Trước vòng 18, nhiều người trong giới chuyên môn đã tuyên bố xanh rờn: “Nếu Hà Nội T&T không thể thắng FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, có lẽ họ đừng nghĩ đến việc quay lại cuộc đua vô địch!”.
Thực ra, đây là một trận đấu khó với đội bóng Thủ đô bởi FLC Thanh Hóa đang được đánh giá cao trong vai trò ứng viên vô địch. Nhưng nếu không thắng thì cơ hội cho Hà Nội T&T, một ứng cử viên khác, gần như không còn.
Lời nhận xét ấy có lẽ đã khiến các học trò của HLV Phan Thanh Hùng cảm thấy tự ái, và chiều qua họ đã chứng minh câu mà những người trong giới thể thao hay nói là đúng: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mãi mãi”.
Chiến thắng đậm và khá dễ dàng với tỷ số 4-1 trước FLC Thanh Hóa như lời khẳng định rằng, Hà Nội T&T đã bắt đầu hồi phục và trở lại với đúng đẳng cấp sau một thời gian bị nhiều đối thủ “vuốt râu” đến tê tái.
HLV Phan Thanh Hùng: Hà Nội T&T đã trở lại cuộc đua vô địch!
Có vẻ những thiếu hụt bất ngờ về lực lượng ở giai đoạn 1 do chấn thương và sự chia tay của một số trụ cột khiến Hà Nội T&T “hẫng chân”, bắt nhịp loạng choạng ở lượt đi. Tuy nhiên, đội bóng Hà thành đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ kể từ đầu giai đoạn 2. Đặc biệt, 6 trận bất bại liên tiếp từ vòng 13 đến nay, trong đó có đến 5 trận thắng, đã giúp thầy trò ông Phan Thanh Hùng hồi sinh, đồng thời khiến hai đối thủ đang xếp trên là B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa phải lo lắng, bởi khoảng cách về điểm số đang được rút ngắn rất nhanh.
Đã quá lâu rồi khi kết thúc trận đấu HLV Phan Thanh Hùng mới cười tươi đến như vậy. Dẫn dắt đội nhà giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục 4-1 trước FLC Thanh Hóa, ông Hùng đã cởi bỏ được nhiều áp lực và thắp lên nhiều hi vọng về cuộc bám đuổi nhóm dẫn đầu của HN.T&T.
B.Bình Dương trở lại ngôi đầu, Hà Nội T&T vùi dập FLC Thanh Hóa, khán giả Hải Phòng nổi giận với đội nhà... là những điểm nhấn nổi bật của vòng 18 V.League 2015.
Có lẽ đến trong mơ các cầu thủ HN.T&T cũng không nghĩ họ lại có trận đấu “dễ thở” như vậy trước đội bóng khó chơi FLC Thanh Hóa. Những bàn thắng liên tục đến và một thế trận nhàn nhã đã đưa cựu vương V-League bứt tốc mạnh mẽ trên BXH.
Tiền đạo Trịnh Quang Vinh, “thần tài” của B.BD đã đòi lại ngôi đầu cho đội bóng đất Thủ từ tay FLC Thanh Hóa với pha ghi bàn duy nhất vào lưới Than.QN ở phút 83 của trận đấu.
Chiều qua, lượt trận thứ tư của giải futsal nữ TP.HCM mở rộng - Cúp LS lần 5 đã diễn ra với kết quả như sau: Hà Nội - PP.HN: 0-1, Tao Đàn Quận 1 - TNG Thái Nguyên: 4-6, Quận 8 - Team Ghosts Quận 2: 2-1.
Nhằm tăng cường và thắt chặt tình đoàn kết giữa Báo Bóng Đá và Trường ĐHKTQD, Công đoàn báo Bóng đá và Công đoàn trường Đại học KTQD đã phối hợp tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa hai đội bóng vào lúc 15h30 chiều ngày 23/7.
Sau khi vòng 18 V.League khép lại, HLV Toshiya Miura đã tiến hành chốt danh sách 22 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Man City diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 27/7 tới.
B.Bình Dương đã có cuộc soán ngôi FLC Thanh Hóa với chiến thắng ở những phút cuối trước Than.QN. Trong khi đó, thất bại thứ 9 liên tiếp trên sân khách khiến HA.GL lại đứng trước nguy cơ rớt hạng.
V.League 2023/24 vẫn còn 10 vòng nên đề cập đến trận đấu play-off vào lúc này là hơi sớm. Tuy nhiên, các đội chắc hẳn cần ý thức được rằng sẽ không dễ thắng được đội hạng Nhất khi không được sử dụng ngoại binh.
Dù tạo ra được vô số cơ hội, PSG cuối cùng lại thua Dortmund 0-1 ngay trên sân nhà trong trận bán kết lượt về Champions League 2023/24. Đã bị loại với tổng tỷ số 0-2, PSG còn lập nên kỷ lục mà chính họ cũng chẳng mong muốn.
Ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24, sự xuất sắc của những cái tên như Hummels, Brandt, Kobel... đã giúp Dortmund lần nữa đánh bại PSG. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý ở màn so tài giữa PSG vs Dortmund trên sân Công viên các Hoàng tử.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn