B.BD đã chơi rất sòng phẳng chứ không hề có sự khoan nhượng cho em út trên mặt sân. Chiến thắng 4-1 của đội bóng đất Thủ đến từ việc họ nghiên cứu kỹ và tôn trọng đối thủ.
HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trước trận đấu này, B.BD đã lên phương án chiến thuật tỉ mỉ. Cụ thể, chúng tôi yêu cầu các cầu thủ chơi bóng áp sát bởi các cầu thủ của HA.GL kiểm soát bóng rất tốt. Rõ ràng, HA.GL đã không có nhiều khoảng trống để chuyền ban. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng yêu cầu các cầu thủ của mình chơi bóng nhanh ở biên, tích cực di chuyển để tìm ra khe hở của đối thủ. 3 bàn thắng của B.BD do Anh Đức, Văn Hoàn và Công Vinh đến từ những tình huống đá nhanh. Bàn thắng của Trọng Hoàng xuất phát từ một pha phản công”.
Thực tế, lời phát biểu của nhà cầm quân họ Mai còn rất xã giao với HA.GL. Bởi thực tế trên sân, B.BD không mất quá nhiều sức để có một chiến thắng cách biệt. Nói cách khác, HA.GL đã cho thấy sự ngây thơ trong chiến thuật của mình. Chẳng hạn như họ để cho Moses tác quai, tác quái trên sân; mỗi pha cầm bóng của tiền vệ này đều khiến 2-3 cầu thủ của đội bóng phố Núi “ngửi khói”. Những sự thay đổi, chẳng hạn như đưa Đông Triều vào sân rồi đẩy trung vệ Franklin lên đá trung phong thì đấy là lúc thế trận đã an bài...
HA.GL đã thấy lửa cháy dưới chân thành, nhưng làm gì để dập ngọn lửa là một câu chuyện chưa có lời giải, bởi bây giờ chính họ cũng đang mang tinh thần “AQ” rằng đội bóng sẽ tiến bộ về tư duy, lẫn sức mạnh... HA.GL cần phải đổi thay, ít nhất là biết mình biết ta, vì bóng đá chứ không phải là môn biểu diễn nghệ thuật trên sân cỏ.
HA.GL đã có trận thua thứ 8 liên tiếp ở mùa giải năm nay khi thất bại trên sân của B.BD với tỷ số 1-4 ở vòng 13 V.League 2015 vừa diễn ra chiều 28/6. Một câu hỏi rất được quan tâm, đó là tương lai của HLV Guillaume Graechen sẽ như thế nào?
Chiến thắng thuyết phục 4-1 của B.Bình Dương trước HA.GL giúp đội bóng đất Thủ giành ngôi vô địch lượt đi V.League 2015. Đằng sau trận đấu này là những bài học rút ra cho cả hai đội bóng.
Thất bại trước đội chủ nhà B.BD khiến cho HA.GL tạo nên kỷ lục buồn khi chưa biết tới thắng lợi trong 8 trận liên tiếp. Trong khi đó, B.BD đã trở thành nhà vô địch lượt đi với 28 điểm.
Chiều 28/6, các khán giả đến sân Cẩm Phả theo dõi trận đấu giữa Than.QN và SLNA ở vòng 13 V.League 2015 đều phải bất ngờ với “món quà” mà Hội CĐV Than.QN mang tới tại khu vực khán đài B.
Các bàn thắng của Anh Đức, Văn Hoàn, Công Vinh và Trọng đã giúp B.BD đánh bại các vị khách HA.GL với tỷ số 4-1. Thắng trận tưng bừng, đội ĐKVĐ V.League tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng.
Để cổ vũ cho cậu em trai của mình, anh Nguyễn Công Thủy cùng vợ con và bạn bè, người thân đã đón xe taxi từ Thủ Đức (TP.HCM) lên Bình Dương. Điều đặc biệt, anh Thủy phải chống nạng với đôi chân tập tễnh do vài tháng trước anh bị chấn thương.
11 năm trôi qua, cứ sau mỗi VCK U17 Quốc gia Báo Bóng đá, người hâm mộ lại được chứng kiến thêm một thế hệ trẻ đầy hứa hẹn trình làng bóng đá nước nhà.
Chiều nay, V-League sẽ trở lại và hứa hẹn rất sôi động với các trận đấu thuộc vòng 13. Ở đó, những đội bóng giàu tham vọng như HN.T&T, SHB.ĐN hay “tên tuổi mới” FLC Thanh Hóa đang được chờ đợi sẽ chứng tỏ hình ảnh giàu sức sống hơn so với những gì họ đã thể hiện ở giai đoạn 1 của mùa giải.
U23 Indonesia giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2024 theo cách không thể ấn tượng hơn. Tuy nhiên, HLV Shin Tae Yong khẳng định mục tiêu của đội nhà không chỉ là giành vé vào tứ kết mà còn muốn tiến xa hơn ở giải đấu năm nay.
Arsenal đang sở hữu hàng thủ tốt nhất ở Premier League mùa này. Nhưng lịch sử chỉ ra rằng chỉ phòng ngự giỏi thôi là chưa đủ để một đội bóng có thể lên ngôi vô địch.
Trong một tuần thảm họa, Barca vừa bị loại khỏi Champions League, vừa hết hy vọng đua tranh ở La Liga. Nhưng người Catalunya có thể rút ra những điều gì sau hai thất bại đau đớn, trước PSG và Real Madrid?
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận tứ kết với ĐT futsal Uzbekistan, HLV Diego Giustozzi đánh giá rất cao đối thủ. Nhưng HLV ĐT futsal Việt Nam cho rằng các học trò của ông có niềm tin để chơi 1 trận đấu tốt.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn