Inter và Roma là 2 đội có hàng công tốt nhất Serie A tới lúc này, với 16 và 17 bàn thắng. Điều đặc biệt là đôi bên cùng dàn đều hỏa lực, Inter có 8 cầu thủ đã lập công, trong khi 9 người bên phía Roma từng có tên trên bảng điện tử (không tính bàn do đối phương đá phản).
Cả 2 HLV Mazzarri và Rudi Garcia đều đề cao sức mạnh tập thể, không phụ thuộc thái quá vào bất cứ cá nhân nào. Inter hay Roma không thể chỉ dựa vào khả năng của một tay săn bàn nào đó, trách nhiệm tham gia tấn công được san đều cho nhiều cầu thủ.
Hai trận đầu mùa, cầu thủ thấp bé Nagatomo (cao 1,70m) ghi 2 bàn rất quan trọng cho Inter đều từ những cú đánh đầu đã gây ngạc nhiên lớn. Nhưng sau đó, một hậu vệ khác của Roma là Benatia đáp lời bằng 2 pha lập công, trong đó có bàn mở tỉ số trước Sampdoria từ một pha tả xung hữu đột ở trung lộ như tiền đạo thực thụ, lừa qua 2 hậu vệ đối phương. Đó là những ví dụ điển hình cho việc “công nhân hóa” hàng công đang thành công rực rỡ tại Inter và Roma.
Đêm nay 2 hàng công đầy tính “công nhân” đó sẽ đối diện, hứa hẹn cống hiến thật nhiều pha phối hợp đồng đội quanh khu vực của 2 vòng cấm. Biết đâu, những cầu thủ ít được chú ý đến như Campagnaro, Ranocchia (Inter) hay Castan, Torosidis (Roma) lại có được bàn quyết định?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Rudi Garcia không được chờ đợi nhiều trước mùa giải, nhưng ông đã tạo nên bất ngờ khi giúp AS Roma dẫn đầu Serie A với 6 trận toàn thắng, chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Thành công ấy còn đáng ghi nhận khi Roma đã mất nhiều trụ cột. Đâu là nguyên nhân thành công bước đầu của Garcia?
Inter sẽ cản được Roma hay đội quân của HLV Rudi Garcia sẽ thắng trận thứ 7 liên tiếp? Một chương mới của cuộc so tài dai dẳng giữa 2 đội bóng từng vươn lên mạnh mẽ sau Calciopoli sẽ lại được viết tiếp vào đêm nay…
Tâm điểm của vòng 7 Serie A 2013/14 là 2 cuộc so tài vô cùng hấp dẫn: Inter tiếp đón AS Roma, trong khi Juventus chạm trán AC Milan. Cùng BONGDAPLUS.VN nhận định về vòng đấu rất đáng chờ đợi này.
Đoàn quân của HLV Antonio Conte sẽ bước vào cuộc tiếp đón AC Milan mà không có sự phục vụ của bộ đôi Mirko Vucinic và Stephan Lichsteiner vì chấn thương.
Trở lại Serie A sau màn trình diễn thất vọng ở Champions League, Juventus và Milan sẽ có cuộc đụng độ tại Juventus Arena. Một trận đại chiến nữa cũng được chú ý khi đội đầu bảng Roma chạm trán Inter.
HLV Max Allegri nói ông hài lòng với một kết quả hòa trên sân của Ajax Amsterdam. Trong khi đó, những người bi quan có thể cho rằng Rossoneri may mắn mới có 1 điểm rời Hà Lan.
AC Milan đã đánh mất cơ hội giành chiến thắng ngay trên sân Ajax Amsterdam vì một sai lầm khá sơ đẳng. Đó là một bàn thua từ tình huống cố định với người ghi bàn (Denswil) đã làm thủng lưới khung thành Rossoneri từ một tình huống đánh đầu khá cơ bản.
Khi Mario Balotelli bước lên thực hiện quả phạt đền trước Napoli cuối tuần rồi, không khí tự tin vây quanh cầu thủ người Ý khi đã lâu rồi anh mới có cơ hội ghi bàn từ chấm 11 mét.
Mới đây, HLV Erik ten Hag đã “nổ” tung trời. Ông cam kết sẽ mang chiếc Cúp FA về Old Trafford. Tuy nhiên, có vẻ như không mấy CĐV của Man United tin tưởng vào lời hứa đó, khi mà “Quỷ đỏ” đang thua rất xa “hàng xóm ồn ào” về đẳng cấp.
Hậu vệ Harry Maguire của CLB MU và ĐT Anh là cầu thủ đầu tiên lên tiếng trước cuộc bỏ phiếu ngày 6/6 tới đây của BTC Premier League về việc có thể loại bỏ VAR ở mùa giải 2024/25.
Sẽ vẫn là một Arsenal đáng khen nếu họ chỉ có thể về nhì tại Premier League mùa này. Nhưng trong thâm tâm Pháo thủ, họ biết mình có thể làm tốt hơn, chí ít là trong những trận đấu dưới đây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn