Xin chào anh, Gaston Merlo

Hiến Lê
20:26 ngày 25-01-2016
Không phải bất cứ cầu thủ ngoại nào cũng có thể thi đấu thành công tại V.League. Còn để đạt đến tầm "huyền thoại" trong lòng các CĐV thì Gaston Merlo có lẽ là cái tên duy nhất.
Xin chào anh, Gaston Merlo
Đến SHB Đà Nẵng vào năm 2009, Gaston Merlo đơn thuần cũng chỉ là một trong số vô vàn ngoại binh đến Việt Nam tìm kế mưu sinh theo trào lưu "sính ngoại" nở rộ lúc bấy giờ. Thời điểm ấy, SHB Đà Nẵng đang cần tìm một chân sút chia lửa với cựu Vua phá lưới Almeida.

Có lẽ, BHL đội bóng sông Hàn cũng không ngờ rằng, chàng tiền đạo cao lớn với ánh mắt xa xăm đến từ Argentina sẽ trở thành một "huyền thoại" thực sự của V.League.

Kể từ khi đặt chân tới Việt Nam, Gaston Merlo đã tỏa sáng rực rỡ chẳng khác nào màu áo cam của SHB Đà Nẵng. Thể hình thuộc dạng "khủng", kỹ thuật cơ bản tốt, khả năng săn bàn đa dạng, rõ ràng HLV Lê Huỳnh Đức không thể kỳ vọng gì hơn vào một người lĩnh xướng hàng công đội nhà.

Ngay trong mùa đầu tiên, anh đã làm lu mờ cả người đồng đội Almeida để giành ngôi Vua phá lưới V.League, cũng như cùng đội bóng giành cú đúp Cúp Quốc gia và V.League năm 2009. 

Merlo từng một thời là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ V.League

Không dừng lại ở đó, Merlo tiếp tục đóng vai "Cơn lốc màu cam" quét sạch mọi hàng phòng ngự Việt Nam 2 năm sau đó. Dù SHB Đà Nẵng không thể bảo vệ ngôi vương nhưng tiền đạo người Argentina vẫn cho thấy bản năng sát thủ hàng đầu với 2 danh hiệu Vua phá lưới liên tiếp vào các năm 2010 và 2011.

Tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam Lê Công Vinh từng thừa nhận, dù có va chạm trên sân cỏ nhưng trong thâm tâm anh luôn nể phục và luôn muốn được đá cặp cùng Gaston Merlo. Ngoài ra, chân sút xứ sở Tango còn được CĐV SHB Đà Nẵng làm những video clip tri ân và gọi anh bằng 2 chữ "huyền thoại". 

Đó thực sự là những ngày tháng đẹp đẽ nhất đối với Merlo trong thời gian anh ở Việt Nam và đó cũng là lý do khiến anh luôn coi thành phố bên bờ sông Hàn như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Dù chấn thương từ năm 2012 đến nay nhưng Gaston Merlo chưa bao giờ chịu khuất phục. Sau một thời gian trở về quê nhà Argentina thi đấu cho đội bóng hạng 3 Ferro de General Pico, Merlo quyết tâm trở lại tìm cơ hội ở Việt Nam.

Anh vẫn chưa thôi nhớ tới những ngày tung hoành khắp các thảm cỏ V.League và không hề muốn sự nghiệp huy hoàng của mình tại đây bị bỏ dở bởi chấn thương. Những nỗ lực đó đã được đền đáp khi ở trận mở màn giải Tam hùng mới đây, Merlo đã có một pha lập công vào lưới HA.GL

VIDEO: HA.GL 1-3 SHB.ĐN (Cúp Tam hùng Gia Lai 2016)


Không phải một cú penalty lạnh lùng như năm 2011 hay một pha thoát xuống tốc độ như năm 2012, Gaston Merlo đã "chào sân" Pleiku bằng một pha chọn vị trí và đệm bóng cận thành đậm chất sát thủ.

Thời gian và chấn thương có thể lấy đi tốc độ và phần nào sự càn lướt của Gaston nhưng cảm quan vị trí của một chân sút hàng đầu vẫn chưa hề mai một. Trợ lý Đào Quang Hùng còn khẳng định, đến 90% SHB Đà Nẵng sẽ tái ký hợp đồng với Gaston Merlo.

Nếu điều đó trở thành sự thực thì những nỗ lực không biết mệt mỏi của Merlo đã được đền đáp xứng đáng. V.League mùa tới nhiều khả năng sẽ đón chào sát thủ khét tiếng một thời. Xin chào anh, Gaston Merlo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x