“Với bóng đá, tôi là một kẻ si tình. Tôi rất yêu, rất tin và hy sinh nhiều cho đội bóng V.Ninh Bình. Thế nhưng, dù có là một ông bầu thành đạt thì tôi vẫn là một con người. Và, đã là con người thì ai chẳng đau khi biết mình bị phản bội”, đó là những chia sẻ của ông chủ sở hữu CLB V.Ninh Bình.
Ông bầu nổi tiếng là cá tính Hoàng Mạnh Trường bắt đầu cuộc trò chuyện với phóng viên báo Bóng đá bằng những bộc bạch về nỗi đau đang nếm trải.
- PV: Nhờ đâu mà V.NB phát hiện nghi án tiêu cực liên quan đến rất nhiều cầu thủ của mình?
- Ông Hoàng Mạnh Trường: Từ đầu mùa, chúng tôi đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Sau trận thua QNK.QN (1-3), nghi vấn về đội càng lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp nhận nhiều nguồn tin phản ánh sự bất thường trong thi đấu của một số cầu thủ. Chưa hết, bộ phận quản lý cũng phát hiện, đời sống sinh hoạt của một số cầu thủ trong đội có dấu hiệu khác lạ. Tất cả những thông tin này được chúng tôi tổng hợp, phân tích và chuyển cho cơ quan điều tra. Trong mấy tuần qua, cơ quan điều tra đã làm việc hết sức tích cực và bằng những biện pháp nghiệp vụ, họ phát hiện ra một sự thật phũ phàng là tôi và V.NB đã bị phản bội!
- Họ phản bội ông như thế nào?
- Trước mắt, cơ quan điều tra phát hiện, có hơn chục cầu thủ liên quan đến tiêu cực trong trận đấu với CLB Kelantan tại Malaysia. Cay đắng ở chỗ, trận đó, chúng tôi thắng 3-2 nhưng họ đã thực hiện hành vi tiêu cực một cách tinh vi. Nó thể hiện ở việc, họ không đánh độ thắng-thua mà đánh tổng tỷ số bàn thắng. Thế mới có chuyện, hàng công vẫn lao lên ghi bàn ầm ầm nhưng hàng phòng ngự thì dễ dàng mắc lỗi để nhận bàn thua. Dù V.NB vẫn thắng, sớm giành vé đi tiếp nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn và không chấp nhận sống chung với tiêu cực dù ở hình thức nào đi chăng nữa.
- Xin hỏi ông, đến nay, cơ quan điều tra đã có kết luận thế nào về vụ việc?
- Hiện vụ việc đang ở trong quá trình điều tra và mong muốn của chúng tôi là phải mở rộng và đi đến tận cùng của vấn đề. V.NB không chỉ muốn dừng lại ở một trận đấu tại AFC Cup mà phải coi đây là cơ hội để làm sáng tỏ tất cả những nghi vấn từ trước đến nay. Nhưng đến hiện tại, thông tin mà tôi được biết là tất cả số cầu thủ bị tình nghi đã thừa nhận với các điều tra viên là có nhận tiền từ một trùm cá độ tại Hải Phòng và họ đã nộp lại tiền cho cơ quan điều tra với sự thành khẩn.
- Các cầu thủ đã tỏ ra thành khẩn, vậy tại sao ông lại đi đến quyết định tạm dừng cuộc chơi?
- Một đội bóng mà có đến hơn 10 cầu thủ tiêu cực, lại toàn là những vị trí chính thức thì làm sao chúng tôi còn động lực và tâm lý thi đấu nữa? Trận đấu với South China (hòa 1-1, tại vòng bảng AFC Cup 2014) là một ví dụ. Không còn tin nhau nữa, nỗi đau đã ở tận cùng thì dừng lại để đối diện những gì đang xảy ra cũng là hợp lý.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
V.NB đau để bóng đá Việt Nam sạch
“Có ý kiến cho rằng, tôi mượn cớ tiêu cực để rút lui khỏi bóng đá. Họ có quyền hồ nghi, nhưng tôi luôn cảm thấy thanh thản vì đã làm đúng. Những gì tôi làm cho bóng đá thì tất cả đã biết. Xóa bỏ cả một đội bóng tôi đau lắm chứ. Nhưng tôi sẵn sàng hy sinh để góp phần làm trong sạch bóng đá Việt Nam. Bởi, bài học xảy ra với V.NB hôm nay sẽ thức tỉnh cả nền bóng đá” - bầu Trường.
Chiều qua (11/4), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn đã tới Ninh Bình để làm việc với lãnh đạo CLB V.NB xung quanh nghi án bán độ khiến đội bóng này tuyên bố dừng thi đấu.
Sáng qua (11/4), Chi bộ văn phòng VFF đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Viễn - Nguyên Phó chủ tịch VFF, TGĐ Công ty VPF.
Ngay sau khi CLB V.Ninh Bình có văn bản về việc xin tạm dừng thi đấu vòng 12 V-League 2014, phía công an Ninh Bình đã cho biết, hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đang bắt tay vào làm rõ vụ việc cầu thủ V.NB có tiêu cực hay không.
Chiều nay 11/4, thầy trò trò HLV Phan Thanh Hùng đã về đến TP.HCM sau khi trở về từ trận thắng Maziya 2-1 trên đất Maldives. Tại đây, toàn đội đã di chuyển xuống Long Xuyên chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà HV An Giang ở vòng 12.
Buổi làm việc giữa đại diện VFF, VPF và CLB V.Ninh Bình chiều ngày 11/4 kết thúc với kết luận được đưa ra là tạm hoãn trận đấu giữa HAGL và V.NB vào Chủ nhật này.
Trước khi cuộc họp giữa đại diện VFF, VPF và lãnh đạo CLB V.Ninh Bình về việc đội bóng này xin rút khỏi V-League diễn ra, PV Bóng đá đã ghi nhận về không khí tại đội bóng này.
LĐBĐ Việt Nam vừa đạt được sự thống nhất với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc tài trợ cho ĐT nữ Việt Nam tập huấn và tham dự các giải đấu quốc tế trong hai năm (2014-2016), với mức tài trợ mỗi năm tối đa là 10 tỷ đồng.
Ngay sau khi V.NB có văn bản chính thức về việc dừng thi đấu ở vòng 12 V-League 2014, tiền đạo Phạm Văn Quyến bị sốc nặng và hụt hẫng, mơ hồ về tương lai của mình.
Theo tiết lộ của bầu Trường, sau khi phát hiện ra một số học trò đã có hành vi tiêu cực, người buồn nhất chính là HLV Nguyễn Văn Sỹ. Vị HLV trưởng V.NB đã khóc cả đêm vì quá đau và thất vọng.
Cuối tuần này, sân Cao Lãnh sẽ trở thành “điểm nóng” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của vòng 5 giải hạng Nhất QG. Thi đấu lúc 15g30, “chảo lửa” Cao Lãnh luôn là nỗi ám ảnh thực sự của các đối thủ mỗi khi đến đây gặp chủ nhà CS Đồng Tháp, và lần này là Huế.
HLV Pep Guardiola vẫn chưa dám loại bỏ Liverpool khỏi cuộc đua vô địch, khi tin rằng Lữ đoàn đỏ vẫn có thể đánh bại Man City và Arsenal để bước lên ngôi cao nhất tại Premier League mùa này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn