Để hy vọng có suất cuối cùng của Ligue 1 dự Champions League mùa sau, Lyon chỉ còn cách giành chiến thắng trước St.Etienne trong “trận cầu 6 điểm” rạng sáng mai. Có 2 lý do chủ yếu để tin vào Mãnh sư sẽ biến cơ hội cuối cùng này trở thành hiện thực.
Thứ nhất, tại sân nhà Gerland, Lyon chỉ thua St.Etienne đúng 1 lần ở 12 cuộc chạm trán gần đây (giành 6 chiến thắng). Ngoài ra, trong 20 cuộc đụng độ giữa hai đội vừa qua, Quỷ xanh cũng chỉ thắng 1 trận ngày 26/9/2010, hòa 5 và thua tới 14 trận. Ngay như ở trận lượt đi mùa này, St.Etienne cũng để thua Lyon 1-2.
Thứ hai, theo châu Á, Lyon nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Bởi, Lyon thắng 16/20 cuộc đối đầu gần nhất với St.Etienne; thắng 8/10 trận gần đây và không thua 9/11 trận vừa qua tại Gerland. Trong khi đó, cũng theo tiêu chí này, St.Etienne không thắng 5/8 trận gần nhất, thua 7/8 chuyến làm khách vừa qua. Thực tế cũng cho thấy Quỷ xanh thường dại chợ ở Ligue 1 mùa này khi thua 3, hòa 4, chỉ thắng 1 ở 8 chuyến xa nhà gần nhất.
- St.Etienne: F.Pogba, Guilavogui, Hamouma và Baysse vắng mặt.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1: 4/5 trận gần nhất của Lyon và 15/20 chuyến làm khách gần đây của St.Etienne đều có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. 7/9 trận sân nhà vừa qua của Lyon cũng có kịch bản tương tự. Xem ra, trận này cũng rất dễ có biến cố nêu trên.
Nhà ĐKVĐ Premier League rất khao khát sở hữu Edinson Cavani, nhưng có vẻ như PSG và Ligue 1 còn hấp dẫn tiền đạo người Uruguay hơn nhiều so với Old Trafford.
Tình huống tác động có chủ ý của tiền đạo Edinson Cavani với hậu vệ Timothee Kolodziejczak đã giúp PSG giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước đội chủ nhà Nice.
Monaco đã khá chắc ngôi nhì nhưng không còn khả năng mơ mộng đến việc bám đuổi PSG trên đường đua vô địch Ligue 1. giờ họ phải tập trung vào mục tiêu đá đấm sao cho xứng đáng với vị trí thứ 2 chung cuộc.
Lo sợ về nguy cơ tái phát căn bệnh ung thư của Eric Abidal đã trở thành sự thật. Mới đây, trung vệ này đã có những chia sẻ trên Twitter về quyết định giải nghệ của mình.
2 trong 3 mùa gần nhất, Vua phá lưới Ligue 1 không phải người Pháp. Hiện tại và trong tương lai, các tiền đạo Pháp cũng khó chen chân vào Top 3 chân sút hàng đầu giải VĐQG. Tất cả bởi xu hướng chuộng hàng ngoại của các CLB Ligue 1.
Monaco cần một danh hiệu “kỷ niệm” năm đầu tiên sống trong nhung lụa của người Nga. Và Cúp QG Pháp là mặt trận duy nhất giúp thầy trò HLV Claudio Ranieri làm được điều đó.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn