Bồ Đào Nha đang sở hữu thế hệ tiềm năng hơn cả 'thế hệ vàng' 1994

Việt Dũng Việt Dũng
16:22 ngày 30-06-2015
Cái cách mà U21 Bồ Đào Nha dễ dàng đánh bại ứng viên vô địch Đức 5 bàn không gỡ cho thấy sức mạnh khủng khiếp của các học trò Rui Jorge. Một “thế hệ vàng” mới đã được định hình.
Bồ Đào Nha đang sở hữu thế hệ tiềm năng hơn cả 'thế hệ vàng' 1994
Lần gần nhất U21 Bồ Đào Nha vào tới chung kết cúp châu Âu là năm 1994. Hơn 20 năm về trước, đội ngũ gồm những Luis Figo, Manuel Rui Costa, Abel Xavier và Jorge Costa đã chịu thúc thủ sát nút trước U21 Italia với bàn duy nhất được ghi bởi Pierluigi Orlandini. Hơn 20 năm sau, có một “thế hệ vàng” mới ra đời, và họ được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn lứa đàn anh để lần đầu trong lịch sử nâng cao chiếc cúp châu Âu.

Theo thống kê của Whoscored, thủ quân của U21 Bồ Đào Nha, Sergio Oliveira đang là cầu thủ có điểm số trung bình cao nhất giải (8,18). Xếp sau cầu thủ được Porto cho Pacos Ferreira mượn suốt 2 năm nay là Joao Mario (7,94) và Bernardo Silva (7,77) ở vị trí thứ 3 và thứ 5, sau nữa là William Carvalho (7,64) xếp thứ 8. Hàng thủ đội bóng này cũng chơi vô cùng hiệu quả, mới chỉ lọt lưới duy nhất 1 bàn tính tới thời điểm này. 

Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 châu Âu, theo Whoscored
 
Trong thành tích của U21 Bồ Đào Nha tính tới thời điểm này, sức mạnh hàng tiền vệ, mà cụ thể hơn là đến từ bộ đôi Bernardo và William, đóng vai trò cốt lõi. Đặc biệt xuất sắc ở khâu hỗ trợ tấn công là Bernardo, một tiền vệ công có lối chơi trực diện hiệu quả. Anh có số lần đi bóng thành công nhiều nhất giải (21), khiến đối phương vô cùng khó kiểm soát và tạo ra vô số cơ hội cho các đồng đội.

Bernardo tiếp tục mang phong độ ấn tượng ở Monaco lên tuyển U21

Nhưng tài năng của cầu thủ Monaco không chỉ thể hiện ở những tình huống dẫn bóng. Cầu thủ 20 tuổi còn xuất sắc cả trong những pha tranh chấp (21 lần giành bóng ở 1/3 sân đối phương). Trước Đức, chính khả năng pressing của cá nhân Bernardo cũng như các đồng đội ở hàng công đã giúp cho Bồ Đào Nha phá tan ý đồ triển khai lối chơi từ hàng phòng ngự của đối thủ.

Phía sau Bernardo là William, một tiền vệ phát động có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Cầu thủ của Sporting Lisbon trung bình mỗi trận tung ra tới 80 đường chuyền, nhiều nhất toàn giải, với tỉ lệ chuyền thành công đạt 87,2%. Bên cạnh đó, tiền vệ 23 tuổi còn xuất sắc trong khả năng tranh chấp và thu hồi bóng. Không ngạc nhiên khi anh thu hút được sự quan tâm từ các CLB Premier League, đặc biệt là Arsenal, trong vài năm trở lại đây.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc tới cái tên Oliveira. Thủ quân của U21 Bồ Đào Nha, nếu không phải là số một, thì cũng là một trong những ngôi sao trẻ giàu tiềm năng nhất giải đấu năm nay. Anh được Whoscored bầu chọn là cầu thủ hay nhất trong 2 trên 4 lần ra sân, và mặc dù không được biết tới nhiều ở ngoài phạm vi quê nhà, nhưng với những gì đã thể hiện, không thể phủ nhận chàng trai 23 tuổi đang nằm trong số những tiền vệ hay nhất châu Âu ở lứa tuổi của mình. 

Oliveira (áo đỏ) trong tình huống tranh chấp với James Ward-Prowse của U21 Anh
 
Khả năng chạy chỗ thông minh của Bernardo góp phần giúp cho Oliveira có số đường chuyền thành công bên phần sân đối phương (77) và số đường chuyền quyết định (11) nhiều hơn bất kì đồng nghiệp nào tại giải đấu năm nay. Là nhân tố thủ lĩnh ở tuyến giữa, không ngạc nhiên khi Oliveira đồng thời là mục tiêu phạm lỗi của cầu thủ đối phương.

Chỉ Joshua Kimmich (13) và Domenico Berardi (12) bị phạm lỗi ở giải này nhiều hơn Oliveira (11). Đó là cách duy nhất để đối thủ hạn chế tầm ảnh hưởng của ngôi sao 23 tuổi từng được so sánh với tiền vệ của Barca, Ivan Rakitic.

Chưa hết, Mario trở thành mảnh ghép hoàn hảo còn lại cho bộ tứ vệ, với nguồn năng lượng vô tận ở giữa sân. Ngôi sao 22 tuổi của Sporting đã ghi được 2 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn nữa trên đất CH Czech, với trung bình 2,3 pha dẫn bóng thành công, 2 đường chuyền quyết định và 2,5 pha tắc bóng mỗi trận.

Bộ tứ tiền vệ đầy triển vọng ấy, cùng với thủ thành Jose Sa, hậu vệ trái Raphael Guerreiro và tiền đạo Cavaleiro đã làm nên một lứa “thế hệ vàng” của bóng đá Bồ Đào Nha. Nếu như cùng nhau đánh bại được U21 Thụy Điển ở chung kết, tương lai những nhân tài trẻ trong tay Jorge sẽ vô cùng xán lạn, chưa biết chừng còn vượt qua cả “thế hệ vàng” 1994 của Figo hay Rui Costa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x