Cuối cùng thì sau rất nhiều hy vọng, cựu vương B.Bình Dương đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2014. Vượt qua Đồng Nai với tỷ số 4-1, đội bóng đất Thủ không những thoát khỏi nhóm cuối bảng mà còn phát đi lời nhắn nhủ với những ứng viên vô địch khác về sự trở lại của họ.
Chỉ giành được 1 điểm trước vòng 5, B.BD đứng trước vô vàn áp lực cùng những lời trách móc. Đặc biệt, tham vọng đòi lại ngôi vô địch của đại gia đất Thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ bị tụt lại phía sau khá sâu. Bước vào trận gặp Đồng Nai, B.BD chỉ có một thay đổi về con người so với trận gặp Thanh Hóa ở vòng trước là Đặng Robert đá thay Tiến Thành ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, điểm khác biệt rõ nét nhất của họ ở trận đấu chiều qua là lối chơi đã sắc sảo hơn. Tấn công dồn dập đối phương, việc có được bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian với B.BD. Sau bàn thắng mở tỷ số của Abass ở phút 44, đội bóng đất Thủ càng chơi càng hay.
Tiền đạo Suleiman sau khi được tung vào sân cũng để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Chưa hết, 4 phút sau đó, Trọng Hoàng có pha đi bóng sắc sảo bên cánh phải và đánh sập hàng thủ Đồng Nai với cú sút trái phá. Nhanh chóng có được 3 bàn thắng nhưng B.BD vẫn chưa dừng lại. Phút 72, tiền vệ Văn Bình cho thấy nhãn quan chiến thuật tinh tường khi chuyền vượt tuyến để Abass nâng tỷ số lên 4-0. Một cơn mưa bàn thắng đã được B.BD dội xuống sân Bình Dương và thậm chí nếu may mắn hơn, họ còn có thể tiếp tục xé lưới đối phương nếu Anh Đức, Abass thành công trong các pha dứt điểm ở cuối trận.
LỬA CHÁY DƯỚI CHÂN ĐỒNG NAI
Hành quân đến sân Bình Dương, thầy trò HLV Trần Bình Sự không hề e ngại đối phương khi sẵn sàng tấn công ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, chất lượng đội hình không tốt so với đối thủ nên họ không thể làm được gì ấn tượng. Lối đá đơn điệu và khi bị thua nhanh 2 bàn, họ không còn đủ sức kháng cự và điều tất yếu là bị thủng lưới thêm 2 lần nữa. Tất cả những gì đội khách làm được chiều qua chỉ là cú nã đại bác thành bàn của tiền vệ vào sân thay người Đức Thiện ở phút 90.
Thua cách biệt 1-4, Đồng Nai đã hiện nguyên hình là đội bóng trung bình ở V-League 2014 . Và với chỉ 3 điểm có được sau 4 trận, thầy trò HLV Trần Bình Sự đang đứng trước vô vàn khó khăn. Đặc biệt, ở vòng đấu tới, họ sẽ phải làm khách trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng. Rồi tiếp đó, đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ đụng “ngựa ô” Than QN. Rõ ràng, sau trận thua đậm trước B.BD, ngọn lửa áp lực đã cháy đến chân Đồng Nai thực sự.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
B.BD: Esele, Văn Hoàn, Đoàn Marcelo (Minh Đức, 88’), Đình Luật, Đặng Robert, Văn Bình (Tiến Thành, 80’), Moses, Trọng Hoàng, Huỳnh Kesley (Suleiman, 46’), Anh Đức, Abass.
Đồng Nai: Hoàng Tuấn, Thanh Tuấn, Khánh Thành (Trường Xuyên, 61’), Thiago, Long Giang, Hữu Phát (Ngọc Anh, 70’), Nguyễn Rodgers, Đức Thắng (Đức Thiện, 46’), Hải Anh, Gomez, Luiz.
Lợi thế sân nhà không thể giúp QNK.QN có điểm trước HA.GL. Tuy vậy, lối chơi tấn công rực lửa cùng cơn mưa bàn được hai đội tạo ra vẫn khiến NHM xứ Quảng cảm thấy hài lòng.
Hôm nay (16/2), tại Học viện bóng đá HA.GL – Arsenal JMG (Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra buổi tập huấn dinh dưỡng nâng cao cho các học viên, đặc biệt là các thành viên của ĐT U19 Việt Nam.
Chiều qua, trên sân Hàng Đẫy, dù mang danh đội khách nhưng Hải Phòng đã lựa chọn một lối chơi dũng cảm. Tự tin, tự kiêu và thất bại, nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi đã làm tất cả những gì có thể trước một HN.T&T quá mạnh.
B.Bình Dương mang danh là “Dải thiên hà” của V-League nên khi phải đứng ở nhóm chót BXH, chắc hẳn lòng tự trọng của Trọng Hoàng và đồng đội bị tổn thương rất nhiều. Cách duy nhất để họ lấy lại uy danh là phải đánh bại Đồng Nai vào chiều nay!
Trước trận đấu chiều qua, HN.T&T chưa bao giờ ghi được 5 bàn vào lưới Hải Phòng và cũng chưa từng vượt qua đại diện đất Cảng với cách biệt lớn hơn 2 bàn. Thế nhưng, những con số quá khứ đã hoàn toàn bị che mờ trước sức công phá mạnh mẽ của đội bóng Thủ đô khi họ sở hữu những cây săn bàn thượng thặng ở V-League thời điểm này.
Nhìn vào bảng xếp hạng thấy QNK Quảng Nam và HA.GL giống nhau đến kỳ lạ! Cả hai đều mới chỉ thi đấu 3 trận, có cùng 4 điểm và xếp ở hai vị trí liền kề nhau. Ở cuộc chiến này, đội bóng xứ Quảng có lợi thế sân nhà, còn đối thủ đến từ phố Núi sở hữu một đội hình chất lượng, đồng đều hơn.
Cả V.NB và ĐT.LA đều đang rất muốn giải cơn khát chiến thắng. Với V.NB, việc chưa giành được trận thắng nào trên sân nhà tại V-League 2014 khiến tham vọng của họ bị đặt dấu hỏi. Còn ĐT.LA đang rất muốn có 3 điểm nhằm tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng.
Với quyết tâm tìm trận thắng để cải thiện thứ hạng, đội chủ nhà HV.AG đã chơi rất nỗ lực, nhưng họ "lực bất tòng tâm" trước đối thủ Thanh Hóa hơn về nhiều mặt.
Luke Shaw vừa cập nhật tình hình chấn thương của anh lên trang cá nhân khiến giới mộ điệu ĐT Anh lo lắng đứng ngồi không yên vì Tam sư đứng trước nguy cơ không có hậu vệ trái tại EURO 2024.
Nổi tiếng gái gú “khét mù” với bộ sưu tập bạn tình đồ sộ, Jack Wilshere, khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu tình ái với Carla Howe - một cô nàng chuyên chụp ảnh Playboy, đã tự mình “đưa dê vào miệng cọp”.
Chấp nhận chia tay một HLV tiếng tăm như Mauricio Pochettino để tìm đến một người còn rất vô danh như Enzo Maresca, Chelsea chắc hẳn phải nhìn thấy thứ gì đó tích cực và triển vọng ở vị chiến lược gia trẻ tuổi này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn