Bayern Munich: Thắng đấy nhưng lo đấy!

THIÊN MINH
17:31 ngày 01-10-2014
Dù đã bỏ túi 3 điểm sau chuyến hành quân tới nước Nga nhưng với những gì đã thể hiện trước CSKA Moscow tối qua, Bayern Munich vẫn khiến nhiều CĐV phải lo lắng.
Bayern Munich: Thắng đấy nhưng lo đấy!
Khó có thể nói Bayern đã có một đêm trọn vẹn trên đất Nga ngày hôm qua. Bởi chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước CSKA Moscow ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League chỉ có thể giúp họ giành được 3 điểm, chứ không cho thấy một màn trình diễn thuyết phục trên sân.

Người ta đã chờ đợi nhiều hơn ở Bayern về một trận thắng tưng bừng trước CSKA - đối thủ mà chính Hùm Xám đã hai lần đè bẹp ở vòng bảng năm ngoái. Đấy là chưa kể đại diện của nước Nga đã bị AS Roma đả bại 1-5 ngay trong lượt trận trước đó. 

Thế nhưng ngoài bàn thắng trên chấm phạt đền của Thomas Mueller ở phút 22, thầy trò HLV Pep Guardiola chẳng tạo nên dấu ấn khác biệt nào nữa cả.

Mueller ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu 

Vẫn là lối chơi kiểm soát thế trận toàn diện trên sân, vẫn áp đảo đối thủ về tỷ lệ sở hữu bóng (73% so với 27%) dù phải chơi sân khách, nhưng hàng công của Hùm xám xứ Bavaria lại bế tắc trong việc tìm đường vào mảnh lưới thủ thành Igor Akinfeev. Thậm chí không ít lần, chính Bayern phải rơi vào cảnh toát mồ hôi hột khi hàng thủ của họ để đối phương vượt qua tương đối dễ dàng. 

Vậy đâu là nhược điểm trong chiến thuật mà HLV Pep Guardiola đang áp dụng ở Bayern? Trước tiên phải đề cập đến vấn đề nhân sự ở hàng phòng ngự. Vị trí trung vệ một lần nữa khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha lo âu. Hậu vệ người Brazil, Dante liên tục để hở những khoảng trống chết người. Và thực tế, cựu cầu thủ của M’gladbach chỉ là phương án mang tính chắp vá của Guardiola, khi tiền vệ trụ Javi Martinez và trung vệ Holger Badstuber chấn thương dài hạn.

Người đá cặp với anh, tân binh Mehdi Benatia (từ AS Roma) cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Bằng chứng là trong những tình huống tranh chấp tay đôi với tiền đạo Ahmed Musa của CSKA, trung vệ người Morocco thường xuyên bị đối phương cho… hít khói. 

Không ít lần Xabi Alonso phải một mình che chắn cho bộ đôi trung vệ 

Nhưng trong một trận đấu mà hai trung vệ Bayern chơi như mơ ngủ thì Guardiola hầu như chỉ chắp tay quan sát. Bằng chứng ông đã không chỉ thị bộ đôi hậu vệ cánh là David Alaba và Philipp Lahm tăng cường hỗ trợ phòng ngự mà thay vào đó là vẫn dâng cao như một thói quen. Thậm chí, trong rất nhiều tình huống phản công của CSKA, người ta chỉ thấy duy nhất Xabi Alonso án ngữ trước cặp Benatia và Dante, bởi Alaba và Lahm vẫn mải miết dâng cao trên tiền tuyến.

Vì vậy, dễ hiệu tại sao khi tiền vệ công Roman Eremenko (CSKA) có quá nhiều khoảng trống và thời gian xử lý ngay trước khung thành Neuer. Dẫu rằng cầu thủ này không tạo ra quá nhiều nguy hiểm nhưng chứng kiến cảnh đối phương tung tẩy ngay trước mũi hàng thủ, CĐV Hùm xám khó lòng có thể nhắm mắt cho qua. Còn nhớ ở trận đấu với Cologne ở Bundesliga cuối tuần qua, cũng chính Alonso không ít lần phải gồng mình chống đỡ cho Alaba và Jerome Boateng (hai trung vệ của Bayern ở trận đấu đó), khi mà Julian Bernat và Rafinha quá ham tham gia tấn công. 

Rõ ràng có thể nhận thấy, việc để hai hậu vệ biên dâng cao hỗ trợ hàng công trong bối cảnh những trung vệ thi đấu không tốt là cực kỳ nguy hiểm. Đặt một câu hỏi, nếu hôm qua không phải là CSKA mà là một đội bóng lớn khác, liệu khung thành của Neuer có còn vẹn nguyên? Những bài học thua đau trước Real Madrid ở bán kết Champions League mùa trước hay Dortmund tại Siêu cúp Đức đầu mùa chắc hẳn vẫn còn ám ảnh trong tâm khảm nhiều người Munich. 

VIDEO: Bayern thắng vất vả CSKA Moscow

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x