Hôm nay (21/4) là sinh nhật lần thứ 22 của tiền vệ này. Thế nên ngay sau trận đấu giữa SLNA và B.BD, hàng trăm CĐV đội bóng xứ Nghệ đã tổ chức lễ sinh nhật cho Ngô Hoàng Thịnh ở một nhà hàng tại Bình Dương.
Chia sẻ trước tình cảm của CĐV đội nhà, cầu thủ đa năng này tỏ ra xúc động. Như một sự tri ân đối với tình cảm mà khán giả nhà dành tặng cho bản thân, Ngô Hoàng Thịnh nguyện sẽ luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, vì màu cờ sắc áo.
Tinh thần chiến đấu ấy dường như không phải là điều đáng nghi ngờ ở Ngô Hoàng Thịnh. Chẳng hạn như ngay trước trận gặp B.BD, tiền vệ này bị sốt, nên liên tục dùng kháng sinh và truyền dịch. Nhưng anh lại giấu không cho HLV Nguyễn Hữu Thắng biết, bởi “không muốn bị cất khi lực lượng đội nhà bị sứt mẻ nghiêm trọng trong chuyến làm khách trên sân B.BD”.
Dù SLNA thua trận, nhưng CĐV xứ Nghệ có thể hài lòng, bởi đoàn quân ông Nguyễn Hữu Thắng đã chơi một trận cầu rực lửa, khác với những màn trình diễn nhạt nhòa trước Đồng Nai và ĐT.LA trước đó. Với Ngô Hoàng Thịnh, anh đã vượt qua những vấn đề về sức khỏe để ra sân và cống hiến hết mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn