Sau 4 tháng ở Paris, Di Maria không còn là chủ đề gây tranh cãi. Tiền vệ người Argentina bắt đầu chứng tỏ vai trò và tầm ảnh hưởng tại Công viên các hoàng tử. “Di Maria chính là những gì còn thiếu của PSG” như nhận xét của Thiago Motta.
Ở trận gặp Malmo vừa qua, Di Maria lập cú đúp đầu tiên tại Champions League sau hơn 2 năm. Lần gần nhất trước đó tiền vệ người Argentina làm điều tương tự là vào tháng 10/2013, trong trận Real Madrid - Copenhagen. Quá nhiều thời gian đã uổng phí với Di Maria trong hai năm đó. Từ mối quan hệ rạn nứt với Real dẫn đến phải rời Bernabeu, rồi tới mùa giải thảm họa ở Man United. Sự nghiệp của Di Maria đã đứng trước những thử thách kể từ khi đăng quang Champions League 2013/14.
Bây giờ Di Maria đã có thể quên đi tất cả những ký ức màu tối đó. Tại PSG, anh đã tìm lại chính mình. 7 bàn thắng, 4 pha kiến tạo sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường, thành tích ấn tượng đó chưa nói hết những gì Di Maria làm được. “Di Maria rất quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy chuyền bóng thông minh và ghi bàn cũng rất cừ. Di Maria chính là những gì còn thiếu của PSG”, tiền vệ Thiago Motta nhận xét về đồng đội.
Tại Ligue 1 mùa này, Di Maria đã tạo ra tổng cộng 22 cơ hội ăn bàn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ PSG nào khác. Những nghi ngờ về việc PSG mua hớ món hàng trị giá 63 triệu euro đã tan biến. Những nghi ngại về tầm vóc của Di Maria trong các trận đấu lớn cũng bị xua tan. Sau khi tỏ ra mờ nhạt trong trận lượt đi với Real, cầu thủ 27 tuổi đã chơi rất hay trong trận lượt về ở Bernabeu. Dù PSG thua 0-1 nhưng đó là trận đấu mà Di Maria thể hiện kỹ năng chơi bóng hàng đầu.
TIỀN ĐẠO CÁNH PHẢI “ẢO”
Di Maria từng có khởi đầu không mấy ấn tượng tại PSG. Đó là thời điểm bùng lên cuộc tranh cãi về vị trí của anh. Các chuyên gia cho rằng Laurent Blanc đã sai lầm khi “đóng đinh” Di Maria ở hành lang phải làm hạn chế khả năng của cầu thủ này. Trong khi ở Real Madrid cũng như Man Utd, Di Maria được chơi linh hoạt từ cánh trái, cánh phải cho tới tiền vệ trung tâm. Nhưng Blanc không thay đổi. Di Maria luôn ra sân với tư cách tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-3-3, bên cạnh Ibra và Cavani.
Sự kiên định của Blanc dần mang về kết quả khi Di Maria hòa nhập tốt. Và điều quan trọng, vị HLV người Pháp trao quyền tự do tối đa cho Di Maria để anh thỏa thích thể hiện mình. Di Maria trên lý thuyết đá tiền đạo phải song thực tế anh di chuyển rất rộng và can thiệp vào mọi đường lên bóng của PSG. Khả năng sáng tạo và đột biến của Di Maria nhờ vậy được khai thác tối đa. Ở trận gặp Malmo, Di Maria ghi bàn đầu tiên bằng một pha xuất hiện bất ngờ ở trung lộ bóng. Còn bàn thứ hai, Di Maria tỉa bóng ra cánh cho Maxwell trước khi xâm nhập vòng cánh đánh đầu tung lưới đối phương từ quả tạt của hậu vệ Brazil.
PSG đã tìm được người mang tới đột biến cho lối chơi, bằng tài năng của Di Maria và cả cách sử dụng khôn ngoan của HLV Blanc.
Di Maria luôn hướng về vợ
Di Maria trung thành với kiểu ăn mừng bàn thắng bằng cách tạo hình trái tim. Ít ai biết rằng, đó là cách anh bày tỏ tình cảm với vợ mình. “Trong năm cuối cùng của tôi tại Benfica (2010), chúng tôi bắt đầu chuyển về sống chung với nhau. Cũng từ thời điểm đó, tôi chọn cách ăn mừng bàn thắng khum tay hình trái tim để gửi đến vợ”, Di Maria tiết lộ trên kênh BelN Sports.
PSG - Troyes là cuộc đấu của sự đối lập. Giữa đội nhất bảng và đội bét bảng, giữa hàng công mạnh nhất (33 bàn) và hàng thủ kém thứ nhì Ligue 1 (26 bàn thua).
Hai cú đấm liên tiếp của Nice tại Ligue 1 và Gent ở Champions League đã khiến Lyon gục ngã hoàn toàn. Nếu như trận thua đậm 0-3 tại Nice bị PSG bỏ xa trên BXH tới 13 điểm, thì thất bại nhục nhã trước Gent khiến lần đầu tiên trong lịch sử CLB, họ không thể vượt qua vòng bảng tại các sân chơi châu Âu.
Trái với rất nhiều tin đồn về cuộc “tháo chạy” hàng loạt ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, HLV Laurent Blanc quyết định giữ chân tất cả những Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore hay Gregory Van der Wiel.
Hạ gục đối thủ lớn St.Etienne 2-0 ngay tại sân Geoffroy-Guichard, nơi Marseille không thắng kể từ mùa 2008/09, thày trò Michel tiếp đà hồi sinh mạnh mẽ khi đây đã là chiến thắng thứ 3 trong 4 vòng đấu gần nhất.
Lorient thua PSG, nhưng Benjamin Moukandjo lại thắng Zlatan Ibrahimovic khi ghi bàn để qua đó vượt qua ngôi sao người Thụy Điển trong danh sách Vua phá lưới với 10 pha lập công.
PSG đang cô đơn trên đỉnh. PSG và cái hố quá sâu so với phần còn lại. PSG bao giờ mới thất bại?… Đó là những gì người ta đang miêu tả về phong độ của nhà ĐKVĐ Pháp, đội bóng vừa chỉ cần 6 phút để hạ Lorient ngay trên sân đối phương.
Cả St.Etienne và Marseille đều muốn giành chiến thắng trong cuộc đối đầu đêm nay, vừa để chuẩn bị tốt nhất cho Europa League giữa tuần tới, vừa để quên đi thất bại ở vòng 13 Ligue 1 mùa này.
PSG đang rơi vào tình cảnh giống như Celtic ở giải VĐQG Scotland. Bởi với PSG, các CLB ở giải VĐQG Pháp quá yếu. Khoảng cách lớn giữa PSG với phần còn lại của Ligue 1 khiến họ không được rèn giũa để luôn sẵn sàng chinh phục chức vô địch Champions League.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn