Giờ đây, cuộc so kè trên sân Long An giữa “Gạch” và “Gỗ” đã giảm nhiệt nhiều. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HA.GL lý giải cho sự phai nhạt này: “Do thành tích cả hai đội bóng đã không còn được như xưa và lực lượng giờ cũng ít ngôi sao, nên sức hút những trận đấu có HA.GL và ĐT.LA bị giảm sút và đó cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, sự quyết tâm giành chiến thắng của cả hai đội có lẽ chẳng thua kém trước đây. Nói thế, bởi cả ĐT.LA và HA.GL đều đang rất cần chiến thắng”.
Ông Nguyễn Tấn Anh có lý, bởi thực tế cả “Gạch” và “Gỗ” đều đang ở cửa khó. Hiện ĐT.LA chỉ mới có 1 điểm sau 2 trận và tạm xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp, trong lúc HA.GL đang đứng chót bảng khi chưa có điểm nào 1 trận.
Cuối tuần này, cuộc đối đầu của hai cái tên lừng danh ngày nào có lẽ không đến từ đội hình “Dream Team” như trước đây, mà nó đến từ tình thế của hai đội. Vì, ngay ông Nguyễn Tấn Anh cũng nhận định: “Chúng tôi đang rất cần 3 điểm để có thể ăn Tết cho vui, nếu không sẽ rất… mệt”. Vị Trưởng đoàn Võ Thành Nhiệm của ĐT.LA thì lại không giấu tham vọng: “Nếu không giành được chiến thắng, chúng tôi ăn Tết không thể vui được, bởi chặng đường phía trước càng lúc càng gian nan”.
Xem ra, “hương xưa” của cuộc chiến “Gạch” - “Gỗ” vẫn khiến người ta phải nhớ!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn