Sau trận thua 1-2 trước Than Quảng Ninh chiều nay (31/1), HLV Guillaume Graechen của HA.GL cho biết: “Tôi cảm thấy thất vọng cho các cầu thủ bởi với những gì đã cống hiến, họ xứng đáng có một kết quả tốt hơn”.
Mở đầu buổi họp báo, nhà cầm quân người Pháp bày tỏ sự tiếc nuối cho các học trò của mình: “Than.QN là một bóng đầy chất lượng mà bằng chứng là sau vòng đấu này, có thể họ sẽ giành vị trí cao trên BXH. Nhưng các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu tốt, đặc biệt là hiệp 2. Tôi có cảm giác, họ bứt lên một cách mạnh mẽ. Chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội và cụ thể hóa nó thành một bàn thắng. Nhưng kết quả trên sân như mọi người đã thấy… Tôi cảm thấy thất vọng cho các cầu thủ của tôi”.
Khi được hỏi về trung vệ Cosmin, người đã “có công” trong 2 bàn thắng của Than.QN, HLV Graechen nhận xét: “Những gì Cosmin thể hiện có lẽ tôi không cần bình luận nữa. Nhưng việc thay đổi thì hãy cứ chờ xem. Nên nhớ đây là trận đấu đầu tiên của anh ấy, hãy cho anh ấy thêm thời gian”.
Cuối cùng, chiến lược gia người Pháp cho rằng: “HA.GL đang thực sự cần một mẫu trung phong có thể chơi tì đè và kinh nghiệm để hỗ trợ các cầu thủ trẻ”.
Ở cuộc đối đầu trên sân Cao Lãnh vào chiều nay (31/1), đội khách QNK Quảng Nam bị mất đến 2 cầu thủ vì thẻ đỏ, và điều đó đã khiến họ thua đậm với tỷ số 0-3 trước đội chủ nhà Đồng Tháp.
Ghi bàn thắng quyết định cho Than.QN trong chiến thắng 2-1 trước HA.GL, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã đánh dấu sự trở lại ngọt ngào của mình sau gần 2 tháng bị chấn thương. Đáng chú ý, Minh Tuấn muốn tặng pha lập công này cho một người bạn đang vướng vào vòng lao lý.
HLV Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh, đội bóng vừa vượt qua HA.GL với tỷ số 2-1 trong trận đấu chiều nay (31/1) trên sân Pleiku, đã dành những lời khen ngợi cho các học trò HLV Guillaume Graechen.
Ghi bàn mở tỷ số cho Than.QN ở trận gặp HA.GL, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã được vợ của Chủ tịch Than.QN thưởng nóng chiếc điện thoại iPhone 6. Đây là cầu thủ thứ 3 của Than.QN được nhận món quà đặc biệt này.
Chiều nay, tâm điểm của dư luận chính là trận đấu ở Pleiku giữa HA.GL và hiện tượng Than.QN. Và, sức nóng của sự kiện càng tăng lên khi ông Toshiya Miura, HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam cũng đến dự khán.
Đội bóng xứ Nghệ đang muốn có chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh ở mùa giải 2015 khi đón tiếp Thanh Hóa vào chiều mai (1/2). Nhưng sẽ không dễ để SLNA toại nguyện nếu hàng thủ của họ vẫn tỏ ra thiếu bản lĩnh khi phải đối mặt với sức ép như trong những trận đấu trước.
Ngay khi có mặt tại Pleiku chuẩn bị cho trận đấu với HA.GL, HLV Đinh Cao Nghĩa đã khẳng định: “HA.GL có nhiều lợi thế, nhưng Than.QN đủ sức giành chiến thắng và chúng tôi đến đây để thực hiện mục tiêu này”.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn