Với chiến thắng tối thiểu trước Lorient, Monaco đã hoàn thành mục tiêu bảo toàn vị trí thứ 3 chung cuộc để giành vé dự vòng sơ loại Champions League mùa tới.
Các học trò của Leonardo Jardim đã nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu phải thắng. Họ sở hữu nhiều cơ hội hơn trong những phút đầu, và điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 20, từ đường chuyền thông minh của Bernardo Silva, Yannick Ferreira Carrasco dứt điểm qua 2 chân thủ thành Benjamin Lecomte mở tỉ số.
Bước sang hiệp 2, Monaco tiếp tục chơi lấn lướt và tạo nên nhiều pha bóng nguy hiểm, thậm chí họ còn được hưởng quả phạt đền sau một tình huống hỗn độn trong vòng cấm Lorient. Đáng tiếc, tiền đạo trẻ Anthony Martial đã không làm tròn nhiệm vụ với cú dứt điểm bị Lecomte chặn lại.
Dẫu sao, kết quả thắng tối thiểu 1-0 cũng đủ giúp đội bóng xứ công quốc bảo toàn vị trí thứ 3, đồng nghĩa giành quyền dự vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Trong khi đó, 2 suất vào thẳng vòng bảng vốn đã có chủ từ trước, đó là nhà vô địch PSG và Lyon, cả 2 cũng đã có được 3 điểm ở vòng đấu cuối.
Martial lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền
Chiến thắng của Monaco khiến cho màn “vùi dập” Bastia trên sân nhà Velodrome trở nên vô nghĩa, bởi dù thắng 3-0 và có hiệu số bàn thắng bại vượt trội, đội bóng thành phố cảng vẫn phải ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ 4 và bằng lòng với chiếc vé đi Europa League.
PSG thắng trong ngày chia tay Camara
Dù đã chính thức vô địch ở Montpellier tuần trước, nhưng PSG vẫn cần một chiến thắng trong ngày tôn vinh trung vệ lão tướng Zoumana Camara, người đã tuyên bố giải nghệ sau khi mùa giải này khép lại. Chính vì thế, dù Zlatan Ibrahimovic được nghỉ, nhưng Edinson Cavani vẫn được Laurent Blanc tung ra sân và tỏa sáng với cú đúp giúp nhà ĐKVĐ có được chiến thắng thứ 24.
Tiền đạo người Uruguay mở tỉ số cho PSG từ phút thứ 30 sau khi nhận đường chuyền của Marco Verratti. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, cách biệt được nhân đôi nhờ pha làm bàn của tiền vệ trẻ Adrien Rabiot.
Đầu hiệp 2, pha đánh đầu ghi bàn của Aissa Mandi giúp Reims rút ngắn cách biệt, nhưng tới phút thứ 84, Cavani một lần nữa tái lập khoảng cách 2 bàn cho PSG. Pha lập công ấy khiến bàn gỡ 2-3 muộn màng của Grejohn Kyei chỉ còn mang tính chất danh dự.
Cuộc đua căng thẳng giữa Monaco, Marseille và St.Etienne vào vị trí thứ 3, suất cuối của Ligue 1 (cùng PSG và Lyon) dự Champions League mùa sau, khiến vòng đấu cuối của Ligue 1 mùa này vô cùng hấp dẫn và được chờ đợi. Xét về thực lực và vị thế, Monaco xứng đáng nhất…
Gourcuff “chết già” ở tuổi... 28! Tiền vệ được ví như Zidane ngày nào là nỗi thất vọng lớn nhất của Ligue 1 mùa này. Và nhiều khả năng, bi kịch chưa dừng lại ở đó!
Tất cả các đội thay HLV giữa mùa tại Ligue 1 mùa này đều có hiệu quả rõ rệt. Toulouse, Bastia và Reims đã xuất sắc trụ hạng thành công nhờ những quyết định thay HLV như thế.
Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua ở Ligue 1 mùa này chính là dấu ấn của các tân HLV tại các đội bóng lớn. Rất nhiều vị “tướng” mới tại Marseille, Monaco, Lyon, Bordeaux đều thành công ở những mức độ khác nhau.
Việc PSG và Monaco góp mặt ở vòng tứ kết Champions League cho thấy đồng tiền của các ông chủ ngoại đã giúp Ligue 1 cải thiện chất lượng? Đúng, và sai! Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận rằng Ligue 1 đã có những sự chuyển mình đáng lưu ý, kể từ khi PSG được bán cho người Qatar hồi năm 2011.
Có thể nói, chức vô địch thứ ba liên tiếp của PSG là chiến thắng của Laurent Blanc. Bởi trong một mùa giải chồng chất những khó khăn, Blanc chính là nhân tố quyết định giúp đội bóng thủ đô bảo vệ thành công vương miện Ligue 1.
Phong độ ấn tượng mà tiền đạo Alexandre Lacazette đã thể hiện trong màu áo Lyon ở mùa giải vừa qua đã được tưởng thưởng xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1.
PSG đang tiến rất gần đến cú ăn ba lịch sử: VĐQG, Cúp QG và Cúp Liên đoàn. Đêm nay, gala trao giải các danh hiệu xuất sắc nhất mùa bóng sẽ diễn ra tại Paris. Một lần nữa ĐKVĐ Ligue 1 lại thâu tóm các giải thưởng?
Như vậy là PSG đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 mùa giải năm nay sớm trước một vòng đấu. Cùng nhìn lại những điểm nhấn trong hành trình chinh phục của họ.
Đánh bại Montpellier, PSG đã chính thức giành chức vô địch Ligue I sớm 1 vòng đấu. Đây là danh hiệu VĐQG mùa thứ 3 liên tiếp của “người khổng lồ” nước Pháp, qua đó thiết lập quyền lực tuyệt đối ở Ligue I.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Trong cuộc đua song mã đến với chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/24, Arsenal sẽ gặp MU và Everton trong 2 trận đấu còn lại. Còn Man City sẽ gặp Fullham ở vòng này, sau đó đụng độ Tottenham và West Ham. Thế bạn có nhận ra điểm chung của 3 đối thủ của Man City không? Chính xác rồi: họ đến từ London.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn