Thất bại bất ngờ trước Atalanta (1-2) tại vòng 37 cuối tuần qua khiến các Milanista như sống lại cơn ác mộng đúng 6 năm về trước. Một kịch bản bẽ bàng và đầy nghiệt ngã đang chờ đợi Rossoneri cũng như HLV Clarence Seedorf!
Cú sút xa khủng khiếp của Franco Brienza ở phút... 96 ấn định chiến thắng 2-1 cho Atalanta đã đẩy Milan xuống cận kề địa ngục. Cả một giai đoạn nỗ lực phi thường của Rossoneri đã gần như bị xóa sạch bởi thất bại bàng hoàng trong trận derby vùng Lombardy, giống hệt kịch bản đã xảy ra đúng 6 năm trước đây.
Cuối mùa 2007/08, Milan của HLV Carlo Ancelotti cũng đã rất quyết tâm ở giai đoạn cuối mùa, trong cuộc đua giành vé cuối dự Champions League với Fiorentina. Milan thắng Inter 2-1 trong trận derby ở vòng 36 để vươn lên chiếm vị trí thứ 4, nhưng họ lại thua Napoli (hết động lực) 1-3 ở vòng 37. Rossoneri phải chấp nhận đứng ngoài Champions League bởi Fio đã thắng Torino 1-0 ở vòng chót.
Mùa này, cuốn phim ấy được chiếu lại. Milan thắng Inter 1-0 trong trận derby căng thẳng và nhiều cảm xúc ở vòng 36, nhưng ngay sau đó lại thua Atalanta (cũng hết mục tiêu). Và như một sự trêu đùa độc ác của số phận, hy vọng giành vé dự Europa League của Milan sẽ phải phụ thuộc vào trận… Fiorentina-Torino ở vòng cuối, cũng như trận Parma-Livorno. Trớ trêu thay, cả Fio và Livorno đều đã hết mục tiêu, nên khó trông đợi cả 2 đội bóng này sẽ chiến đấu để cản bước Torino và Parma cho Milan!
Milan gần như đã cầm chắc vé dự Europa League nếu thắng Atalanta, bởi Parma 6 năm trước, việc không thể giành vé dự Champions League dù khi ấy đang là ĐKVĐ giải đấu này đã chính thức nhấn Milan vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về nhiều mặt kéo dài tới tận ngày nay. Còn bây giờ, việc không được dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau 16 năm sẽ còn kéo đội chủ sân San Siro xuống tới đâu nữa?
SEEDORF SẼ PHẢI RA ĐI!
Trong 18 trận ở Serie A do Seedorf chỉ đạo, thành tích của Milan chỉ kém mỗi Juventus và Roma. Nhưng trận thua Atalanta vừa qua là cái cớ quá tốt để BLĐ Milan tống khứ HLV Seedorf tội nghiệp, bất chấp thành tích cực tốt của đội chủ sân San Siro dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hà Lan.
Trên mặt báo đã đưa tin ầm ĩ về cuộc tiếp xúc bán công khai của Milan với những ứng viên thay thế Seedorf. 2 ứng viên được BLĐ Rossoneri đánh giá cao hơn cả, Vincenzo Montella và Luciano Spalletti đều có rắc rối với CLB của họ. Spalletti đang nhận lương trong 1 năm hợp đồng còn lại ở Zenit (Milan muốn mặc cả để Zenit trả 25% lương cho Spalletti), trong khi Milan sẽ phải chi 6 triệu euro nếu muốn đưa Montella đi khỏi Fiorentina. Còn lại, 2 “cố nhân” Filippo Inzaghi và Roberto Donadoni không được BLĐ Milan thực sự ưa thích.
Người đại diện cho biết Seedorf sẽ không từ chức, đồng nghĩa với việc Milan sẽ phải bồi thường hợp đồng (đến 2016) trong trường hợp sa thải chiến lược gia người Hà Lan. Thêm cả vụ đầu tư tốn kém vào Montella hoặc Spalletti, BLĐ đội bóng áo đỏ-đen đang bị đẩy vào một mớ bòng bong, chưa tìm thấy lối thoát.
Một trận thua quá nghiệt ngã và tai hại, sẽ còn tác động mạnh đến chính sách, những quyết định hệ trọng của CLB trong mùa Hè 2014, cũng như tương lai của nửa đỏ thành Milan.
Milan sẽ đi Europa League nếu…
Thắng Sassuolo, đồng thời cần phải xảy ra 1 trong các trường hợp sau:
- Torino thua Fiorentina và Parma không thắng Livorno.
- Parma thua hoặc hòa Livorno, còn Torino hòa Fiorentina 0-0 hoặc 1-1, nhưng Milan phải thắng Sassuolo ít nhất 3 bàn cách biệt.
- Parma thua hoặc hòa Livorno, trong khi Torino hòa Fiorentina với tỷ số 2-2 hoặc cao hơn; Milan phải thắng Sassuolo 4 bàn cách biệt trở lên (hoặc thắng 3 bàn cách biệt, nhưng Milan phải ghi nhiều hơn Torino tối thiểu 2 bàn).
CON SỐ:
2 - Lần đầu tiên kể từ tháng 2/2013, Roma để thua 2 trận liên tiếp ở Serie A.
10 - Napoli thắng trận thứ 10 trên sân khách mùa này, kỷ lục trong lịch sử tham dự Serie A của CLB.
12 - Có tới 12/33 bàn thắng ở vòng 37 được ghi kể từ sau phút 70.
190 - Với pha lập công trước Sampdoria, tiền vệ Marek Hamsik của Napoli đã ghi bàn đầu tiên ở Serie A sau 190 ngày.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU:
22 bàn: Immobile (Torino)
20 bàn: Toni (Verona)
19 bàn: Tevez (Juventus)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ngay sau khi Serie A 2013/14 đạt cột mốc 1.000 bàn thắng, nhà tân vô địch Juventus cũng đã tiến rất gần tới mục tiêu 100 điểm trong trận đấu muộn nhất vòng 37. Cú sút lạnh lùng của Pablo Osvaldo ở phút bù giờ thứ 4 vào lưới đội bóng cũ Roma đã giúp Juve thắng 1-0, qua đó đạt 99 điểm.
Nhân viên an ninh của Sampdoria đã phải làm việc rất vất vả để đưa CĐV nữ xinh đẹp này ra khỏi sân Luigi Ferraris sau khi cô bất ngờ xuất hiện trong bộ trang phục 2 mảnh đầy khiêu khích.
Inter đã chơi một trận tuyệt hay, đè bẹp Lazio 4-1 trong ngày bộ ba Argentina là Javier Zanetti, Diego Milito và Walter Samuel đá trận cuối cùng trên mặt sân Giuseppe Meazza thân quen.
“Người không phổi” của Inter Milan, Javier Zanetti cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với bóng đá đỉnh cao ở tuổi 40. Sân San Siro đã dành tặng cho anh một ngày chia tay không thể đáng nhớ hơn.
Khả năng HLV Antonio Conte chia tay Juventus vào cuối mùa này ngày càng lớn, nhất là sau khi Monaco đề nghị mức lương 7,5 triệu euro/năm (chưa kể thưởng).
Lễ đăng quang Scudetto thứ 30 của Juventus khiến trận đại chiến này giảm giá trị, nhưng đây là cơ hội tốt để đội nhì bảng Roma báo thù, đồng thời chứng tỏ sự quyết tâm của Bầy sói trong nỗ lực chống lại quyền lực Juve!
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
MU bước vào trận đấu với Arsenal thiếu vắng quá nhiều trụ cột và một con số khiến nhiều người không khỏi sốc, khi cả đội hình thi đấu của Quỷ đỏ chỉ có giá trị bằng ba ngôi sao Martin Odegaard, Declan Rice và Bukayo Saka bên phía đội khách.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn