Hậu vệ kỳ cựu Ashley Cole đang đối mặt với tương lai không chắc chắn tại Chelsea và có nguy cơ lỡ hẹn với Worls Cup. Vì thế, cầu thủ 32 tuổi đang tính đường chia tay The Blues trong tháng 1 tới.
Theo tiết lộ của tờ Sunday People, Ashley Cole đang cân nhắc chuyển sang giải nhà nghề Mỹ để thi đấu nốt những năm tháng còn lại trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Được biết, New York Red Bulls, đội bóng mà huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry đang khoác áo rất muốn có sự phục vụ của hậu vệ 32 tuổi.
Hiện tại, vị trí của Cole tại Chelsea là không chắc chắn. Những chấn thương liên tục từ đầu mùa giải khiến tuyển thủ Anh không thường xuyên được sử dụng, đồng thời bị chia sẻ vị trí với Cesar Azpilicueta, cầu thủ người Tây Ban Nha đã "đóng thế" rất tốt mỗi khi Cole vắng mặt.
CLB New York Red Bulls muốn đưa Cole tới Mỹ ngay sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, bởi giải nhà nghề Mỹ sẽ trở lại vào đầu tháng 3 năm sau. Lúc đó, tuyển thủ Anh có thể thi đấu thường xuyên hơn hòng tìm kiếm một suất đá chính tại World Cup trong đội hình Tam sư.
Ashley Cole (trái)
Ngoài New York Red Bulls, một ông lớn khác đang thi đấu tại MLS là Los Angeles Galaxy cũng rất quan tâm đến Cole. Trong đội hình của LA Galaxy lúc này cũng có hai ngôi sao nổi tiếng từng chinh chiến tại Premier League là Robbie Keane và Landon Donovan.
Hợp đồng hiện tại của Cole sẽ hết hạn vào tháng 6/2014 và gần như sẽ không có thêm một lần gia hạn nào nữa từ phía Chelsea, bởi mối quan hệ giữa Cole và BLĐ đội bóng, đặc biệt là với HLV Jose Mourinho thời gian qua là không thực sự tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Cole hoàn toàn có thể tự do tìm cho mình một bến đỗ mới trong tháng Giêng sang năm.
Cũng liên quan đến chuyển nhượng tại Chelsea, đội bóng thành London cũng đang xúc tiến đẩy nhanh thương vụ tìm kiếm một hậu vệ trái đẳng cấp về lấp vào chỗ của Cole để lại. Lúc này, Leighton Baines, Luke Shaw và Philipp Lahm là những mục tiêu của The Blues. Trong trường hợp một trong ba thương vụ này thành công, có lẽ việc Cole chia tay sân Stamford Bridge sau 8 mùa giải gắn bó không phải là điều quá bất ngờ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong làng bóng đá, hầu hết các danh thủ đều phải phải luyện tập cực kỳ vất vả mới có thể vươn tới tầm cỡ “ngôi sao”. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ sở hữu tài năng bẩm sinh, họ là những cầu thủ sinh ra là để chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.
Cuối tuần này, sân cỏ châu Âu sẽ hướng về sân White Hart Lane, nơi diễn ra trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Manchester United. Hãy cùng đến với Trước giờ bóng lăn số 9 để có những thông tin mới nhất về cặp đấu này, cũng như 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Tới tận bây giờ, cú húc đầu nổi tiếng của danh thủ Zinedine Zidane vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 vẫn còn gợi sự chú ý của nhiều người.
Thế giới vẫn đang chia làm đôi, một nửa thuộc về Ribery và một nửa thuộc về Ronaldo. Nhưng theo như những cuộc khảo sát trong ngày chốt các lá phiếu bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2013, thì Ronaldo đang thắng thế.
Tất nhiên sẽ có người bảo rằng 100 nghìn vẫn có thể đi chơi được với bạn gái. Nhưng trên đời cũng có nhiều kiểu phụ nữ, có người chấp nhận việc này và có người không.
Một thành viên của băng đảng tội phạm có tổ chức ở Viễn Đông đã tự hào khống chế toàn bộ một đội bóng dự tranh vòng loại World Cup 2014 ở châu Phi và khẳng định ngay cả các trận đấu ở World Cup cũng "có mùi".
Hôm nay là một ngày thực sự quan trọng với những ai quan tâm đến danh hiệu QBV 2013, bởi đây là thời hạn chót để FIFA thu thập các lá phiếu nhằm tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất năm.
Dù mới trở lại sau chấn thương hồi giữa tháng 9 nhưng trong buổi tập mới nhất cùng các đồng đội tại Atletico Mineiro, Ronaldinho đã thể hiện kỹ thuật siêu đẳng bằng những pha khống chế, qua người và dứt điểm rất điệu nghệ.
Cristiano Ronaldo đã nhận được tình yêu từ các CĐV Real Madrid trong trận gặp Galatasaray ở Champions League, với khoảng 45.000 người đeo mặt nạ của ngôi sao người BĐN. Nhưng Franck Ribery không cần đám đông ở Bayern Munich phải làm như thế để khẳng định vị thế của mình.
HLV Pep Guardiola mới đây đã đưa ra tuyên bố mang tính cà khịa khi cho rằng "nếu tiền mua được thành công thì MU, Chelsea hay Arsenal đã vô địch mọi giải đấu".
Old Trafford được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng đêm Chủ nhật vừa qua, nó đã trở thành "Nhà hát của những giấc mơ tan nát", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giấc mơ của Erik ten Hag và MU đã tan theo cách không thể nát hơn.
Trong trận đấu sân khách cuối cùng với tư cách là HLV của Liverpool, Jurgen Klopp đã nhận được sự tri ân cực lớn của đông đảo NHM của cả Liverpool lẫn Aston Villa. Và chiến lược gia người Đức cũng đã thể hiện một hình ảnh đầy xúc động và biết ơn khi nói lời chia tay.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn