Cả hai tân binh Moussa và Franklin đã ra mắt trong màu áo HA.GL ở vòng 12, trong trận đấu mà đội bóng phố Núi đã vất vả cầm hòa QNK.QN với tỷ số 2-2.
Có một thông tin không phải ai cũng biết, cựu tiền đạo của V.NB đã từng được HA.GL nhắm tới sau khi đội bóng này chấm dứt hợp đồng với Morec Mitja, người gặp vấn đề về tim và tiền đạo Darko Lukanovic vốn chơi rất kém cỏi dù V.League mới đi qua vài ba vòng đấu. Thế nhưng, do nghi ngờ bị chấn thương và không đủ nền tảng thể lực, nên HA.GL đã chuyển hướng qua trung vệ Cosmin, người trước đó bị Sanna.KH chê tơi tả và tiền vệ Zdravko, vốn là người của ĐT.LA mùa 2014.
Phải đến tận cuối buổi chiều 2/5, tức là một ngày trước trận đấu với QNK.QN, Moussa mới hoàn thành thủ tục ITC để kịp ra mắt các CĐV đội nhà. Thực tế, có hàng chục cầu thủ đã đến Hàm Rồng thử việc nhưng Moussa được HLV Guillaume Graechen chấm vì anh có kinh nghiệm tại V.League và đặc biệt là từng tốt nghiệp lò JMG, với kỳ vọng sẽ thích nghi và bắt kịp nhanh chóng với các đồng đội trẻ.
Màn trình diễn ấn tượng của 2 tân binh ngoại HAGL
Thực tế, Moussa đã chơi không tồi với bàn thắng mở tỷ số cho HA.GL trong trận đấu với QNK.QN. Sau trận đấu nhà cầm quân người Pháp chia sẻ: “Moussa đã hòa nhập rất nhanh và chứng tỏ được khả năng cuả một tay săn bàn”.
Còn Franklin là ngoại binh đến với HA.GL sớm nhất sau khi đội bóng này xác định sẽ thanh lý Cosmin. Có nhiều sự lựa chọn, nhưng có vẻ như HLV Graechen đã sớm chấm người đồng hương của mình. Hơn thế nữa, Franklin tỏ ra là người hiểu chuyện ngay khi đặt chân đến đội bóng phố Núi, với sự mách nước của một số cầu thủ từng chinh chiến ở V.League và cả hạng Nhất, trong đó có Evaldo, người từng nhiều mùa chơi bóng cho HA.GL.
Nhìn lại vòng 12 Toyota V.League 2015: Quỹ đạo kỳ lạ của HAGL
Về cơ bản, màn ra mắt của Franklin và Moussa là chấp nhận được trong bối cảnh 2 cầu thủ này đang chịu khá nhiều sức ép. Dù vậy, để đánh giá 2 tân binh ngoại này thành công hay không thì còn phải chờ thời gian, bởi Franklin vẫn cho thấy sự thiếu an toàn khi được xếp đá trung vệ. Còn Moussa, mối lo của đội bóng phố Núi đó là những tiền sử chấn thương mà anh đã gặp phải.
Đương nhiên, khả năng "xem giò" ngoại binh của đội bóng phố Núi vẫn mới là điều đáng được quan tâm nhất, mà bằng chứng ở V.League, hiếm có đội bóng nào lại thay ngoại binh đến 3 lần như HA.GL.
Trong quá khứ, cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ từng có 4 bàn thắng ghi được bằng 4 quả đá phạt góc ở 4 điểm khác nhau trong một trận đấu. Và đây thực sự là một kỷ lục chưa ai vượt qua.
Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung thừa nhận 2 bàn thắng ghi từ chấm phạt góc trong chiến thắng 7-0 của ĐT nữ Việt Nam trước Malaysia là nhờ vào may mắn.
Việc dẫn dắt cả ĐT Việt Nam lẫn U23 Việt Nam tới đây sẽ khiến HLV Toshiya Miura cần phải lên một kế hoạch tập luyện cụ thể, trao đổi liên tục công việc với các trợ lý nhằm thực hiện hiệu quả giáo án đề ra.
Sau khi ghi 2 bàn vào lưới ĐT nữ Malaysia từ các cú đá phạt góc, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung đã nhận được nhiều lời ca ngợi từ một trang báo thể thao nước ngoài.
Chơi 11/12 trận của Sanna Khánh Hòa mùa này và có những đóng góp rất lớn, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh được các đồng đội nhận xét, anh là 50% sức mạnh của đội bóng phố Biển.
Hôm nay (5/5), ĐTQG và U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho những “trận đánh lớn” tại vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28. Dư luận đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho U23 Việt Nam, bởi chỉ còn 24 ngày nữa là đoàn quân trẻ của HLV Miura có trận ra quân.
Khi đội bóng Khatoco.KH bị “khai tử”, biệt danh “ngổ ngáo” của CLB này tưởng như cũng “chết” theo. Nhưng bằng một lứa cầu thủ mới và chơi dưới cái tên Sanna.KH, đội bóng của HLV Võ Đình Tân đang làm sống lại biệt danh một thời của bóng đá phố Biển.
Ngày 6/5 tới, B.BD sẽ bước vào loạt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League 2015. Tại đấu trường lớn này, đội bóng đất Thủ đã không còn cơ hội đi tiếp. Họ mới chỉ có 1 điểm sau 5 trận. Tuy nhiên, không phải vì thế mà đại diện của V-League buông xuôi trong trận đấu mang tính thủ tục.
Cứ ngỡ bàn thắng sớm ngay phút đầu tiên sẽ giúp đội nữ Việt Nam sớm dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ yếu nhất bảng B là Malaysia. Vậy nhưng, sự bùng nổ chỉ đến với các học trò của ông Takashi từ hiệp 2…
Kỷ nguyên châu Âu của Jurgen Klopp kết thúc trong thất vọng. Dù giành chiến thắng sát nút 1-0 trên đất Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, nhìn Atalanta tiến vào bán kết Europa League 2023/24.
Thủ thành Emi Martinez của Aston Villa là tâm điểm sau chiến thắng kịch tính trước Lille tại Conference League. Nhưng chính đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Lucas Chevalier mới là người thực hiện pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải.
Bất chấp việc không còn đại diện Premier League nào tại bán kết Champions League, vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh 2023/24 vẫn có thể giành vé tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới. Vì sao?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn