Tiền vệ Phạm Hữu Phát thăng hoa trong màu áo Đồng Nai: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!”

Đức Nguyễn
11:34 ngày 16-04-2014
Sau hơn 2 năm rời xa, tiền vệ Phạm Hữu Phát đã trở về và đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Đồng Nai. Anh chia sẻ: “Vì cơm áo nên tôi phải ra đi nhưng có đi loanh quanh rồi mới biết, không đâu bằng quê mình”.
Tiền vệ Phạm Hữu Phát thăng hoa trong màu áo Đồng Nai: “Đi đâu loanh quanh  cho đời mỏi mệt!”
NẾU KHÔNG CÓ NGÀY ẤY…
Phạm Hữu Phát và thủ môn Danh Hoàng Tuấn là những cầu thủ gần như đầu tiên của Đồng Nai xuất hiện trên bản đồ V-League. Thực tế, Đồng Nai là nơi sản sinh ra khá nhiều nhân tài, lứa những cầu thủ như Đức Nhân, Hữu Phát, Thành Thắng, Thế Hưng, Thanh Diệp… từng đoạt chức vô địch giải U15, U19 và U21 QG vào các năm 2004, 2007 và 2010. Nhưng trước cái ngày chưa đặt chân lên V-League, Đồng Nai chỉ là một đội bóng ôm “giấc mộng con” là trụ lại giải hạng Nhất.

Năm 2010, tại giải U21 QG, chỉ cần một lần thấy Hữu Phát chơi bóng, HLV Hoàng Anh Tuấn của K.Khánh Hòa lúc bấy giờ đã quyết mang cầu thủ này về phố Biển. Thế nhưng, ý muốn đã bất thành khi Đồng Nai quyết giữ bằng được nhạc trưởng của mình. Mãi cho đến năm 2012, Hữu Phát mới thỏa ước nguyện với việc đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, mỗi năm anh được nhận 400 triệu đồng tiền lót tay. 

Nhưng giấc mơ ấy đã vụn vỡ khi chỉ được một mùa, K.Khánh Hòa phải “sang tên đổi họ” thành Hải Phòng. Kết thúc mùa 2013, Phạm Hữu Phát đã nghe theo tiếng gọi của quê hương để trở về thi đấu cho Đồng Nai. Cũng ít ai biết rằng, để “quy cố hương”, tiền vệ này phải trả lại nhiều hơn số tiền lót tay mà anh đã nhận. Nhưng với cầu thủ người huyện Trảng Bom, đấy là một quyết định hoàn toàn chính xác. “Tôi không suy nghĩ nhiều về quyết định trở về chơi cho Đồng Nai, tiền quan trọng thật nhưng đôi khi nó không mua được tình cảm, sự thoải mái và đặc biệt là khát khao chơi bóng của tôi…”, Hữu Phát chia sẻ.

ĐỜI BÂY GIỜ MỚI ĐẸP!
Một quyết định khá bất ngờ của HLV Trần Bình Sự, đó là giao chiếc băng đội trưởng cho Phạm Hữu Phát khi anh vừa chân ướt chân ráo trở lại đội. Nhưng niềm tin của nhà cầm quân này đã không đặt nhầm chỗ! Hữu Phát đang là nhạc trưởng của Đồng Nai ở mùa bóng năm nay. 

Mới đây nhất, trong trận thắng lịch sử tới 8-0 của đội nhà trước đội đầu bảng Thanh Hóa (vòng 12), Hữu Phát là người đã lập một cú đúp cho đội nhà. Đáng xem nhất là cú duỗi mu sở trường ở cự ly khoảng 27m, chốt tỷ số “không tưởng” cho đội bóng Đông Nam Bộ. “Tôi tin Phát vì cậu ta không chỉ có chuyên môn tốt, mà còn là hình mẫu thủ lĩnh của đội bóng…”, HLV Trần Bình Sự nhận xét về cậu học trò cưng.

Nhưng với Hữu Phát, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Anh nói: “Tôi chỉ là một phần của đội bóng, nếu không nhận được sự tin tưởng, giúp đỡ của các đồng đội và các thầy, tôi chẳng làm được điều gì cả. Vị trí thứ 3 mà Đồng Nai đang có là một điều tuyệt vời nhưng vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước”.

Gia đình là điểm tựa vững chắc để Hữu Phát yên tâm cống hiến

Ngoài cảm hứng khi được trở về quê chơi bóng, một động lực khác khiến Hữu Phát thăng hoa, đó là điểm tựa gia đình. Năm 2012, Hữu Phát quyết định đá “chung kết” mối tình vắt qua 7 năm với cô bạn Thùy Trinh học cùng cấp 3. Và bây giờ, anh đã có “bàn thắng cuộc đời” là cậu con trai kháu khỉnh đã hơn 15 tháng tuổi.

 “Quê hương và gia đình là hai điểm tựa của tôi. Tôi cám ơn bà xã và con trai luôn sát cánh bên tôi. Họ cũng là động lực để tôi lao động hết mình bởi mai này khi con trai tôi lớn, nếu có hỏi mẹ nó thì luôn nhận được những lời khen về một người cha tốt…”, Phạm Hữu Phát lâng lâng nói về những ngọn nến lung linh của đời mình.

Bên cạnh hình ảnh người chồng hết lòng thương yêu vợ con, Phạm Hữu Phát còn được biết đến là một người con hiếu thảo. “Thương bố mẹ một đời ngược xuôi nuôi anh em tôi lớn, ngoài việc kiếm tiền giúp vợ nuôi con, tôi cũng đang cố gắng gom góp sửa lại ngôi nhà của bố mẹ tôi”, Hữu Phát nói về một ước mơ giản dị.

Bóng đá thời kim tiền đã và đang khiến một số cầu thủ đánh mất bản ngã. Nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều người gắn bóng đá với chữ “Tình”. Và chính chữ “Tình” ấy đã giúp cho họ thăng hoa và trở lại là chính mình. Phạm Hữu Phát nằm trong danh sách những con người ấy!

Một sự lựa chọn cho ĐTQG!
Trong bối cảnh ĐTQG thiếu vắng các tiền vệ trung tâm, Phạm Hữu Phát xứng đáng là một cái tên được quan tâm. Ở tuổi 26 sung sức, tiền vệ này đang thể hiện được những kỹ năng chơi bóng tuyệt vời, đó là những quả chuyển hướng tấn công sang hai biên, đặc biệt là những cú duỗi mu hàng hiếm ở V-League hiện nay. 

VÀI NÉT VỀ PHẠM HỮU PHÁT
Sinh năm: 1988, tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Cao: 1m66
Nặng: 67kg
Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm

CÁC ĐỘI BÓNG ĐÃ KHOÁC ÁO
2007- 2011: Đồng Nai
2012: Khánh Hòa
2013: Hải Phòng
2014- ?: Đồng Nai

THÀNH TÍCH
Vô địch U15 QG năm 2005
Vô địch U19 QG năm 2007
Vô địch U21 QG năm 2010
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này trong bóng đá bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

  • Nhận định bóng đá Bochum vs Hoffenheim, 01h30 ngày 27/4 01h30 ngày 27/4: Bochum vs Hoffenheim

    Nhận định bóng đá trận Bochum vs Hoffenheim diễn ra vào lúc 01h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x