Vòng 3 V-League 2014: Trận derby của tham vọng

Trung Dũng
06:42 ngày 24-01-2014
Trận đấu giữa SLNA và Thanh Hóa chính là tâm điểm của vòng 3 V-League 2014 cuối tuần này. Bên cạnh sự nóng bỏng vốn là truyền thống của trận derby Thanh – Nghệ, cuộc chạm trán lần này còn được NHM mong đợi nhiều hơn bởi nó sẽ là thước đo cho mộng vô địch của 2 đội.
Vòng 3 V-League 2014: Trận derby của tham vọng

2 ĐIỂM TỰA CỦA SLNA
Sau khi thầy trò HLV Hữu Thắng thắng tưng bừng 6-1 trước QNK.QN ở vòng 2, các CĐV xứ Nghệ đã bắt đầu mơ đến ngày được chứng kiến SLNA đăng quang V-League 2014. Thực tế, lực lượng CĐV hùng hậu bậc nhất V-League của SLNA luôn tin rằng họ chính là điểm tựa vững chắc để đội bóng xứ Nghệ hướng đến mục tiêu trở lại ngai vàng. Ở mùa giải trước, khi thi đấu tại “chảo lửa” Vinh và có điểm tựa là các CĐV nhà, SLNA là đội bóng “bất khả chiến bại”.

Trước trận đón tiếp Thanh Hóa – đối thủ đang có sự vươn mình mạnh mẽ về nhiều mặt, SLNA dù không đánh giá thấp đối thủ nhưng vẫn xác định mục tiêu là giành trọn 3 điểm. Bởi, chỉ có chiến thắng trong trận derby Bắc miền Trung này thì thầy trò HLV Hữu Thắng mới giúp các CĐV của mình có đủ sự phấn khích để… đón Tết. Chiến thắng trước Thanh Hóa cũng chính là món quà để SLNA tri ân CĐV xứ Nghệ. 

Để “sản xuất” món quà Tết ý nghĩa ấy, SLNA cần có một điểm tựa về mặt chuyên môn. Bởi Thanh Hóa dù chưa từng thắng tại sân Vinh từ năm 2008 đến nay nhưng đang vươn vai trở thành một “thiếu gia” tại V-League 2014 với đội hình gồm không ít những gương mặt tên tuổi. May cho SLNA khi vẫn còn có Lê Công Vinh đảm nhận vai trò điểm tựa về chuyên môn trong bối cảnh họ đã phải chia tay một nửa đội hình chính ngay trước thềm V-League 2014. Sau chuyến sang Nhật Bản chơi bóng trong 5 tháng vừa qua, Công Vinh đã trưởng thành hơn nhiều về mọi mặt và đủ sức giúp SLNA đối đầu với bất cứ “Dream Team” nào.

Với 2 điểm tựa về tinh thần trên, SLNA đang tự tin nghĩ đến việc giải mã “hiện tượng” Thanh Hóa – điều mà ở 2 vòng đấu vừa qua, cả Hải Phòng lẫn SHB.ĐN đều không làm được.

THỬ THÁCH LỚN CỦA ĐỘI KHÁCH

Từ năm 2008 đến nay, Thanh Hóa đã không thể có niềm vui chiến thắng khi hành quân tới sân Vinh. Cụ thể, trong 6 lần làm khách của SLNA gần đây nhất, Thanh Hóa thua 3 trận và hòa 3 trận. Tuy nhiên, Thanh Hóa mùa này đang có tham vọng rất lớn trong việc làm nên những “lần đầu tiên” khác biệt với quá khứ. Tuần trước, đội bóng này đã lần đầu đánh bại SHB.ĐN và trên đường hiện thực hóa giấc mơ lần đầu vô địch V-League, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang quyết tâm lần đầu “công thành” thành công sân Vinh.

Thực tế, mục tiêu giành 3 điểm không hẳn là bất khả thi nếu nhìn vào lực lượng mà Thanh Hóa hiện có, nhất là khi họ có trong đội hình Nastja Ceh – người luôn biết tạo ra khác biệt và là tác nhân chính giúp Thanh Hóa dám mơ bay cao. Ngoài ra, Thanh Hóa hiện cũng sở hữu rất nhiều “vệ tinh” rất chất lượng như trung vệ Van Bakel, các tiền đạo Sunday và Hồng Quân…

Sau khi trải qua 2 vòng đầu khá thành công (hòa Hải Phòng trên sân khách 0-0 và hạ SHB.ĐN trên sân nhà 1-0), Thanh Hóa được giới chuyên môn nhìn nhận là đủ khả năng để theo đuổi cuộc đua vô địch. Dù vậy, chính các thành viên của đội bóng này cũng cho rằng, chỉ khi vượt qua được SLNA trên sân Vinh trong trận đấu cuối tuần này, họ mới tin rằng mình có thể bay cao trên BXH và viết nên câu chuyện cổ tích cho bóng đá xứ Thanh tại V-League 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Đâu rồi cuộc chiến “Gạch - Gỗ”? Đâu rồi cuộc chiến “Gạch - Gỗ”?

    5 năm gần đây, cuộc đối đầu của hai cái tên ĐT.LA – HA.GL đã không còn tạo thành cơn sốt như trước, dù trước đó không lâu, cuộc chiến của hai đại gia đầu tiên ở V-League luôn khiến giới truyền thông tốn hao bao giấy mực.

  • Than Quảng Ninh gặp khó trước trận gặp Bình Dương Than Quảng Ninh gặp khó trước trận gặp Bình Dương

    Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã di chuyển xuống phía Nam để chuẩn bị cho cuộc so tài với B.Bình Dương (diễn ra chiều 25/1) ngay từ đầu tuần. Đây là hành trình này được dự đoán là “lành ít, dữ nhiều”.

  • “Castrol cuồng nhiệt cùng bóng đá Anh” thành công lớn “Castrol cuồng nhiệt cùng bóng đá Anh” thành công lớn

    Tuy chỉ diễn ra trong thời gian chưa đầy 2 tháng, chương trình “Castrol cuồng nhiệt cùng bóng đá Anh” đã gặt hái được rất nhiều thành công.

  • Tiền đạo Patiyo Tambwe (V.NB): Từ “hàng thải” thành ngôi sao Tiền đạo Patiyo Tambwe (V.NB): Từ “hàng thải” thành ngôi sao

    Sau những trận đấu đầu tiên của mùa giải 2014, V.NB đang cảm thấy rất mãn nguyện với hiệu suất ghi bàn của tân binh Patiyo. Với 4 lần nổ súng sau 4 trận (3 trận V-League và trận Siêu Cúp QG), cầu thủ từng bị Thanh Hoá sa thải giữa mùa 2013 đang dần trở thành trụ cột ở V.NB.

  • Chùm tin V-League 2014 ngày 23/1 Chùm tin V-League 2014 ngày 23/1

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề bóng đá trong nước ngày 23/1.

  • Tiền vệ Đoàn Văn Sakda: Người Thái cuối cùng ở V-League Tiền vệ Đoàn Văn Sakda: Người Thái cuối cùng ở V-League

    Đoàn Văn Sakda (tên khai sinh là Sakda Joemdee) là cầu thủ cuối cùng của bóng đá Thái Lan hiện còn gắn bó với V-League. Ngót chục năm chinh chiến nơi đây, “Đa” đã được xem như một người Việt thứ thiệt…

  • “HN.T&T sẽ đá hết mình tại AFC Champions League” “HN.T&T sẽ đá hết mình tại AFC Champions League”

    Trước khi thi đấu vòng loại AFC Champions League 2014, HN.T&T đã thua V.NB với tỷ số 1-3. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng nói rằng thất bại này không ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của họ khi bước vào đấu trường châu lục.

  • Bình luận: Chất "quái" của HLV Văn Sỹ Bình luận: Chất "quái" của HLV Văn Sỹ

    Chiều qua, V.NB đã hạ HN.T&T ngay trên sân Hàng Đẫy để lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chiến thắng tại V-League 2014. Cách V.NB nhập cuộc và giành thắng lợi đi ngược lại dự đoán trước trận của giới chuyên môn bởi ít ai nghĩ, đội khách dám… “đánh phủ đầu” nhà ĐKVĐ.

  • Bình luận: Ngổ ngáo như V.Ninh Bình! Bình luận: Ngổ ngáo như V.Ninh Bình!

    Không phải B.BD mà cũng chẳng phải HA.GL, đội bóng khiến HN.T&T nếm trái đắng chính là V.NB. Đội khách vốn thi đấu vô cùng thất thường ở V-League. Hóa ra, V.NB mới thực sự là khắc tinh của đại diện Thủ đô.

  • HN.T&T 1-3 V.NB: Vui... buồn ở ngoại binh HN.T&T 1-3 V.NB: Vui... buồn ở ngoại binh

    3 tuần sau khi thất bại trước V.NB tại Siêu Cúp QG 2013, HN.T&T lại thêm một lần ngã đau trước đối thủ này trong trận đấu sớm vòng 3 Eximbank V-League 2014. Một trận đấu có nhiều duyên nợ và thành bại được quyết định bởi các ngoại binh.

  • HLV Nguyễn Văn Sỹ: "V.NB tận dụng tốt các cơ hội để hạ HN.T&T" HLV Nguyễn Văn Sỹ: "V.NB tận dụng tốt các cơ hội để hạ HN.T&T"

    HN.T&T đã nhận thất bại đầu tiên ở Eximbank V-League 2014 trước V.NB trong trận đấu sớm vòng 3 với tỷ số 1-3. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, 2 HLV Nguyễn Văn Sỹ và Phan Thanh Hùng đã có những đánh giá về cục diện trận đấu cũng như đối thủ của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x