Bóng đá quốc tế

Javier Pastore gia hạn hợp đồng với PSG: Chất lãng mạn ở Paris

Việt Hà
03:30 ngày 31-05-2015
Kể từ sau thời Ronaldinho, PSG không còn sở hữu những tiền vệ hào hoa bậc nhất cho tới khi Javier Pastore xuất hiện. Cầu thủ người Argentina là hiện thân của thứ bóng đá vị nghệ thuật, một màu sắc riêng biệt trong dàn sao tại sân Công viên các Hoàng tử. Trên hết, Pastore rất quan trọng với PSG khi anh vừa được gia hạn hợp đồng tới năm 20
Javier Pastore gia hạn hợp đồng với PSG: Chất lãng mạn ở Paris
TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG “NGHỆ SĨ”
“Pastore làm tôi nhớ lại Ronaldinho”, Luis Fernandez (cựu HLV PSG) từng nhận xét về ngôi sao người Argentina. Có lẽ kể từ sau thời Ronaldinho, không ai đem lại nhiều cảm xúc đến thế cho khán giả Paris bằng Pastore. Chỉ một pha gẩy bóng qua người nghệ thuật của cựu tiền vệ Palermo cũng nhận được tràng pháo tay khắp các khán đài Công viên các hoàng tử. Ibra cũng đầy tinh tế, Lavezzi rất kỹ thuật, nhưng không ai có được “chất lãng mạn” bằng Pastore, thứ mà người Paris vẫn hồi tưởng khi nhớ lại Ginola, Djorkaeff, Leonardo hay Jay Jay Okocha trước kia.

Đó là mẫu tiền vệ hào hoa đậm chất nghệ sỹ, một dạng “đặc sản” mà PSG đã thất lạc từ khi Ronaldinho ra đi năm 2003. Nene hay Jerome Rothen, những thủ lĩnh sau đó, chưa đủ đặc sắc và cá tính trong lối chơi. Chỉ có Pastore, người đến PSG vào mùa Hè 2011 với mức giá kỷ lục khi đó (42 triệu euro), mới tạo nên những điều đặc biệt nhất. Pastore không toàn diện bằng Ronaldinho, không quá vẽ vời như Jay Jay Okocha, không lãng tử bằng Ginola, nhưng mềm mại, lả lướt và tinh tế khó ai sánh bằng. Trong một thân hình mảnh khảnh, trên đôi chân nghệ sỹ, Pastore có thể vẽ lên những siêu phẩm như pha rê bóng từ chấm phạt góc qua hàng loạt cầu thủ Chelsea trước khi ghi bàn tại Champions League mùa trước.

PASTORE, ÔNG CHỦ THỰC SỰ
Không phải ngẫu nhiên mà người Qatar chọn Pastore là ngôi sao đầu tiên “hạ cánh” xuống PSG năm 2011. Giới chủ mới muốn lấy lòng công chúng Paris bằng một hình tượng gợi nhớ Ronaldinho. Và họ đã thành công. Sau 4 mùa giải ở sân Công viên các hoàng tử, Pastore đã trở thành ngôi sao số một, đặc biệt sau mùa giải 2014/15 ấn tượng. Với 15 pha kiến tạo trên mọi mặt trận, tiền vệ người Argentina chính là chân chuyền hay nhất của PSG mùa vừa qua. Khi các cầu thủ PSG co rúm trước Barca tại Champions League, Pastore là người duy nhất vẫn tự tin với những đột phá táo bạo.


Pastore dù vậy vẫn tồn tại những hạn chế. Anh không phải mẫu cầu thủ thích lao vào những cuộc đua sức, tranh chấp tay đôi. Phong độ của tiền vệ người Argentina còn chưa thực sự ổn định, nếu biết rằng Pastore từng có một mùa giải 2013/14 thảm họa. Và ngay cả trong lối chơi ham rê dắt của tiền vệ 25 tuổi cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Nhưng trên tất cả, Pastore vẫn là người mà Lauren Blanc có thể trông đợi vào sức sáng tạo. Trong sơ đồ 4-3-3 mà PSG trung thành hai mùa giải qua, điểm yếu lớn nhất vẫn là khả năng làm bóng của hàng tiền vệ khi Thiago Motta, Matuidi hay Verratti chưa phải những bộ óc kiến tạo hàng đầu. Chỉ khi Blanc trao cho Pastore một vai trò tự do hơn phía sau Ibra, lối chơi của PSG mới sáng nét hơn hẳn.

“Pastore là cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 và quan trọng nhất của PSG. Có quan trọng hơn cả Ibra không ư? Hơn chứ vì Pastore là người làm bóng cho Ibra”, trung vệ Thiago Silva nói về ngôi sao người Argentina. Và khi ký hợp đồng mới tới 2019, Pastore sẽ còn làm nhiều điều tuyệt vời nữa cho PSG.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 02h00 ngày 31/5, Auxerre vs PSG: Lịch sử gọi tên PSG 02h00 ngày 31/5, Auxerre vs PSG: Lịch sử gọi tên PSG

    PSG đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, nếu đánh bại Auxerre đêm nay, họ trở thành đội bóng Pháp đầu tiên giành cú ăn ba quốc nội gồm: vô địch Ligue 1, đoạt Cúp Liên đoàn và Cúp Quốc gia.

  • Ibra ở lại PSG hết mùa sau Ibra ở lại PSG hết mùa sau

    Một ngày trước trận chung kết Cúp QG Pháp với Auxerre tại sân Stade de France, PSG đón tin vui khi tiền đạo Zlatan Ibrahimovic bình phục hoàn toàn chấn thương đùi và khẳng định sẽ ở lại CLB mùa tới.

  • Monaco trọng dụng tài năng trẻ nhiều nhất châu Âu Monaco trọng dụng tài năng trẻ nhiều nhất châu Âu

    Không một đội bóng châu Âu nào sử dụng nhiều cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi ở mùa này nhiều như Monaco. Và Ligue 1 cũng là sân chơi số 1 châu Âu về tỉ lệ dùng cầu thủ U21.

  • HLV Bielsa sắp gia hạn với Marseille HLV Bielsa sắp gia hạn với Marseille

    Đây là khoảng thời gian quan trọng với Marseille khi đội bóng thành phố cảng và HLV Marcelo Bielsa đang hướng tới một bản hợp đồng mới, có thể được tái ký vào cuối tuần này…

  • Lyon thăng tiến  vượt bậc Lyon thăng tiến vượt bậc

    Đoàn quân trẻ trung của HLV Hubert Fournier (Lyon) đã vượt qua những CLB tên tuổi như Monaco và Marseille để cán đích ở vị trí á quân giải VĐQG Pháp. Và đó được xem là điểm nhấn tiêu biểu nhất Ligue 1 mùa này.

  • PSG vô địch mùa thứ 3 liên tiếp: Và họ có thể làm tốt hơn PSG vô địch mùa thứ 3 liên tiếp: Và họ có thể làm tốt hơn

    PSG chính thức nâng cao Hexagoal trên sân nhà lần thứ ba liên tiếp và là chức vô địch Pháp lần thứ 5 trong lịch sử đội bóng. Nhìn những gì đội bóng Thủ đô thể hiện ở chặng nước rút, họ có thể làm tốt hơn vào mùa tới…

  • Ligue 1 chỉ còn 2 đội xuống hạng: Cải tiến hay... 'cải lùi'? Ligue 1 chỉ còn 2 đội xuống hạng: Cải tiến hay... 'cải lùi'?

    Ligue 1 mùa sau sẽ chỉ còn 2 đội xuống hạng, thay vì 3 như hiện tại. Đó là quyết định vừa được Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) thông qua sau cuộc bỏ phiếu ngày 21/5. Một sự thay đổi lạ lùng nếu nhìn ra châu Âu bởi không giải vô địch lớn nào với 20 đội tham gia mà chỉ có 2 vé xuống hạng.

  • Hạ màn Ligue 1: Monaco giành vé cuối dự Champions League Hạ màn Ligue 1: Monaco giành vé cuối dự Champions League

    Với chiến thắng tối thiểu trước Lorient, Monaco đã hoàn thành mục tiêu bảo toàn vị trí thứ 3 chung cuộc để giành vé dự vòng sơ loại Champions League mùa tới.

  • Ibrahimovic hướng đến kỷ lục ghi bàn của Pauleta: Như món quà chia tay Ibrahimovic hướng đến kỷ lục ghi bàn của Pauleta: Như món quà chia tay

    PSG đã vô địch Ligue 1 2014/15 và không còn mục tiêu phấn đấu ở trận tiếp Reims vòng 38 đêm thứ Bảy này, nhưng Zlatan Ibrahimovic thì vẫn còn.

  • Nghẹt thở cuộc đua vào vị trí thứ 3: Monaco xứng đáng nhất Nghẹt thở cuộc đua vào vị trí thứ 3: Monaco xứng đáng nhất

    Cuộc đua căng thẳng giữa Monaco, Marseille và St.Etienne vào vị trí thứ 3, suất cuối của Ligue 1 (cùng PSG và Lyon) dự Champions League mùa sau, khiến vòng đấu cuối của Ligue 1 mùa này vô cùng hấp dẫn và được chờ đợi. Xét về thực lực và vị thế, Monaco xứng đáng nhất…

  • Yoann Gourcuff: Bi kịch một tài năng Yoann Gourcuff: Bi kịch một tài năng

    Gourcuff “chết già” ở tuổi... 28! Tiền vệ được ví như Zidane ngày nào là nỗi thất vọng lớn nhất của Ligue 1 mùa này. Và nhiều khả năng, bi kịch chưa dừng lại ở đó!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x