Jamaica đang trở thành một bất ngờ thú vị tại Gold Cup 2015. Đội bóng vùng Caribbean này đã thi đấu tốt hơn những gì mà NHM mong đợi. Họ kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu với 7 điểm, dù phải đối đầu với đối thủ khó chơi như Costa Rica.
Sự thăng tiến của Jamaica bắt nguồn từ lối đá chặt chẽ mà HLV Winfried Schaefer mang đến. Chiến lược gia người Đức này biến một Jamaica thi đấu tự phát trở thành đội bóng mang tính tổ chức cao.
Trong 3 trận đấu tại vòng bảng, có tới 2 lần Jamaica giữ sạch lưới. Lối đá chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt ngay từ trung lộ của họ đã khiến nhiều đội bóng chùn chân. Khi đối phương nản chí cũng là lúc Jamaica tung đòn quyết định. Cả hai chiến thắng gần nhất của Jamaica đều đến từ những bàn được ghi sau phút 70.
Trong khi Jamaica gây ấn tượng mạnh từ khía cạnh chiến thuật thì Haiti tiến vào vòng tứ kết nhờ sự trợ giúp của thần may mắn. Trong cả 3 trận tại vòng bảng, đội bóng này đều thi đấu chật vật. Nhưng may mắn không thể cứ mãi theo chân Haiti. Trước một đối thủ hơn hẳn về yếu tố con người và tính tổ chức như Jamaica, Haiti nhiều khả năng sẽ phải dừng bước.
DỰ ĐOÁN: 2-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Lọt vào tới vòng tứ kết, có thể nói Cuba đã gây bất ngờ lớn nhất tại Gold Cup năm nay. Tuy nhiên, đối đầu một ĐT Mỹ vừa có thực lực hơn hẳn vừa có điểm tựa vững vàng là sân nhà, Cuba nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ giấc mơ tiến sâu hơn…
Được đánh giá rất cao, nhưng đến lúc này Mexico chưa làm được những gì NHM mong mỏi. Thầy trò HLV Miguel Herrera vừa bị Trinidad & Tobago cầm hòa tại lượt trận cuối bảng C, qua đó không thể giành ngôi đầu, khiến cửa vô địch trở nên khó khăn…
Khái niệm “one-club man”, tạm hiểu là dạng cầu thủ gắn bó trọn đời với một CLB, dường như đang dần biến mất ở bóng đá hiện đại, nhất sau là sau những màn chia tay đẫm nước mắt của Iker Casillas, Xavi Hernandez, Steven Gerrard và Bastian Schweinsteiger.
Kết thúc vòng bảng, cuộc đua Vua phá lưới Gold Cup 2015 đang là “chuyện riêng” giữa hai chân sút Oribe Peralta (Mexico) và Clint Dempsey (Mỹ). Đây là chuyện không bất ngờ khi Mexico và Mỹ luôn là hai cái tên có lực lượng vượt trội so với phần còn lại.
Đè bẹp chủ nhà Hy Lạp 4 bàn không gỡ, Nga đang ngày một mạnh mẽ hơn. Đối thủ của họ ở chung kết sẽ là Tây Ban Nha, kẻ từng bại trận trước họ ở vòng đấu bảng.
HLV Erik ten Hag của MU thừa nhận tiếc nuối vì không thể sở hữu Declan Rice, cầu thủ đang tỏa sáng trong màu áo Arsenal dù mới gia nhập CLB thành London ở Hè năm ngoái.
Cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai, U17 nữ Nhật Bản và U17 nữ Trung Quốc giành vé vào bán kết VCK U17 nữ châu Á 2024, trong khi U17 nữ Thái Lan đã dừng bước.
Đối đầu Fnatic ở trận đầu tiên của nhánh thua MSI 2024, Team Liquid (TL) gây bất ngờ khi áp đảo hoàn toàn đại diện LEC với sự tỏa sáng của đường giữa APA, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Như vậy, TL sẽ đi tiếp ở nhánh thua đối đầu T1 hoặc BLG, trong khi Fnatic chính thức bị loại.
Mới đây, hậu vệ Văn Thanh của CAHN đã phải nhận thẻ đỏ và bị treo giò 3 trận vì xúc phạm trọng tài. Nhưng tính đến nay, đã có bao nhiêu “gà nòi” của HAGL đã phải nhận thẻ đỏ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn