Với việc chiêu mộ thành công Arturo Vidal, Douglas Costa và Kingley Coman, có thể nói Bayern đã có được những cầu thủ như ý trong Hè 2015. Hùm xám có cả những sự bổ sung sức mạnh trực tiếp cũng như những đầu tư dài hơi…
Bayern từng phải đối mặt với những sóng gió từ chuyển nhượng, khi họ hứng chịu sự chỉ trích từ CĐV vì việc để Bastian Schweinsteiger sang đầu quân cho Man United. Cùng với đó là những tin đồn xung quanh tương lai của những cầu thủ Đức khác như Mario Goetze, Thomas Mueller… khiến họ điêu đứng. Song, Hùm xám không những giữ chân thành công 2 ngôi sao người Đức còn lại, mà còn có được những sự bổ sung như ý.
Thay cho Schweinsteiger là Arturo Vidal, một cầu thủ trẻ, khỏe và toàn diện hơn. Với tiền vệ người Chile, tuyến giữa Bayern được tăng cường sức chiến đấu đáng kể, mà điều đó đã được thể hiện khi tuyển thủ Chile chính là cầu thủ tắc bóng nhiều thứ 2 tại Bundesliga với trung bình 4,7 lần/trận và tỷ lệ thành công lên tới 72%.
Douglas Costa
Nếu như Vidal đang âm thầm giúp Bayern xây chắc hệ thống phòng ngự từ xa khi mới chỉ để thua 1 bàn sau 3 trận tại Bundesliga 2015/16, thì Douglas Costa là một sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công. Chỉ sau 3 trận, Costa góp 1 bàn và 4 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Điều đáng nói là Costa có tỷ lệ qua người thành công lên đến là 69%.
Kingsley Coman
Sự ngẫu hứng trong các pha xử lý bóng, cùng đó là tính hiệu quả trong các pha đi bóng của Costa đã mang đến cho Bayern thêm nhiều khoảng trống trên hàng công. Đó chính là cơ hội để những cầu thủ có biệt tài di chuyển và chọn vị trí như Thomas Mueller khai thác. Trong 5 bàn thắng mà Mueller ghi được sau 3 trận đầu, có tới 3 bàn là do Costa kiến tạo nên. Bàn thắng mới nhất vào lưới Leverkusen (3-0) là một pha phối hợp điển hình cho sự ăn ý của bộ đôi Costa-Mueller. Đó là khi Costa dùng kỹ thuật và tốc độ để qua người bên cánh trái, rồi đưa bóng vào chính xác cho Mueller cắt mặt dứt điểm. Với sự xuất sắc của Costa, cái tên Ribery ngày càng ít được nhắc tới hơn.
SAU ROB-BERY SẼ LÀ CO-CO?
Costa và Mueller là một cặp đôi ăn ý mới được phát hiện tại Bayern. Nhưng đó chưa phải là tất cả tham vọng của đội bóng xứ Bavaria trên TTCN mùa Hè 2015. Với việc chi 7 triệu euro chỉ để mượn cầu thủ 19 tuổi Kingsley Coman trong 2 năm, cùng điều khoản mua đứt lên tới 21 triệu euro sau đó là một sự đầu tư lớn cho tương lai.
Coman chưa phải là một ngôi sao, nhưng là “một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu” theo lời của GĐTT Matthias Sammer. Coman có thể chơi ở cả 2 cánh lẫn vị trí hộ công. Lối chơi của Coman khá giống với Douglas Costa, đó là dựa nhiều vào kỹ thuật và tốc độ. Như vậy, có thể thấy rằng Bayern đã có một khoản đầu tư không chỉ cho tương lai mà cho chính mùa giải hiện tại. Coman có thể sẽ được HLV Pep Guardiola sử dụng ở những trận đấu không quá quan trọng thay cho Arjen Robben để phát triển tài năng, trước khi thay thế chính ngôi sao người Hà Lan đảm nhận vị trí bênh cánh phải.
Khi mà Ribery vẫn chưa hẹn ngày trở lại và Robben cũng chưa đạt được phong độ thì với Costa và Coman (Co-co), Hùm xám vẫn sẽ có những cầu thủ chạy cánh tốt. Và trong tương lai gần, đôi cánh Co-co có thể sẽ sớm thay thế Rob-bery để giúp Bayern bay cao.
Coman là kỷ lục gia
Coman từng ra mắt PSG vào tháng 2/2013, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng chơi bóng tại Ligue 1 khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 4 ngày. Dù mới 19 tuổi, nhưng trong bảng vàng thành tích của Coman đã có 3 danh hiệu cao quý là 2 chức vô địch Ligue 1 (2012/13 và 2013/14) và 1 chức vô địch Serie A (2014/15).
Trong mùa Hè 2015, Bundesliga đã chứng kiến vô vàn cuộc chia tay của các ngôi sao lớn. Có thể nói đây là mùa chuyển nhượng Bundesliga bị “rút ruột” dữ dội nhất.
Khi mới được bổ nhiệm dẫn dắt Dortmund, một trong những nhiệm vụ đặt ra trước mắt HLV Thomas Tuchel chính là giúp Shinji Kagawa tìm lại cảm hứng chơi bóng, thứ đã cùn mòn ít nhiều sau giai đoạn thất vọng trong màu áo Man United.
Sau 3 vòng đấu, Dortmund giành 9 điểm với hiệu số 11-1 để dẫn đầu Bundesliga 2015/16. Nhưng màn trình diễn của đội quân do Thomas Tuchel dẫn dắt còn xứng đáng được tung hô hơn nhiều.
Khác với cùng kỳ cách đây tròn 1 năm, những “phiên chợ” cuối của thị trường chuyển nhượng Hè ở Bundesliga vừa diễn ra sôi động hơn hẳn. Các CLB tích cực mua quân hơn, các thương vụ đình đám hơn với giá trị đi kèm cũng lớn hơn.
Sau một mùa giải sa sút thảm hại (chỉ về đích thứ 7 ở Bundesliga 2014/15), Borussia Dortmund đã trở lại đầy mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Tuchel. Vậy HLV Tuchel đã làm gì để giúp hồi sinh Dortmund, đội bóng vừa có thắng lợi thứ 11 liên tiếp ở mọi giải đấu?
Trong trận đấu thứ 200 tại Bundesliga, Thomas Mueller đã chơi tỏa sáng với 2 bàn vào lưới Bayer Leverkusen. Kể từ ngày xuất hiện tại Bundesliga, anh chính là cầu thủ đã đặt giấu dày vào nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu này (113, bằng Stefan Kiessling).
Thắng thuyết phục Leverkusen 3-0 trên sân nhà, Bayern của Pep Guardiola vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội tại Bundesliga ngay cả khi không sử dụng bất cứ trung vệ thực thụ nào ở trận đấu tối thứ Bảy vừa qua. Còn mỹ từ nào để ca ngợi Bayern vào lúc này?
Bremen vừa có màn khởi động đáng thất vọng, với 1 trận hòa và 1 trận thua ở Bundesliga. Tuy nhiên, đối thủ của họ thậm chí còn tệ hơn, khi để thua cả 2 trận mở màn, ghi 1 bàn và thủng lưới 6 quả.
Không cần tới ngôi sao Kevin De Bruyne đang nhấp nhổm ra đi, Wolfsburg vẫn dễ dàng đánh bại Schalke 04 trên sân nhà Volkswagen tới 3 bàn không gỡ để tạm lên ngôi đầu bảng.
Nhiều năm gần đây, Bayern luôn gặp vô vàn khó khăn mỗi khi đối đầu với Leverkusen. Trong bối cảnh hiện tại thì trận đấu đêm nay càng được xem là thước đo thực sự cho sức mạnh và tham vọng của Hùm xám…
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.
MU hiện đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự và họ có thể sẽ bắt đầu theo đuổi Tosin Adarabioyo, trung vệ chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Fulham và sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn