Vòng 1/8 cúp Quốc gia Đức: Immobile tỏa sáng, Dortmund đi tiếp

Thanh Sơn
07:16 ngày 04-03-2015
Đêm qua đã diễn ra 4 trận đấu sớm thuộc vòng 1/8 cúp QG Đức. Không có bất ngờ nào xảy ra khi những đội bóng được đánh giá cao hơn như Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Freiburg hay Dortmund đều giành chiến thắng.
Vòng 1/8 cúp Quốc gia Đức: Immobile tỏa sáng, Dortmund đi tiếp

Tại sân Gluecksgas, Dortmund tỏ ra đôi chút mệt mỏi vì mới trải qua trận derby vùng Ruhr căng thẳng với Schalke 04 cách đây 3 ngày. Thế nên, trước một Dynamo Dresden không được đánh giá cao, họ vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trong suốt cả hiệp 1.

Không những vậy, các CĐV đội bóng áo vàng đen còn có lý do để lo lắng khi chứng kiến tiền vệ ngôi sao Marco Reus phải rời sân ngay từ phút 24 vì chấn thương. May cho Dortmund là trong tình cảnh khó khăn, tiền đạo tân binh đang phải nhận nhiều lời chỉ trích là Ciro Immobile đã tỏa sáng rực rỡ. Anh ghi cả 2 bàn ở các phút 50 và 90 mang về thắng lợi cho đội bóng của HLV Juergen Klopp. Với chiến thắng này, Dortmund đã có năm thứ 4 liên tiếp góp mặt ở vòng tứ kết.

VIDEO: Dynamo Dresden 0-2 Dortmund



Chuyển sang sân Schwarzwald, Freiburg tuy đang ngụp lặn ở Bundesliga vẫn dễ dàng vượt qua Cologne có phong độ còn tệ hơn họ trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng có 1 phút (từ phút 17 đến phút 18), Freiburg đã ghi được liên tiếp 2 bàn sau tình huống phản lưới nhà của Anthony Ujah cùng cú dứt điểm thành công của Vladimir Darida.

Đáng ra, Darida có thể lập được cú đúp ở phút 65 khi anh được giao trọng trách đá phạt đền. Rất tiếc là cầu thủ này lại không thắng được thủ thành Timo Horn trên chấm 11m. Mãi đến tận phút 89, Cologne mới tìm được bàn danh dự do công của Deyverson, nhưng chừng đó là quá ít để họ có thể tránh được thất bại. Với trận thua vừa rồi, chuỗi trận không thắng của đội bóng này đã được nâng lên con số 6.

Chỉ phải gặp đội chiếu dưới đang khủng hoảng trầm trọng với chuỗi 8 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua là Aalen, Hoffenheim đã giành được chiến thắng khá dễ dàng. Với thế trận áp đảo, việc họ chỉ ghi được 2 bàn do công của Polanski (16’) và Volland (56’) có lẽ vẫn còn hơi ít.

VIDEO: Aalen 0-2 Hoffenheim 



Trận đấu duy nhất phải bước sang hiệp phụ vào đêm qua là màn so tài giữa Levekusen và Kaiserslautern. Mùa giải trước, chính Kaiserslautern đã loại Leverkusen khỏi sân chơi cúp Quốc gia, và năm nay họ tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Roger Schmidt. Tuy để thủng lưới 2 bàn trong hiệp phụ sau những cú dứt điểm thành công của Hakan Calhanoglu (102’) và Stefan Kiessling (113’), màn trình diễn của đội bóng chỉ góp mặt ở giải hạng Hai này tại BayArena nhìn chung là đáng khen ngợi.

VIDEO: Levekusen 2-0 Kaiserslautern



Kết quả cụ thể
Freiburg 2-1 Cologne
Dynamo Dresden 0-2 Dortmund
Aalen 0-2 Hoffenheim 
Levekusen 2-0 Kaiserslautern
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x