Cúp Quốc gia Pháp 2014/15 - Tứ kết, Sân Parc des Princes
03h00 ngày 5/3, PSG vs Monaco: Tan mộng ăn ba!
PSG từng đặt mục tiêu giành cú ăn ba ở các giải đấu quốc nội mùa này. Tuy nhiên, nhiều khả năng giấc mơ ấy sẽ tan thành mây khói khi họ phải chạm trán Monaco tại tứ kết Cúp QG đêm nay.
Đội bóng của HLV Laurent Blanc đã giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn mùa này. Khả năng vươn lên ngôi đầu BXH Ligue 1 cũng đang hiện hữu (PSG chỉ còn kém đội dẫn đầu Lyon 1 điểm). Và họ cũng đã vượt qua rất nhiều chướng ngại vật ở các vòng trước (toàn đụng độ các đại diện Ligue 1 như Montpellier, Bordeaux và Nantes) để đụng độ Monaco tại tứ kết. Cách đây 3 ngày, cả hai đã chạm trán nhau tại vòng 27 giải đấu cao nhất mảnh đất hình lục lăng và bất phân thắng bại (hòa 0-0).
Hòa cũng là xu hướng chung trong những trận đụng độ giữa hai đội khi 7 trận gần nhất đều khép lại mà không đội nào giành chiến thắng. Ngay cả ở trận chung kết sân chơi lâu đời nhất nước Pháp mùa 2009/10 diễn ra trên sân Stade de France, họ cũng hòa nhau không bàn thắng và PSG chỉ đoạt cúp nhờ bàn thắng của Guillaume Hoarau trong hiệp phụ. Trận đấu ấy, Monaco là đội chơi áp đảo với rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng cuối cùng lại bại trận vì kém may mắn và dứt điểm thiếu hiệu quả.
Hành quân tới sân Công viên các Hoàng tử lần này, Monaco quyết tâm đòi lại món nợ gần 5 năm trước để hướng tới danh hiệu đầu tiên sau chiếc Cúp Liên đoàn năm 2003. Với tham vọng ấy, đội bóng Công quốc mang tới Paris đội hình tối ưu và gần như không có gì thay đổi so với trận đấu cuối tuần qua với điều chỉnh duy nhất là Dimitar Berbatov sẽ ra sân ngay từ đầu để thế chỗ tài năng trẻ Anthony Martial. HLV Leonardo Jardim hy vọng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, lão tướng Berbatov sẽ giúp đội nhà “giải quyết” xong PSG và ghi tên mình ở bán kết.
Trong khi đó, PSG đang có vấn đề lớn ở khâu dứt điểm khi chỉ thắng 1/4 trận gần nhất. HLV Blanc đã thử nghiệm rất nhiều phương án cho hàng công, như để Edinson Cavani đá trung phong thay Zlatan Ibrahimovic, sử dụng Javier Pastore đá chếch cánh phải,… nhưng đều không thu lại hiệu quả mong muốn. Chính phong độ thất thường và thiếu hiệu quả của hàng công là nguyên nhân chủ yếu khiến PSG chưa thể leo lên ngôi đầu BXH Ligue 1, đồng thời có thể phải dừng bước trước Monaco tại Cúp QG năm nay.
Xem ra, dù được thi đấu trên sân nhà Công viên các Hoàng tử cùng dàn sao thượng thặng hơn, nhưng PSG vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện cú ăn ba lịch sử và phải nhường vé vào bán kết cho Monaco.
THÔNG TIN
Theo châu Á, PSG thua 9, hòa 1 ở 10 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội; thắng 8, hòa 3, thua 9 ở 20 trận gần đây; thắng 9, hòa 2, thua 9 ở 20 chuyến làm khách vừa qua.
Theo châu Á, Monaco thắng 14, hòa 1, thua 5 ở 20 trận gần nhất; thắng 15, thua 5 ở 20 chuyến làm khách gần đây.
ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng: 9/10 cuộc đối đầu giữa hai đội gần nhất, 6 trận vừa qua của PSG và 9/13 trận gần đây của Monaco có tổng bàn thắng là chẵn. Hơn nữa, kết cục tương tự cũng xảy ra ở 6/8 trận sân nhà gần đây của PSG.
DỰ ĐOÁN: 1-1
(Monaco đi tiếp sau hiệp phụ)
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn