Hậu vệ Nguyễn Quốc Long (CLB Hà Nội): “Đá hết mình, khán giả sẽ thương”

CLB Hà Nội đã có trận đấu chia tay sân Hàng Đẫy thật tưng bừng khi thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0 ở vòng 4. Cuộc chia tay nào cũng đong đầy cảm xúc và đội phó Nguyễn Quốc Long của CLB Hà Nội đã có cuộc trò chuyện rất cởi mở với chúng tôi về điều này.
Hậu vệ Nguyễn Quốc Long (CLB Hà Nội): “Đá hết mình, khán giả sẽ thương”
Phóng viên: Quốc Long và CLB Hà Nội đã có trận đấu như lên đồng ở ngày chia tay sân Hàng Đẫy. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của bản thân và đồng đội ở trận ấy?
- Hậu vệ Quốc Long: Trước trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 4, tôi và đồng đội đã xác định đây là trận cuối được đá trên sân Hàng Đẫy với tư cách chủ nhà trước khi chuyển vào TP.HCM, nên anh em đã siết chặt tay nhau chơi một trận tưng bừng như lời tri ân khán giả Hà Nội. Tôi đã nhiều năm thi đấu ở sân Hàng Đẫy, từ lúc còn khoác áo đội Thể Công, nay lần đầu phải nói lời chia tay sân đấu này nên nhiều cảm xúc lắm. Nói thật đang trò chuyện với anh, nhưng tôi đã cảm thấy nhớ cái sân đấu này lắm, dù vẫn ngồi ở Hà Nội.


Trong 3 tháng anh phải 2 lần nói lần chia tay. Lần đầu là chia tay Hà Nội T&T để đầu quân cho CLB Hà Nội, và giờ là chia tay Hà Nội để chuyển vào TP.HCM. Vậy sự chia tay nào khiến anh nhiều cảm xúc hơn?
- Vừa cùng CLB Hà Nội nói lời chia tay Thủ đô để chuyển vào TP.HCM, nhưng thực sự điều ấy không làm tôi buồn và tiếc như khi chia tay Hà Nội T&T cách đây 2 tháng. Nói thế, bởi tôi đã gắn bó với Hà Nội T&T 6 năm, có quá nhiều kỷ niệm và đấy có lẽ là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ của tôi, nên khi chia tay tôi buồn lắm, cả đồng đội của tôi là Ngọc Duy cũng thế. Thậm chí đến giờ tôi vẫn luôn nhớ những ngày tháng ở Hà Nội T&T, nên rất chia sẻ với HLV Phan Thanh Hùng khi thầy phải nói lời chia tay CLB sau ngần ấy năm gắn bó. Có lẽ khi ra đi, thầy còn buồn hơn tôi nhiều. Nhưng biết sao được, cuộc sống mà, chúng ta vẫn luôn phải tiến lên phía trước!

“Phải tiến lên phía trước”, có nghĩa anh và đồng đội đã xác định tư tưởng cho việc “chuyển hộ khẩu” sắp tới?
- Thực tế việc đội Hà Nội chuyển vào TP.HCM chúng tôi đã nghe từ cuối năm 2015, nhưng được xác nhận chính thức từ lãnh đạo CLB thì chỉ mới đây. Do là cầu thủ nên chúng tôi đã xác định dù ở môi trường nào cũng phải chiến đấu hết mình, vì đấy là cái nghề và cũng là nồi cơm của bản thân và gia đình. Dẫu như thế, chúng tôi vẫn trăn trở nhiều lắm vì việc thay đổi môi trường sống, môi trường thi đấu, phải xa vợ con… không phải ngày một, ngày hai có thể thích nghi ngay được.

Anh lo nhất điều gì khi CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM?
- Không chỉ tôi, tất cả thành viên của CLB Hà Nội đều lo lắng không biết khán giả TP.HCM sẽ đón nhận mình như thế nào? Họ có đến sân ủng hộ chúng tôi thi đấu hay không? Vì một đội bóng thi đấu mà không có CĐV thì nghiệt ngã lắm. Thế nhưng bên cạnh âu lo, chúng tôi đã tự nhủ phải đá bằng tất cả khả năng và sự nỗ lực, có lẽ lúc ấy khán giả TP.HCM sẽ thương mà đón nhận chúng tôi.


Anh và đồng đội sẽ nỗ lực, nhưng có được không khi lực của CLB Hà Nội không mạnh, trong lúc tinh thần chắc chắn sẽ dao động do phải thi đấu xa nhà?
- Nói thật trước khi di chuyển vào Nam, chúng tôi đề xuất với lãnh đạo CLB về việc tăng chế độ cho anh em như một liệu pháp động viên tinh thần và đã được đồng ý. Tuy nhiên, điều chúng tôi mong muốn nhất là lãnh đạo sẽ làm bóng đá một cách căn cơ và lâu dài để CLB phát triển bền vững, chứ nếu mỗi năm lại thay đổi e lòng quân bất an, vì chúng tôi đều muốn gắn bó với đội bóng lâu dài. 

Tôi nhớ anh từng được gọi vào ĐTQG, nhưng sau đó phải chia tay?
- Đúng, tôi từng được gọi vào ĐTQG năm 2012, nhưng sau đó vì sự cố trong một trận đấu nên bị án kỷ luật và phải chia tay sau vài ngày tập trung, cũng giống như Văn Quyết hiện nay. Số tôi có lẽ không có duyên với đội tuyển, hai lần có cơ hội lên tuyển vào năm 2010 và 2012 nhưng đều không thành, dù có mặt ở ĐTQG luôn là khát khao của tôi. 

Anh nhận định về ĐTQG lần này thế nào?
- Bất cứ đội bóng nào khi thay đổi HLV đều sẽ tạo ra những làn gió mới, ĐTQG cũng không phải ngoại lệ. Với đội hình được trẻ hóa nhiều, hy vọng ĐTQG dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ thể hiện một hình ảnh tươi trẻ và sung mãn hơn. 

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Vài nét về Nguyễn Quốc Long
Sinh ngày: 19/2/1988, tại Hà Nội
Tập năng khiếu Thể Công năm 2003
Năm 2007 đến 2009: Thi đấu ở đội 1 Thể Công
Năm 2010 đến 2015: Thi đấu cho Hà Nội T&T
Năm 2016: Chuyển sang khoác áo CLB Hà Nội.
Thành tích: Vô địch V-League 2010, 2013; Á quân V-League 2011, 2012, 2014, 2015; Siêu Cúp QG 2011.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x