Trên nguyên tắc, mọi trận bóng đá ở khắp thế giới, suốt bao năm qua, đều vô nghĩa hoàn toàn, đơn giản vì tất cả đều vi phạm... luật bóng đá.
Không tin ư? Bạn cứ vào trang fifa.com (hoặc rất nhiều nguồn khác), xem lại điều 2 của "luật bóng đá". Đây là điều khoản quy định về trọng lượng, kích thước... của quả bóng. Có câu: "Quả bóng phải có áp suất từ 0,6 đến 1,1 atmosphere đo mực biển". Ai cũng biết, áp suất không khí bình thường, đo ở mực biển, đã là 1 atmosphere rồi. Quả bóng mà theo đúng luật thì nó chỉ có nước là... bóng xẹp. Rõ ràng, mọi quả bóng trên đời đều không đúng luật!
Vâng, đấy chỉ là tiểu tiết, nhỏ đến mức cả thế giới bóng đá chẳng ai quan tâm. Nhưng nó nói lên một vấn đề lớn: nếu FIFA quả kỹ lưỡng, biết tôn trọng mọi chi tiết nhỏ về luật, thì cái sai "chết người" trong mọi quyển luật bóng đá đã không... ngang nhiên tồn tại qua bao đời nay. Mà FIFA của Sepp Blatter hay UEFA của Michel Platini thì cũng chẳng khác gì nhau, nhất là khi tất cả đều phải dùng một bản duy nhất trên đời về luật bóng đá.
Tổng quát là như vậy. Bây giờ, người ta đang tranh cãi nhau về chuyện UEFA có nên phạt Liverpool về chuyện dùng đội hình yếu thi đấu ở Champions League hay không. Đây là câu chuyện về luật, dù thật ra thì UEFA chi phối Liverpool bằng "điều lệ Champions League", chứ không phải "luật bóng đá". Vấn đề xem ra chẳng khác gì nhau. Chẳng hiểu người ta nghĩ gì khi lại ghi một câu vô cùng mơ hồ vào điều lệ Champions League: các đội phải "đưa ra sân đội hình mạnh nhất trong suốt giải đấu". Thế nào là "đội hình mạnh nhất"? UEFA có quy định sẵn đâu là "đội hình mạnh nhất" cho mỗi đội bóng ở Champions League?
UEFA quy định các đội phải đưa đội hình mạnh nhất ra sân
Dĩ nhiên, chẳng ai dám bảo FIFA hoặc UEFA là... dốt. Họ rất giỏi là đằng khác. Vậy nên, chỉ có thể suy diễn: các tổ chức lớn nhất trong thế giới bóng đá xem thường những nguyên tắc cơ bản về luật là vì chính họ dễ dàng đứng lên trên luật. Nếu cần (hoặc muốn), UEFA sẽ phạt Liverpool mà không nhất thiết phải có cơ sở rõ ràng, minh bạch. Champions League là của UEFA, họ muốn làm gì chẳng được! Ngược lại, những ai cho rằng Liverpool sẽ không bị phạt cũng có cơ sở. Trên thực tế, UEFA thường triển khai luật lệ một cách khác nhau khi áp dụng với những đội bóng lớn nhỏ khác nhau.
UEFA có phạt Liverpool, hoặc phạt như thế nào? Câu trả lời sẽ giúp mọi người hiểu thêm: Liverpool đang đứng ở đâu trong làng bóng đỉnh cao tại châu Âu!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ricardo Ferreira, hậu vệ đang chơi bóng tại giải Hạng 4 Thụy Sỹ cho CLB Portugal Futebol Clube, đã phải nhận án phạt cấm thi đấu tới 50 năm sau những hành động nhổ nước miếng và sút bóng vào mặt trọng tài.
Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ với kích cỡ sân bóng có thể tạo ra sự ảnh hưởng lớn, và các đội tấn công thích các sân lớn, trong khi những đội phòng ngự muốn được đá trên sân nhỏ.
Thêm một tuần đấu tràn ngập những trận đấu đỉnh cao trên khắp các sân cỏ châu Âu với trận derby thành Manchester, đại chiến nước Đức giữa Bayern Munich và Dortmund hay Newcastle chạm trán Liverpool.
Điểm tin 21/5
- Huỳnh Như sẽ rời Bồ Đào Nha trở về thi đấu ở bến đỗ mới
- Slot kiếm được bao nhiêu tiền tại Liverpool?
- Bayern muốn bổ nhiệm Vincent Kompany làm HLV
- Đại gia Saudi Arabia quan tâm tới Mourinho
- MU chiêu mộ 'người hùng Real' nâng cấp hàng thủ
- Real Madrid giữ chân Luka Modric
- Liverpool nhắm tiền đạo thay thế Salah
Sau khi mùa giải 2023/24 khép lại, Man City có thể sẽ chia tay với một vài ngôi sao. Trong số này, đáng chú ý là khả năng ra đi của 2 tiền vệ xuất chúng gồm Kevin de Bruyne và Bernardo Silva, cùng với hậu vệ phải Kyle Walker. Đó đều là những trụ cột có đóng góp rất lớn vào sự thành công của nửa xanh thành Manchester trong những năm gần đây.
Sau khi cùng Man City lập kỷ lục vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp, tiền đạo Erling Haaland không để mắt tới việc đánh bại MU ở chung kết FA Cup sắp tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn