắng lợi 4-0 cho Rossoneri. Tiếp đó là một cú sút xa uy lực, khiến thủ thành của Chiasso phải vất vả cản phá.

Chừng đó có thể là không nhiều với một cầu thủ ở đẳng cấp của Kaka. Hơn nữa, đây chỉ là một trận giao hữu không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng đừng quên cầu thủ Brazil đã không chơi trận chính thức nào kể từ ngày 26/5 và vừa trải qua 4 mùa giải thảm họa ở Bernabeu với vỏn vẹn 29 bàn thắng sau 120 trận đấu. Cũng đừng quên Kaka giờ đã 31 tuổi, chứ không còn là chàng trai trẻ mới lần đầu bước ra châu Âu cách đây tròn 1 thập kỷ.

“Ở tuổi này, bạn sẽ học được nhiều điều. Ví dụ như làm thế nào để chơi tốt hơn và phạm ít sai lầm hơn”, Kaka đã nói vậy sau trận đấu với Chiasso. HLV Allegri thì chẳng có lý do gì để không hài lòng về anh. Ông cho rằng “Kaka đã đảm nhiệm quá tốt vai trò của mình, tất cả những gì cậu ấy cần làm là bắt được nhịp độ trận đấu”. Còn các Milanista, có lẽ đang thắp mộng tương lai. Đó có thể không phải những ngày huy hoàng như thời họ vẫn còn HLV Carlo Ancelotti và một-Kaka-trẻ-trung, nhưng vẫn rất đáng chờ đợi.

Mà trước mắt là chuyến làm khách của Torino ở Serie A (ngày 15/9). Và sau đó 4 ngày, là cuộc tiếp đón Celtic tại Champions League, đấu trường từng đưa tên tuổi của Kaka lên đỉnh cao chói lọi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bundesliga: 20 năm mới tưng bừng đến thế! Bundesliga: 20 năm mới tưng bừng đến thế!

    Với 121 bàn thắng sau 4 vòng đầu, Bundesliga đang đón nhận cơn mưa gôn dữ dội nhất trong 20 năm qua. Với số bàn thắng vượt trội, Bundesliga đang cho thấy được sự hấp dẫn riêng so với 4 giải đấu lớn còn lại tại châu Âu…

  • Real vẫn còn tham vọng... cơi nới “vòng 1” Real vẫn còn tham vọng... cơi nới “vòng 1”

    Nếu như hàng tấn công được ví như... “vòng 1” của phụ nữ thì Real Madrid đang có tham vọng cơi nới thêm “vòng 1” vốn đã rất đồ sộ của mình.

  • M.U thất bại trên TTCN, Moyes phải giải trình M.U thất bại trên TTCN, Moyes phải giải trình

    Dù TTCN Hè 2013 đã kết thúc được 1 tuần, nhưng sóng gió vẫn bủa vây Old Trafford. Những ông chủ người Mỹ không hài lòng với quá trình mua sắm của Man United thời gian qua và yêu cầu HLV David Moyes cùng tân GĐĐH Edward Woodward phải giải trình về vấn đề này.

  • ĐT Anh và những ký ức buồn trên đất Ukraine ĐT Anh và những ký ức buồn trên đất Ukraine

    Năm ngoái, Anh đã vượt qua Ukraine để giành vé vào tứ kết EURO 2012. Tuy nhiên, đó là giải đấu không thành công với Tam sư.

  • Glen Johnson phải nghỉ ít nhất 10 tuần Glen Johnson phải nghỉ ít nhất 10 tuần

    Hôm qua, bác sĩ của Liverpool đã có thông báo về tình trạng chấn thương của Johnson. Theo đó, tình hình rất nghiêm trọng. Tuyển thủ Anh này sẽ phải xa sân cỏ ít nhất 10 tuần.

  • 5 vụ chuyển nhượng nổi bật nhất Serie A Hè 2013 5 vụ chuyển nhượng nổi bật nhất Serie A Hè 2013

    Lần đầu tiên kể từ 4 năm qua, các tifosi mới lại được chứng kiến làn sóng đổ bộ của những cầu thủ ngôi sao có chất lượng vào Serie A. Dưới đây là 5 gương mặt tiêu biểu nhất trong số các tân binh đang và sẽ làm cuộc đua Scudetto mùa này trở nên hấp dẫn.

  • M.U: Một cánh én khó dệt nên mộng vương M.U: Một cánh én khó dệt nên mộng vương

    Báo chí Anh dí dỏm miêu tả cú áp phe Man United cuỗm được Marouane Fellaini từ Everton đúng phút chót diễn ra ly kỳ và chính xác “như một vụ… cướp nhà băng”. Tuy nhiên, số tài sản ít ỏi Quỷ đỏ cướp được từ chợ Hè liệu đã đủ để họ gây dựng cơ đồ?

  • Lăng kính: M.U - Tính thật nhiều, mua thật đắt Lăng kính: M.U - Tính thật nhiều, mua thật đắt

    Chính cái tâm lý tằn tiện của M.U đã khiến họ phải mua Fellaini với giá đắt. Và thậm chí Fellaini không phải cầu thủ giỏi nhất họ muốn có.

  • Lịch thi đấu - Tỷ lệ các trận đêm nay và rạng sáng 5/9 Lịch thi đấu - Tỷ lệ các trận đêm nay và rạng sáng 5/9

    BONGDAPLUS cập nhật lịch thi đấu - Tỷ lệ, lịch truyền hình các trận đêm nay và rạng sáng 5/9

  • 05h30 ngày 5/9, Atletico PR vs Santos: Santos trong tâm bão 05h30 ngày 5/9, Atletico PR vs Santos: Santos trong tâm bão

    Santos là 1 trong 5 đội hiếm hoi ở giải VĐQG Brazil chưa từng xuống hạng. Trong khi đó, Atletico PR là tân binh của giải đấu số 1 xứ Samba. Nhưng nhiều khả năng rạng sáng mai, Santos vẫn sẽ bị “Cơn bão” (biệt danh của Atletico PR) nhấn chìm.

  • Kaka: Vẫn là thiên thần hay sẽ thành Sheva đệ nhị? Kaka: Vẫn là thiên thần hay sẽ thành Sheva đệ nhị?

    Một lần nữa, quả bom do BLĐ Milan cài giờ lại phát nổ ngay trước khi TTCN đóng cửa. Sau các thương vụ Robinho, Ibrahimovic (tháng 8/2010) và Balotelli (tháng 1/2013) là tới lượt Kaka. Nhưng cuộc trở về được các Milanista hoài cổ trông đợi này liệu có thành công?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x