Bernardo Silva: Theo bước chân Luis Figo, Rui Costa

Minh Đức Minh Đức
14:06 ngày 01-07-2015
Dù U21 Bồ Đào Nha thất thủ trước U21 Thụy Điển trong trận chung kết U21 châu Âu, song người Bồ có quyền tự hào bởi họ đang sở hữu một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới: Bernardo Silva.
Bernardo Silva: Theo bước chân Luis Figo, Rui Costa
Cầu thủ đang đầu quân cho Monaco là nhân tố quan trọng giúp U21 Bồ Đào Nha đứng đầu bảng B, bảng đấu được coi là “tử thần” với những cái tên rất mạnh như U21 Anh, U21 Italia hay U21 Thụy Điển. Điểm mạnh nhất trong lối chơi của Bernardo chính là khả năng tìm kiếm khoảng trống và chạy chỗ, trong khi kỹ năng đỡ bước một lẫn chuyền bóng của tài năng trẻ sinh năm 1994 là cực kỳ ấn tượng.

Màn trình diễn xuất sắc nhất của Bernardo đến trong chiến thắng vùi dập 5-0 của U21 Bồ Đào Nha trước U21 Đức ở bán kết giải. Dù chỉ góp mặt 50 phút trên sân, song những gì Bernardo thể hiện trong 45 phút đầu tiên đã thuyết phục hoàn toàn những nhà chuyên môn, giúp anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Được trao vai trò “số 10”, tài năng trẻ này là người mở tỉ số trận đấu, sau đó liên tục khiến hàng thủ U21 Đức chao đảo và tạo ra vô số các cơ hội cho đồng đội ghi bàn.

Ở trận chung kết với với U21 Thụy Điển, Bernardo có phần “im hơi lặng tiếng” hơn, một phần bởi hệ thống phòng ngự kiên cố và lối chơi khó chịu của tiền vệ phòng ngự Oscar Lewicki bên phía đối thủ. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn biết cách khiến người ta phải chú ý đến mình bằng những tình huống xử lý bóng chân trái điêu luyện.


Bernardo chỉ về nhì cùng ĐT Bồ Đào Nha tại giải U21 châu Âu

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90,1% sau 5 trận tại giải là cực cao dành cho một tiền vệ công như Bernardo, người thường xuyên hoạt động trong khu vực 1/3 cuối sân đối phương, nơi tập trung nhiều cầu thủ phòng ngự nhất của đối thủ. Dù chỉ có 1 bàn thắng, song Bernardo cũng đã có 6 lần tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Sự đa năng và thói quen di chuyển rộng của Bernardo cũng là điểm nhấn trong phong cách của cầu thủ này. Anh đã có tới 13 pha tạt bóng tại giải năm nay, điều tạo nên sự ngạc nhiên rất lớn bởi ai cũng thấy khu vực hoạt động chính của Bernardo phải là ở giữa sân. 11 tình huống bị phạm lỗi cũng cho thấy những kỹ năng của cầu thủ trẻ người Bồ khiến đối phương cảm thấy ức chế như thế nào.

Luis Figo và Rui Costa từng tỏa sáng giúp U21 Bồ Đào Nha đi đến trận đấu cuối cùng của giải U21 châu Âu năm 1994, nhưng sau đó cũng thất thủ trước U21 Italia trong trận chung kết. Năm nay, dù không thể mang chức vô địch về Bồ Đào Nha, song Bernardo có quyền tự hào về những gì mình làm được. Biết đâu, đây lại là sự khởi đầu cho một tượng đài mới của đất nước trên bán đảo Iberia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x