Pep Guardiola lần đầu chạm trán Barca: Ngày về nào cho Pep?

Minh Kiệt
14:10 ngày 05-05-2015
Pep Guardiola ngay từ bé đã là một cule. Ông trải qua rất nhiều vai trò tại Barca: nhặt bóng, cầu thủ đội trẻ, cầu thủ chính thức, thủ quân, HLV đội trẻ, HLV đội 1. “Rồi Pep sẽ là chủ tịch Barca,” cựu chủ tịch Sandro Rosell nói. Nhưng trước khi viễn cảnh ấy trở thành sự thật, Pep sẽ trải nghiệm một vai trò khác nữa: địch thủ của Barca!
Pep Guardiola lần đầu chạm trán Barca: Ngày về nào cho Pep?
NHỮNG LỜI HỜ HỮNG
Dù trên vai trò cầu thủ hay HLV, Pep cũng đều xuất hiện như một kẻ vô danh và ra đi như một tượng đài. Sau khi chia tay ghế huấn luyện Barca, Pep có trở lại Nou Camp một lần. Đấy là một đêm thứ Tư của tháng 3 năm nay, tại lượt trận vòng bảng Champions League giữa Barca và Man City. Ông ngồi cạnh bố mẹ và người bạn thân Manuel Estiarte, thể hiện gương mặt hết sức biểu cảm khi chứng kiến Lionel Messi “xâu kim” James Milner.

Pep, đầu tiên và trên hết, vẫn luôn là một cule. Chiếc vé mùa của Pep vẫn luôn được gia hạn đều đặn cho dù ông không có thời gian để xem bất kỳ một trận đấu nào của Barca. Nhưng trong chuyến trở lại Nou Camp tới đây, Pep sẽ ngồi trên băng ghế dành cho HLV đội khách. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé với gương mặt non choẹt và háo hức đến đáng yêu chạy vào sân xin cho được chiếc áo của thần tượng Victor Munoz ngày nào sẽ mong Barca thất bại.



Sau vòng bán kết Champions League, dù kết quả thế nào, Pep cũng sẽ lại ủng hộ Barca. Và đa số CĐV cũng sẽ ủng hộ Pep trở lại, nhất là khi Bayern vào chung kết mà đối thủ lại là Real Madrid.

Đa số, chứ không phải là tất cả.

Khi có kết quả bốc thăm bán kết, tin nhắn đầu tiên mà ông nhận được là từ con gái. Cô bé tỏ ra hạnh phúc vì chuẩn bị được gặp bạn bè cũ. “Barcelona là cuộc sống của chúng tôi,” Pep nói. “Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là một trận đấu”.

Chỉ là một trận đấu ư? Pep thừa biết không phải vậy. Ông cũng từng nói El Clasico cũng chỉ là một trận đấu, nhưng thực tế nó có ý nghĩa nhiều hơn thế. “Tôi hy vọng một màn chào đón nồng ấm dành cho Guardiola. Anh ta xứng đáng được như vậy”, chủ tịch Josep Maria Bartomeu nói, một cách khá hờ hững. Ông thậm chí còn không gọi Guardiola là Pep.


Đấy rõ ràng không phải là cách mà nhân vật số 1 của Barca chào đón một huyền thoại trở về. Từ ngày Pep chia tay Nou Camp, ông cũng chỉ gặp Lionel Messi có một lần, đó là khi cả 2 cùng đến dự gala Quả bóng vàng 2013. Mối quan hệ của họ ngỡ như phải thân thiết như Sir Alex và Cristiano Ronaldo, nhưng thực ra không phải vậy. Luôn có khoảng cách giữa Pep và những con người hiện tại của Barca.

Trong lần trở lại này, có một số cule không chào đón Pep. Và chính Pep có lẽ cũng giữ mối ác cảm với nhiều người trong số họ. Năm 2012, Pep rời Catalan khi ông đã hoàn toàn kiệt sức. Cách chia tay của Pep cũng có nhiều ngượng ngập và góc khuất, không hề giống cách mà một HLV đường hoàng ra đi sau khi đã để lại một di sản vĩ đại.

GẶP LẠI BẠN XƯA VÀ... THÙ CŨ
Khi đó, Pep và Rosell đã có một khoảng cách. Họ luôn mâu thuẫn nhau về cách làm bóng đá tại Barca. Barca là CLB mà bạn không thể tách khỏi chính trị và những lợi ích nhóm. Giữa Johan Cruyff và cựu chủ tịch Jose Luis Nunez từng có một cuộc nội chiến mà những hệ lụy còn kéo dài đến tận ngày nay. Truyền thông góp vai trò châm dầu vào lửa, khiến sự chia rẽ diễn ra sâu sắc và nặng nề hơn. Những liên minh được thành lập từ ngày ấy.

Pep là người theo phe Cruyff, trong khi việc đầu tiên Rosell làm khi đắc cử chủ tịch là truất bỏ vai trò chủ tịch danh dự của Cruyff. Có một dạo cả năm trời, tuần nào Cruyff cũng viết bài chửi Barca, chính xác là chửi ban lãnh đạo Barca. Khi Joan Laporta rục rịch trở lại, Cruyff cũng âm thầm vận động hành lang cho người của “phe mình”. Pep là người thuộc nhóm hoài cổ, không thích quảng cáo trên áo đấu, xem bóng đá là vũ khí để làm chính trị và kêu gọi tự trị. Rosell thuộc nhóm cách tân, ưu tiên việc làm ăn và nâng tầm Barca trên thị trường quốc tế.


Nhưng vấn đề của Pep với Barca không chỉ đơn giản là phe phái. Việc Pep và Messi có những rạn nứt trong năm cuối ở Catalan bây giờ không còn là bí mật. Ở Nou Camp, phân nửa tin là chính Messi đã tạo chỗ đứng cho Pep trong làng cầm quân chứ không phải ngược lại. Nói cách khác, đấy vẫn là đội bóng của Messi, khác chăng ngày trước do Pep cầm, ngày nay do Luis Enrique huấn luyện mà thôi.

Khi còn sống, Tito Vilanova từng bực dọc mà nói rằng Pep hãy thôi những lời dối trá đi. Tito có ý trách Pep không hề sang Mỹ thăm mình như lời Pep đã nói. Ngược lại, Pep chỉ trích Barca đã bôi nhọ hình ảnh của ông, đã dùng người bạn cũ Tito chống lại ông.

Khi Pep trở lại Nou Camp, ông lần đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ về mặt chuyên môn. Nhưng trên khía cạnh con người, họ vốn đã “đối đầu” nhau từ lâu rồi!

“Tôi đã đi xa Barcelona đến 6.000 km, vậy mà họ cũng không để cho tôi yên. Có những thứ mà suốt cuộc đời này không bao giờ tôi quên được. Đó là việc họ luôn lợi dụng tôi, lợi dụng cả bằng hữu của tôi chỉ để làm tổn thương tôi”. 

Pep Guardiola phát biểu sau khi có tin ông dù đang ở New York lại không đến thăm Tito Vilanova đang điều trị ung thư ở Mỹ.

Lịch thi đấu bán kết
lượt đi
Thứ Tư (6/5)
01:45: Juventus - Real 
Thứ Năm (7/5)
01:45 Barcelona - Bayern 
lượt về
Thứ Tư (13/5)
01:45: Bayern - Barcelona
Thứ Năm (14/5)
01:45: Real - Juventus

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Người Juve cảnh báo Real trước đại chiến Người Juve cảnh báo Real trước đại chiến

    Trong khi HLV Massimiliano Allegri thúc giục các học trò phải thể hiện hết mình trước Real Madrid, thì tiền đạo Carlos Tevez mang những sai lầm cá nhân ra để dọa đối thủ.

  • Sergio Ramos đá tiền vệ phòng ngự: “Canh bạc” của Ancelotti Sergio Ramos đá tiền vệ phòng ngự: “Canh bạc” của Ancelotti

    Khi Luka Modric và Sami Khedira dính chấn thương, HLV Carlo Ancelotti quyết định đánh một canh bạc khi đôn Sergio Ramos lên đá tiền vệ phòng ngự. Canh bạc ấy đang thành công khi Real lần lượt giành 2 thắng lợi cực kỳ quan trọng trước Atletico tại Champions League và Sevilla tại La Liga.

  • Buffon đối đầu Casillas: Khi thời gian bất lực Buffon đối đầu Casillas: Khi thời gian bất lực

    12 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất Juventus lọt vào vòng bán kết Champions League. Thú vị thay, đối thủ của họ 12 năm trước cũng chính là Real Madrid.

  • Bale sẵn sàng đá chính ở trận gặp Juve Bale sẵn sàng đá chính ở trận gặp Juve

    HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid vui mừng thông báo, cầu thủ chạy cánh Gareth Bale đang có thể trạng hoàn hảo và sẵn sàng ra sân trong trận bán kết lượt đi Champions League với đội chủ nhà Juventus vào rạng sáng mai, 6/5.

  • Real và ký ức buồn Morientes Real và ký ức buồn Morientes

    Real có không ít ký ức buồn về việc những người cũ quay lại ám ảnh họ. Nhưng có lẽ nhân vật khiến các Madridista buồn nhất là Fernando Morientes. 12 năm trước, anh đánh đầu loại Real ra khỏi tứ kết Champions League để rồi từ đó, CLB Hoàng gia không cách gì vào tứ kết giải đấu này được nữa, mãi cho đến khi Jose Mourinho xuất hiện.

  • Pirlo & Ancelotti hội ngộ thú vị Pirlo & Ancelotti hội ngộ thú vị

    Andrea Pirlo và HLV Carlo Ancelotti đều là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, từng là thầy trò và từng gắn bó hết sức mật thiết với nhau. Nhưng giờ, họ là đối thủ lớn cho cái gọi là “ai vì chủ nấy”. Đêm nay, họ sẽ có cuộc hội ngộ thú vị.

  • Trọng tài hay nhất thế giới cầm còi trận Barca vs Bayern Trọng tài hay nhất thế giới cầm còi trận Barca vs Bayern

    Để tăng sức hấp dẫn cho màn thư hùng đỉnh cao giữa Barcelona và Bayern Munich, UEFA vừa quyết định để trọng tài nổi tiếng Nicola Rizzoli điều hành trận bán kết lượt đi Champions League 2014/15 diễn ra ở Nou Camp (7/5).

  • Lời tuyên chiến của Lewandowski tới Barca Lời tuyên chiến của Lewandowski tới Barca

    Một ngày trước trận đấu quan trọng với Barcelona, Bayern đón nhận tin vui khi Robert Lewandowski đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ngôi sao người Ba Lan cũng nhanh chóng đưa ra lời tuyên chiến theo cách riêng của mình…

  • Benzema chấn thương, Ronaldo và Bale sẽ đá cặp tiền đạo Benzema chấn thương, Ronaldo và Bale sẽ đá cặp tiền đạo

    Do Karim Benzema không kịp bình phục chấn thương để sang Turin nên Real Madrid nhiều khả năng sẽ thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Vấn đề lúc này là ai sẽ đá cặp tiền đạo với Cristiano Ronaldo. Chicharito hay Gareth Bale?

  • Ngai vàng không chỉ để ngắm Ngai vàng không chỉ để ngắm

    Real Madrid và Juventus là 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, lừng danh đến nỗi một trang web của các fan… Arsenal (arsenal-world.co.uk) có hẳn lịch sử đối đầu giữa hai đội này.

  • 01h45 ngày 6/5, Juventus vs Real Madrid: Khát vọng của nhà vua 01h45 ngày 6/5, Juventus vs Real Madrid: Khát vọng của nhà vua

    Real Madrid mang sứ mệnh hóa giải lời nguyền Champions League. Họ sẽ làm tất cả để giữ chặt vương miện trên đầu trước khát vọng trời Âu cháy bỏng của nhà ĐKVĐ Serie A!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x