Chiều nay (11/8), tại khách sạn Lam Kinh, Thanh Hoá đã tổ chức lễ tuyên dương CLB bóng đá tỉnh nhà giành tấm HCĐ tại V-League 2014. Lãnh đạo các cấp và đại diện CĐV đến chúc mừng đội nhà với hoa, hơn 1 tỷ tiền thưởng, trong niềm vui vô bờ bến, với tiếng nhạc rộn ràng. Chưa bao giờ, người dân Thanh Hoá lại hãnh diện với đội bóng quê hương như thế.
Lễ tuyên dương CLB Thanh Hóa đoạt HCĐ giải bóng đá VĐQG năm 2014
PHÁ HÀNG LOẠT KỶ LỤC CỦA CLB
Thanh Hoá vừa trải qua mùa giải xuất sắc nhất trong lịch sử CLB ở kỷ nguyên V-League khi giành vị trí thứ 3 chung cuộc và nhận HCĐ. Trước đây, đội bóng xứ Thanh chưa bao giờ dẫn đầu BXH 2 vòng đấu liên tiếp nhưng mùa giải năm nay, họ dẫn đầu BXH trong nhiều vòng đấu, thậm chí còn vô địch V-League 2014 sau lượt đi. Đáng nói hơn, nửa đầu mùa giải là khoảng thời gian Thanh Hoá chơi hay nhất, thăng hoa nhất, với nguồn cảm hứng mang tên Nastja Ceh. B.BD, SLNA, HN.T&T, SHB.ĐN đều là bại tướng của đội bóng xứ Thanh. Đó là thành tích mà không đội nào đạt được trong mùa giải này.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Trịnh Văn Chiến phát biểu và chúc mừng thành công lịch sử của đội bóng xứ Thanh
Bóng đá Thanh Hoá không chỉ tự hào với thành tích tuyệt vời trên sân cỏ, đặc biệt là giai đoạn lượt đi mà còn vô cùng hãnh diện với lực lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt. Những khán đài đông kịt khán giả, biển người mặc áo vàng đã trở thành thương hiệu và tấm băng rôn mang dòng chữ "Hào khí Lam Sơn" là đặc điểm nhận biết không lẫn vào đâu được của các CĐV Thanh Hoá. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những nơi đội bóng xứ Thanh thi đấu, từ sân nhà đến sân khách, đều nêm kín NHM và biến thành "Cơn lốc vàng" trên các khán đài. Trên sân, Thanh Hoá luôn hiển hiện dòng chữ: "Cổ động viên là tài sản của CLB" và về khía cạnh này, Thanh Hoá là đội bóng giàu có nhất nhì V-League 2014.
"Thanh Hoá năm nay giành HCĐ và đó là thành tích từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ có được. Đó là kết quả đánh giá đúng cái tầm, cái sức của đội bóng Thanh Hoá. Đội Thanh Hoá coi đây là món quà dành tặng cho nhân dân Thanh Hoá. Đây là niềm vui lớn nhất của Thanh Hoá, thể hiện bằng thể thao, rèn luyện sức khoẻ để sản xuất, kinh doanh tốt nhằm xây dựng quê hương Thanh Hoá ngày càng phát triển hơn", Chủ tịch CLB Thanh Hoá, Nguyễn Văn Đệ tâm sự với nguồn cảm xúc dâng trào.
Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa xem chiếc HCĐ là món quà dành tặng nhân dân Thanh Hóa
NIỀM VUI HÔM NAY, SỨC BẬT NGÀY MAI
Không chỉ là điểm nhấn thú vị của V-League 2014, Thanh Hoá còn chứng minh sức mạnh từ mô hình phát triển bóng đá theo phong cách tổng lực. Đội bóng xứ Thanh được sự hậu thuẫn về tài chính của Tỉnh và của đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, đội bóng nhận được sự quan tâm rất lớn và kịp thời từ lãnh đạo. Sau mỗi buổi tập, trước và sau mỗi trận đấu, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đều hỏi thăm, động viên. Không chỉ đảm bảo tiền lương, tiền thưởng đúng hạn, sau mỗi chiến thắng, các cầu thủ nhận được cả thư chúc mừng từ những vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh Thanh Hoá.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá dự buổi lễ tuyên dương
Chưa bao giờ trong kỷ nguyên V-League, Thanh Hoá lại gây ấn tượng mạnh đến thế, cả màn trình diễn chất lượng, thành tích cao trên BXH và cả trên các khán đài, từ sân nhà đến sân khách. Lần đầu tiên, bóng đá xứ Thanh giành tấm huy chương trong kỷ nguyên V-League và mở ra một tương lai tươi sáng sau này. Chủ tịch CLB Thanh Hoá, Nguyễn Văn Đệ cho biết: "Trải qua mùa bóng 2014, Thanh Hoá được sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền các cấp và đặc biệt là nhân dân Thanh Hoá đã vào cuộc một cách đồng bộ. Công tác tổ chức, từ tinh thần đến vật chất, luôn được tiến hành trong điều kiện tốt nhất. Từ kinh nghiệm làm bóng đá trong 4 năm qua, tôi nghĩ, 4 năm rồi có những bước đột phá, không lo trụ hạng nữa mà chỉ tính đến thành tích cao. Từ vị trí thứ 3, mùa tới, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm những gì chưa làm được và tiếp tục phát huy để mùa 2015 tốt hơn, phục vụ nhân dân, đưa thành tích đội nhà tốt hơn nữa".
Quang cảnh buổi lễ tuyên dương
Đoàn phóng viên báo Bóng đá rời khách sạn Lam Kinh, thành phố Thanh Hoá mà vẫn nghe thấy những tiếng cười nói, những cái bắt tay xiết chặt và cả những lời nhỏ to bàn bạc về mùa giải mới. Bóng đá xứ Thanh đang cất cánh mạnh mẽ và hướng tới tương lai một cách đầy hứa hẹn.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
V-League 2014 khép lại cũng là thời điểm hợp đồng giữa tiền vệ Vũ Minh Tuấn và Than.QN đáo hạn. Hiện nay, có không dưới 2 CLB đang nhòm ngó muốn đưa Tuấn "đớp" về đầu quân và Than.QN sẽ làm thế nào để giữ chân tiền vệ tài hoa này?
Trong trận gặp U21 Malaysia chiều nay, U19 Việt Nam sẽ có 7 thay đổi so với cuộc đối đầu U21 Singapore. Dù thế, HLV Guillaume Graechen vẫn tin là các học trò của ông sẽ có một trận đấu thành công.
Những nụ cười vui vẻ của Ban huấn luyện, những nụ hồn nhiên của các chàng trai U19 Việt Nam, chính là một trong những “bí kíp” để xả stress và mang lại sự hiệu quả trong công việc tập luyện cũng như thi đấu.
Các đầu bếp đến từ nhà hàng Mùa Vàng và NutiFood tiếp tục nhận được những lời khen ngợi của HLV Guillaume Graechen và các học trò về việc chuẩn bị bữa ăn cho đội bóng.
Sau VCK U19 Quốc gia 2014, Hồ Tuấn Tài đã được HLV Guillaume Graechen gọi lên Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) tập trung cùng đội U19 Việt Nam. Sự thật là tiền đạo của SLNA đã chơi khá tốt, nhưng cuối cùng, trong danh sách lên đường sang Nhật Bản tập huấn lại không có tên anh.
Cuối tháng 8 này, GĐKT Lê Thụy Hải sẽ đáo hạn hợp đồng với B.BD. Vị chiến lược gia 68 tuổi người Hà Đông được đội bóng đất Thủ đánh giá rất cao và họ muốn ông sẽ tiếp tục gắn bó với đội cho đến chừng nào có thể!
Kết thúc một chặng đường dài, V-League 2014 đã khép lại vào chiều qua với nhiều cảm xúc. Một cái kết đẹp cho một mùa giải đầy biến động, thậm chí, nhiều thời điểm thách thức tình yêu, niềm tin của những người yêu bóng đá nước nhà.
Chiều 10/8, giải bóng đá Bãi biển - Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014 đã khép lại với việc chủ nhà Khánh Hoà giành HCV sau khi đánh bại Đà Nẵng trong trận chung kết.
Trên khán đài sân Gò Đậu chiều nay 10/8 có rất đông các thành viên trong gia đình của đội B.Bình Dương đến dự khán trận đấu, nhằm chào đón và chia vui với chức vô địch V-League 2014 mà chồng con của họ vừa đoạt được ở mùa giải năm nay.
Đúng như sự kỳ vọng, loạt trận cuối cùng của V-League 2014 đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Ở đó, NHM không chỉ được thưởng lãm cơn mưa bàn thắng mà còn cả sự kịch tính.
Trận đấu Tottenham vs Burnley đã chứng kiến màn ngược dòng ấn tượng của đội chủ nhà để giành chiến thắng 2-1. Spurs tiếp tục nuôi hy vọng vào Top 4 trong khi Burnley đã chính thức xuống hạng.
Võ Hồn Đại Lục VNG - tựa game thẻ tướng chiến thuật trên di động chính thức được VNGGames xác nhận phát hành vào ngày 23/5. Đây cũng chính là sản phẩm minh chứng một lần nữa chứng minh vị thế dẫn đầu của nhà phát hành VNGGames trong thị trường game Việt Nam và đặc biệt không ngừng mang đến những trải nghiệm độc đáo lẫn mới lạ cho người chơi.
Hậu vệ Josko Gvardiol của Man City đã tiết lộ lý do tại sao anh bỏ qua cơ hội thực hiện quả phạt đền trong trận gặp Fulham, qua đó lỡ cơ hội đi vào lịch sử Premier League.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn