Danh hiệu “Quả bóng vàng” chưa bao giờ gây nhiều tranh cãi đến vậy, đặc biệt trong vài năm trở lại đây. Lý do thật đơn giản: Ronaldo, Messi và cả Ribery đều đang quá xuất sắc, quá vượt trội so với phần còn lại.
Trong quá khứ, khi mà Zinedine Zidane, Ronaldo, Ronaldinho hay Fabio Cannavaro… giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá, dư luận đều khá đồng tình. Một phần bởi những lựa chọn đó đều là xứng đáng, và những cái tên nhận giải đều là những cầu thủ để lại ấn tượng đậm nét nhất trong năm. Chỉ tới một vài mùa giải trở lại đây, khi có cuộc cạnh tranh giữa hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, danh hiệu này mới khiến giới mộ điệu, các nhà chuyên môn và thậm chí là cả ban tổ chức băn khoăn đến vậy.
Điều bất cập là, bản thân FIFA và France Football đều không có tiêu chí rõ ràng cho danh hiệu mà họ trao tặng. Bởi vậy, khi có 2 hay nhiều cầu thủ cùng xuất sắc như nhau, dư luận sẽ lập tức chia thành nhiều luồng khác nhau. Franck Ribery, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi đều có những tiêu chuẩn vượt trội giúp họ xứng đáng giành “Quả bóng vàng”.
Xét về mặt cá nhân, cầu thủ hay nhất thế giới trong mùa bóng trước phải là Messi, dù phong độ hiện tại của anh không được tốt cũng như đang bị chấn thương hành hạ. Tính riêng tại La Liga mùa 2012/13, tiền đạo người Argentina có 46 bàn thắng sau 32 trận, nhiều hơn Ronaldo tới… 12 bàn, còn Ribery, dựa trên tiêu chí này thậm chí còn chẳng đáng bàn tới với chỉ 10 lần lập công tại Bundesliga.
Trong khi đó, nếu xét về tiêu chí đóng góp nhiều cho thành công của một đội bóng, người nhận giải sẽ là Ribery. Anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong CLB thành công nhất năm 2013 – Bayern Munich với "cú ăn 3" Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League. Ấy là còn chưa kể danh hiệu Siêu cúp châu Âu và màn tỏa sáng của tiền vệ người Pháp giúp “Gà trống Gaulois” lội ngược dòng ngoạn mục trước Ukraine, qua đó giành vé tới VCK World Cup 2014.
Nhưng trở lại với thành tích của một cá nhân, xét trên một khía cạnh khác khi chỉ tính riêng phong độ trong năm 2013, thì CR7 là người bùng nổ nhất. Tiền đạo người Bồ đang chơi như “lên đồng” với 16 bàn tại La Liga (gấp đôi Messi), 2 tại Cúp nhà vua và 8 tại Champions League mùa này. Anh cũng một tay đưa ĐT Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển tại vòng play-off để giành vé vớt tới Brazil Hè sang năm. Không nghi ngờ gì, vào thời điểm hiện tại, Ronaldo là số Một!
Tất nhiên đó chỉ là những đánh giá theo từng khía cạnh riêng lẻ, còn trên thực tế, chẳng có ai trong số những cá nhân nói trên chắc chắn giành được danh hiệu Quả bóng vàng cao quý, bởi tiêu chí bầu chọn của FIFA hay France Football đơn giản là… chẳng có tiêu chí nào cả!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trước những màn trình diễn chói sáng thời gian gần đây, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã vượt mặt hai ƯCV nặng ký là Franck Ribery và Lionel Messi trở thành cầu thủ được các nhà cái đánh giá cao nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng.
Sau khi đánh đầu chọc thủng lưới Bồ Đào Nha ở trận lượt về play-off World Cup 2014, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) đã tỏ thái độ hung hãn với trung vệ Pepe bên phía đội khách.
Hòa 0-0 trước Jordan trong trận lượt về play-off World Cup 2014, đội chủ nhà Uruguay đã giành vé đến Brazil năm tới khi giành chiến thắng với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-0.
World Cup không phải là giải đấu dành cho mọi người. Khi chiến dịch vòng loại kết thúc, tất nhiên sẽ có sự tiếc nuối dành cho những cầu thủ tài năng nhưng không có duyên với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vậy những ngôi sao tài năng lỡ hẹn với World Cup 204 ấy là ai? Câu trả lời sẽ có ngay dưới đây.
Vào ngày 6/12, lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra tại Mata de Sao Joao, bang Bahia (Brazil). Trước đó 3 ngày, BTC sẽ công bố kết quả phân nhóm. Nhưng đến thời điểm này đã có thể tính toán về thành phần các nhóm tại lễ bốc thăm. Trong đó, Pháp là ông lớn nhiều khả năng rơi vào “bảng tử thần” nhất.
Rạng sáng qua, tên của cả Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic đều đã vang lên xen kẽ trong sự phấn khích. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc là một thực tế nghiệt ngã:
Ranh giới giữa thất bại và thành công trong thể thao, không chỉ bóng đá, có thể mong manh một cách tàn nhẫn. Và ai tin rằng một cầu thủ sinh ra với thiên tài bẩm sinh là đủ để thành công đã hoàn toàn sai.
Sau 2 lượt trận, Ronaldo đã ghi cả 4 bàn thắng cho Bồ Đào Nha trong chiến thắng 4-2 trước Thuỵ Điển và giúp đội nhà giành vé vớt tham dự vòng chung kết World Cup 2014. Điều đáng nói, vì quá sung sướng nên một BLV đã biểu lộ cảm xúc vỡ òa và đoạn bình luận này nhanh chóng được nhiều người biết đến.
Ngay trước vòng hạ màn Premier League 2023/24, tiền vệ Phil Foden của Man City đã được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là thông tin vừa được công bố trên trang web chính thức của giải đấu số 1 xứ sở sương mù.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn