Một CĐV chia sẻ cảm giác trải nghiệm: “Sau khi vượt 450km tới Nha Trang, sáng nay chúng tôi tiếp tục khởi hành đi Đà Nẵng. Thời tiết tương đối đẹp, nhưng tới Đèo Cả thì thực sự cả đoàn đã choáng vì đường núi rất hiểm trở, gió giật mạnh, kèm theo mưa".
CĐV SLNA “phượt” hơn 900km đến Đà Nẵng cổ vũ đội bóng
Một nhóm CĐV của SLNA khu vực phía Nam đã lặn lội từ TP.HCM ra Đà Nẵng để cổ vũ cho HLV Hữu Thắng và các học trò. Điều đặc biệt, nhóm CĐV này tranh thủ đi “phượt” từ TP.HCM đến Đà Nẵng với lộ trình hơn 900km và phương tiện di chuyển là xe máy.
Một CĐV chia sẻ cảm giác trải nghiệm: “Sau khi vượt 450km tới Nha Trang, sáng nay chúng tôi tiếp tục khởi hành đi Đà Nẵng. Thời tiết tương đối đẹp, nhưng tới Đèo Cả thì thực sự cả đoàn đã choáng vì đường núi rất hiểm trở, gió giật mạnh, kèm theo mưa".
Đèo Cả là một trong những đèo lớn và hiểm trở tại miền Trung Việt Nam. Đèo cao 333 m, dài 8 km, cắt ngang qua dãy núi Đại Lãnh ở chỗ giáp ranh của hai tỉnh Phú Yên (huyện Đông Hòa) và Khánh Hòa (huyện Vạn Ninh), trên Quốc lộ 1A. Trời mưa nhưng anh em khi leo đèo cũng không dám mặc áo mưa, vì gió thổi mạnh sẽ rất nguy hiểm".
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn